1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này liệu có được ko ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_dethuong, 07/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em nói là nói thế nhưng chưa thực hiện ngay được vì kinh tế chưa vững. CHắc fải sang năm mới thực hiện được. E suy nghĩ kỹ lắm rùi. Có ý định này từ hồi chưa yêu ai cơ ạ. Chắc chắn sẽ vất vả , khó khăn, bây h em chỉ lo kiếm 1 khoản rồi mới dám 1 mình nuôi con .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ bạn. Mình cũng có ý định đó nhưng chắc xin con nuôi quá, nhưng trứơc hết phải lo kinh tế cho vững đã để đứa bé có cuộc sống ổn định. Càng yêu càng bất hạnh, càng lâm vào bế tắc. Càng cảm thấy mình đang chìm vào trong mồ sâu. Yêu là hạnh phúc mà sao mình thấy mình như nấm mồ cho chính mình thế ko biết.
  3. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ổn, vâng rất ổn với U nhưng ko ổn với kid đâu, ''''đời ko như là mơ'''' ko có cơ hội để làm lại đâu bạn ah.
  4. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thay đổi ý định đâu nhưng bây h mình mong mọi người tư vấn giúp . Mình muốn chuẩn bị sắm dần từ bây h. :D. Chắc hơi sớm nhưng mình nghĩ mấy thứ đó để được . Ví dụ sinh em bé thì cần fải sắm những thứ gì? ví dụ tã , khăn ....Hix . Mình chẳng bít gì cả. giúp mình với nhé. Tất cả những gì cần sắm để đón 1 em bé chào đời. Help
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bây giờ thì hứng chí lên quyết thế. Chỉ sợ 5 năm nữa, có hối thì cũng chỉ biết ngồi khóc thôi. Miẹ, suy nghĩ kỹ đê
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Úi trời ơi, bạn ( hay chị ) gì đó ơi. Ai chẳng biết là yêu là đau khổ, ai chẳng có những lúc thất tình nhưng mà cái kiểu make a baby myselfnày nói thì dễ nhưn gmà sâu này mơi thấy khổ. Như thế là bạn sống ích kỷ về bản thân, chỉ muốn có 1 đứa con mà ko hề nghĩ đưa trẻ sẽ lớn lên như thế nào.
    Đến 1 lúc nào đó, đứa trẻ sẽ hỏi mẹ nó " ba con là ai? ", " Con có ba không". Tất nhiên bà mẹ của nó sẽ không thể dấu diêm nó mãi được. Bạn bè đứa trẻ đấy sẽ hỏi nó về ba nó là ai, rồi những câu chuyện thêu dệt, liệu đứa trẻ ( nếu ra đời theo kiểu này ) sẽ phát triển bình thường được chăng.
    Nếu bạn thực hiện điều này, bạn chính là 1 người ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân. Bạn thiếu trách nhiệm với chính đứa con của mình. Hãy suy nghĩ lại đi. Có thể nuôi con nuôi nhưng đừng tự mình tạo ra 1 đứa trẻ không có bố trong xã hội bây giờ.
  7. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói cứ có cảm giác giống hồi bé thơ thích chơi búp bê, thích thì cho bé ăn, thay tã, nựng ... rồi không thích thì vứt nơi khác. Chuyện sinh em bé là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề lớn là bạn phải có trách nhiệm với việc hình thành và phát triển nhân cách của bé. Con người khác với các đồ vật là chỗ đó, nó có sự phát triển và ảnh hưởng rất lớn từ môi trường xung quanh. Mình nghĩ nếu như gặp trường hợp bất hạnh phải nuôi con một mình thì cũng thật đáng thông cảm và bất khả kháng, còn nếu lựa chọn một tương lai cho đứa trẻ như bạn nói thì thật là ích kỷ, con của chúng ta đâu chỉ cần ăn no, mặc ấm. Chúc bạn sáng suốt.
    Được tuylipden49 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 09/10/2006

Chia sẻ trang này