1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này là yêu mà quá vô tâm hay là không yêu nhỉ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    thế mới nói k nên cố đấm ăn xôi, bùn ngủ thì bảo a bùn ngủ. 1 2 lần còn bỏ qua, 3 lần thì bái bai sida
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    có mỗi thế thui mà bạn đã lo rùi
  3. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại ''em ốm'' thử xem.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn mới yêu nên mới có suy nghĩ đó. Chứ yêu nhau tầm 1 năm đổ ra, chắc miễn dịch với chuyện bạn trai ngủ quên ko nhắn tin, ko điện thoại, sai hẹn, bla bla...
    Cũng giống như mình thôi mà, thỉnh thoảng cũng vô tâm vậy thôi. Còn nhắn cho nhau những dòng yêu thương đã là cả 1 điều xa xỉ rồi.
  5. tienkhungqn

    tienkhungqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chẳng vấn đề gì cả. Ngày mai lại nt tiếp thôi chứ lo gì. Nhưng chàng trai mà làm như thế thì có khi cô gái nghỉ chơi lun đó.
  6. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường vô tâm mà. Đôi lúc như thế còn hơn mấy anh khéo quá, mồm cứ dẻo như kẹo kéo. He. Nói thế thôi chứ chuyện gì cũng phảicó mức độ của nó. Nhắc nhở từ từ thôi . Ngoài ra không nên băn khoăn nhiều làm giè
  7. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn zai em cũng thế các pác ạ.
    Em chẳng hiểu sao bạn em rất lười nhắn tin hay hỏi han xem em thế nào. Em nhắn tin thì trả lời, còn nếu không thì thôi...
    Hội em cũng ít gặp nhau vì bạn em bận làm. Em cũng nghĩ chắc là bận quá nên ít liên lạc được, nhưng chả lẽ bận đến mức thế..
    Em cũng chẳng hiểu là vô tâm hay là ko yêu em nữa....
    Các pác xem hộ em xem thế là thế nào...
  8. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    số mình làm sao cứ hay spam ở nhà bà Chiaki này nhỉ, keke, chuyện u kể ấy, bthường thôi mà, có j mà phải lăn tăn suy nghĩ thế, ngày trước, bad boy nhà mình cũng mấyl ần thế, có hôm còn ngủ quên trên bàn phím mtính cơ, tại đang chat mình bỏ đi nghe đthoại, hic. Mà chắc tại sms khuya nên giai buồn ngủ chứ j, ko thương thì thôi lại còn
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Topic welcome những người spam bất kể tuổi tác và giới tính
    Mới 9:30 pm chứ nào có phải khuya khoắt gì đâu, đã thế sáng còn 8- 9h mới chịu rửa mặt.
    Thê nếu giai nói câu này thì sao nhỉ " anh cũng không biết tại sao anh rất gần mà lại cũng rất xa em, có lẽ vì em là mặt trời còn anh là mặt trăng. Khi nào nhật thực thì mình gặp nhau, em nhé!"
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Gần thì gần về khoảng cách địa lý, xa là xa về tâm hồn. Tớ nghĩ bạn ấy nói là 2 người k hợp nhau

Chia sẻ trang này