1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này là yêu mà quá vô tâm hay là không yêu nhỉ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Như thế này là yêu mà quá vô tâm hay là không yêu nhỉ...

    Bạn trai nhắn tin cô gái nhắn lại buôn yêu thương với nhau được một lúc tự dưng chàng trai chẳng có động tĩnh gì hết, cô gái sốt ruột cứ cầm đt lên rồi lại đặt xuống... hôm sau hỏi ra anh chàng vô tư bảo " tại anh dễ ngủ quá tối qua lúc đang chờ tin của em anh buồn quá nên... ngủ quên mất"...
    Có khi cô gái bệnh mất thôi.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại là " ... anh buồn ngủ quá nên.... ngủ quên mất"
    và cô gái có lẽ trước sau gì cũng mắc bệnh tim
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rất bình thường, tớ cũng có lúc thế, nửa đêm lôi máy đth ra nhắn cho nhau, trong lúc đợi ngủ quên mất tiêu. Nếu thực sự cảm thấy lo lắng thì sao ko gọi, or nháy máy ?
    Bạn này nhạy cảm quá
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    có khi là người ta vô tâm, ngủ quên thật đấy vì có lần đang nt với người iu ,buồn ngủ quá em cũng buông máy khò khò luôn mờ,nhưng mà lần nào cũng thế là ko đuợc đâu nhé
  5. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ toàn thế, à không, thỉnh thoảng thế
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ầy , có cái gì đâu mà kêu ầm lên thế , người ta buồn ngủ muốn chết mà vẫn nhắn tin yêu yêu thương thương đến mức ngủ quên
    nhẽ ra phải tưởng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho người ta ấy .
  7. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ngủ phải chăng là có tội? đang buồn ngủ chết đây mà ông thầy bà cô nói miệt mài...không cho người ta ngủ mới là có tội...kiểu này tội´của mình mới người ấy chắc nhiều lắm...
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Uh, con trai hay vô tâm vậy đó ngược hẳn với con gái
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thế á
    tớ là con gái
    và hồi xưa tớ cũng ngủ quên thế suốt
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vậy chắc mỗi người mỗi khác . Tớ thì chẳng bao giờ nt với người iu mà ngủ quên. Chỉ có hnào chat voice với anh mà mệt quá , anh lại ru ngủ thì vừa chat vừa ngủ gục thui .

Chia sẻ trang này