1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này là yêu mà quá vô tâm hay là không yêu nhỉ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì hơi hẫng 1 chút, nhưng con trai nhiều tên như thế, không đủ kiên nhẫn cho cái trò SMS qua lại đâu. Lần sau nếu ấm ức thì bạn cứ...đi ngủ trước đi nhé
  2. skulove

    skulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể do bạn nhắn tin chán quá.. .. có những anh nhắn tin cho tớ xong tớ chán chẳng buồn nghĩ ra cái j đấy để nhắn lại.. hic hic.. hôm sau hỏi tại sao tớ bảo tớ ngủ quên mất nên ko nhắn lại được ..
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chả có j but nếu cứ vì mí chuyẹn nhỏ nhặt kiểu này mà suy nghĩ thì cũng sẽ thành có j cho xem
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hoặc vì nt dài quá
  5. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là vừa xong việc
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    xong việc gì cơ?
  7. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Có thể trách tràng trai kia vô tâm . Ai lại nói chuyện với người yêu lại như thế . Nhưng nó cũng không nghiêm trọng đến nỗi kết luận là người đó không yêu hoặc không có tình cảm được đâu . Hãy phân tích ngược lại nhé ! Anh ý đi làm về (hoặc làm cái gì đó ) mệt thế, buồn ngủ thế (đến mức không chịu được , chẳng ai muốn vô tâm đến vậy nhưng thực chất có thể vì lý do quá mệt )nhưng vẫn cố gắng nhắn tin với bạn thì sao . Hãy nhìn sự việc ở khía cạnh rộng hơn nhé ! Và cũng là 1 bài học cho các chị em phụ nữ . Cái gì cũng phải có giờ của nó . Không thể tùy hứng một cách tùy tiện được .Nếu có trách thì tự mình gánh lấy 1 phần trách nghiệm sao lại nhắn tin vào thời điểm gà lên chuồng .
    Trên mạng đang ầm lên clip Bin cờ lin Tơn ngủ gật trong bài phát biểu tranh cử của vợ mình đó thôi . Vợ ông ấy chẳng những không trách mà còn cảm phục ông ấy hơn( vì mình mà làm việc đến mức như vậy thì ai mà giận cho được)
    Được thienco sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 29/01/2008
  8. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    xxx hoặc tự xxx
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Mình bị cái lày như cơm bữa
  10. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ, nhưng đấy là với người mình không có tình cảm thôi, còn đây là người yêu cơ mà
    Tớ thấy chuyện đó cũng bình thường, vì khi người ta mệt rồi thì làm sao mà tránh đc sự lôi cuốn của giấc ngủ. Mình nghĩ bạn nên rút kinh nghiệm, lần sau nên ntin cho anh ý sớm nhé! Như thế anh ý ko bị "mắc tội" là vô tâm mà bạn cũng không cảm thấy buồn hay tủi thân gì nữa
    Chúc vui !

Chia sẻ trang này