1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này là sao các bác nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emxinhxinh87, 29/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là zai thì mình sẽ nghĩ thế này: "o` thôi em nó không thích mình nữa, là bạn cũng được dù sao cũng mong em vui là được, miễn sao em í hạnh phúc". Đấy, mặc dù vẫn yêu bé nha. Đàn ông nó thế. Con gái luôn mún đàn ông hiểu họ, trong khi họ cực kì khó hiểu lun.
  2. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhìu nhé. Ngồi nghĩ từ sáng đến giờ em thấy em hơi hơi tưởng bở thì phải. Thôi em sẽ dừng lại mọi chuyện bác ạ. Thanks mọi người nhiều
  3. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ăn thì no, cho thì tiếc
  4. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Như này nghĩa là bạn vẫn còn yêu ngta rồi, mà chỉ vì tự ái thì ko nên tí nào. Dù sao thì cũng phải làm những gì có thể để sau này khi ngồi nghĩ lại sẽ ko có cái suy nghĩ "hối tiếc vì hồi đó ko làm như mình nghĩ". Mình nghĩ nếu chỉ đơn thuần vì tự ái mà chia tay thôi thì việc làm lành ko khó khi vẫn còn ty. Chúc bạn sáng suốt!

Chia sẻ trang này