1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế nầy là tới đâu rồi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mybach62, 16/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Như thế nầy là tới đâu rồi ?

    Mình và em trước kia làm cùng chỗ,mình thì ngày đi làm đêm đi học thêm.Lúc em mới vào làm thì cũng mến mến em,nhưng trong môi trường công ty thì mình không bao giờ để chuyện tình cảm này nọ xảy ra.
    Sau thời gian em làm thì cũng có nhiều chàng khác làm quen,sau chơi chung nhóm.Xong vừa qua bé lại thi vào trường mình và em học ban ngày.
    Sau đó bọn mình có liên lại dĩ nhiên là mình thể hiện quan tâm hơn vì đã thoát khỏi môi trường làm việc nên ko sợ dòm ngó xì xào.Cũng rủ em đi uống nước trên 5 lần.
    Lúc khi em sắp nhập học thì có một cu trong nhóm của em đã có bồ,nhưng tỏ tình với em mình nghĩ là rầt chân tình nên em nó cũng buâng khuâng,cu ấy nói là
    sẳn sàng chờ khi em học xong
    nhưng em nói với cu kia thứ nhất là nhỏ tuổi thứ 2,...rồi sau này em học xong rồi lấy người khác thì sao.Em nói tốt nhất chúng ta chỉ là bạn...
    Đó là những gì em kể với mình về học vấn thì mình hơn em và hơn các cu kia,có lối sống lành mạnh không như bọn bạn em quậy phá,giang hồ ácnhưng đối với em và bạn em thì chúng nó tốt.Với mình thì mới biết bọn đó là mình tránh xa không chơi rồi.
    Hôm trước đội tuyển bóng đá nam đá thì mình có nhắn tin
    rủ em đi ra uống cà fê xem,em nói em đi có mắc cười không-Mình nói ra quán thì ai cũng như ai chứ mắc cười gì.Mình nói em ra cổng chính 15phút nữa anh tới đón.Nói là ở nhà xem cũng được nhưng khôg có không khí,ra quán vui hơn
    thế là hai đứa đi xem.Xong rồi nói hai đứa đi ra đường chạy lònh dòng quanh TP cùng thiên hạ vui mừng.Sau đó chở em về cổng trường và nói uống nước nghĩ tí.sau đó em nó kể chuyện tỉnh tò của cu trên cho mình nghe...Trước giờ đi uống nước em cũng chia sẽ về cuộc sống và gia đình em với mình cũng nhiều...theo các bạn với diễn biến tình hình trên thì mình có nên đề nghị em nó làm bạn gái mình không ? hãy cho mình một lời khuyên...gần tới noel rồi.Hôm trước chở bé đi chơi hỏi bé noel này em có kế hoạch gì không nếu không ở lại đi chơi với anh,em nó nói không biết nữa.Và mai có nên tiếp tục rủ em nó đi xem và ra đường cùng thiên hạ không các bạn,đầu óc bây giờ mình không sáng suốt lắm.
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tín hiệu tốt. Em nghe bác kể thì có lẽ cả bác và em này không còn quá trẻ nữa . Bác có vẻ cũng chưa yêu nhiều (lần) cho lắm .
    Cũng chưa kết luận được nhiều. Mai cứ tích cực rủ đi cafe bóng đá đê, cái cớ tốt. Đi uống nước đến 6 lần rồi, mai bác cầm nã thủ luôn thôi .
  3. goochicken

    goochicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vận dụng một lô xích xông các nơron thần kinh mà cũng không thể hiểu nổi bác này viết cái gì. viết tiếng Việt mà khó hiểu thế nhỉ.
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy gom hết thông tin vào một mối nên nó phức tạp thôi. Trước phải là bạn đã rồi muốn làm gì thì làm. Đừng vội mà ập vào chiến ngay.
  5. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trc khi xin tư vấn, thì cậu làm ơn e*** lại bài viết cái. Tiếng việt có dấu mà tớ đọc chẳng hiểu đầu cua tao nheo, diễn biến ra sao. Loằng ngoằng quá.
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    rất có triển vọng để cưa đổ đấy bác ạ, khi gái mà nó đã kể chuyện gia đình ra vs bác thì nó đã tin tưởng bác thêm 1 bước rồi , bác cứ xúc tiến mạnh vào . Đêm noel nếu rủ đc em nó đi chơi thì là 1 thời điểm tuyệt vời để finish đấy
  7. SirDarkTempla

    SirDarkTempla Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    15
    thế là ngon rồi đấy. Chiến tiếp thôi bác. Nhưng mà giờ tỏ tình thì hơi sớm đó

Chia sẻ trang này