1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này thì đã cảm chưa chưa các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mybach62, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì đã cảm chưa chưa các bác

    Bây giờ mình và bé ở nhau cách rất xa,trước khi bé về quê học tiếp thì mình đã gửi nick của mình cho bé và nói hãy giữ nó rồi anh em mình liên lạc vì lúc đó em nó chưa dùng điện thoại.Tết thì mình cũng gửi tin nhắc chúc mừng vàhôm trước thì em nó có gọi điện vào hỏi thăm mấy chị cùng công ty và có nhắn lời hỏi thăm đến mình.Mình hôm sau nhắn lại và gửi số điện thoại của mình cho bé nói nếu em co số thì nhắn tin lại cho anh gọi chứ lâu lắm không gặp em không biết em thế nào,và mình lụm một đoạn tin nhắn trên mạng rồi send cho em :
    Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: ?Điều ước hôm nay của con là gì?!?. Anh trả lời: Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này!
    Cách đây vài hôm vào khoảng 6h tối mình lại nhận được tin nhắn từ số di động là của bé :

    -Anh H à đây là số của em anh lưu vào rồi anh em mình liên lạc nha.
    Rồi khoảng 7h30 tối mình gọi cho em 2 cuộc,không bát máy và sau đó nhận tin nhắn:
    -Em đang học trong lớp tối 10 anh gọi lại nha.
    Tối mình gọi cho em và cũng hỏi thăm mang tíng xã giao...
    Sau đó mình nhắn tin cho em :Mình xóa tin nhắn đó rồi..
    Bé nhắn lại :
    -Nói chuyện với em ngại hay sao mà ấp a ấp úng thế,hôm qua có cô nào nhận được socola của anh chưa
    Mình:
    Tại vì gặp em mừng quá nên nó thế đấy.Anh thì chỉ muốn tặng cho mổi mình em thôi,mà không biết bằng cách nào.Còn hàng tỷ cô kia anh chẳng quan tâm.
    Bé nhắn lại:
    Điều gì ở em đã đánh bật được hàng tỷ cô kia,có thể cho em biết được không ?
    Mình:
    -Tại vì em không đua đòi,nhu mì nữ tính,biết lo và dễ thương nữa.
    Bé nhắn lại:
    Cảm ơn anh nha em cũng thế,hôm đầu vào công ty em đã thất quý anh rồi.Nhìn vẻ mặt anh thật là hiền.
    và còn nhiều nữa...
    Trưa hôm qua em nói em về nhà (vì em ở trọ để học cách nhà 30km),và nhắn tin:
    Hôm nay em về nhà anh đừng nhắn tin nha,bố mẹ em dò được thì khổ cho em đó.
    Lúc đó mình bận nên nhắn đại:
    -Chúc em về nhà với gia đình vui vẻ !
    Trưa mình nhắn lại :
    -Thế khi nào em lên học lại ?
    Bé trả lời :
    Thứ 5 em lên lại
    Mình :
    -Như vậy thì khổ cho anh
    Bé nhắn lại:
    -Sao lại khổ cho anh
    Mình:
    - Thì nhớ em mà không được liênl ạc chứ sao
    Bé nhắn lại
    -Ham thế,tập cho quen dần đi chứ.
    Mình:
    Ok,anh hiểu rồi...
    Hôm qua nay mình chưa nhắn lại gì đợi mai thứ 5 nhắn lại xem sao.
    Theo các bác trên này có khả năng thành công gì không và như biểu hiện trên thì bé có cảm tình với mình không ? Bước tiếp theo là gì?
  2. NGOC157

    NGOC157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Xong
  3. NGOC157

    NGOC157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    giá như mình đc 1/5 của bác . Mình yêu đơn fương 7 năm nay rồi.
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bưóc tiếp theo là rủ đi chơi,đánh răng súc miệng cho sạch chứ làm gì.
    Nhưng e vẫn thấy bác chủ top có gì đó lộ liễu quá,chưa gì bác đã phô hết tình cảm của bác ra.Gặp phải con Cáo nào thành tinh là nó đọc đc hết bác đã nghĩ gì đấy.Khả năng thành công e chấm 60%,:D
  5. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    1,Khoảng cách từ chỗ em đế bé khá xa (2000 km) nên khả năng rũ đi chơi là khó thự hiện bác ạ.
    2,Dạ,bác nói em cũng biết nhưng tình cảm mà bác sao cưỡng lại được mặc dù em lặn lội trong cốc cũng lâu.
    Bé mới học xong 12,năm nay học ôn thi tiếp đại học.Bé con nhà lành,ngoan không như những cô gái khác ạ nên mình mến bé.
    Các bác cho em tiếp lời khuyên đi ạ ?
    Được Mybach62 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 19/02/2009
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ Topic gặp Cáo rồi
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Khả năng thành công thì còn nhưng có 2 vấn đề.
    Thứ nhất là với cái kiểu tim gan phèo phổi móc ra dâng hết cho em ý chọn thế kia - nhất là những đoạn vàng vàng - thì rồi khả năng cũng về con số 0. Chú ở trên này lâu rồi mà cái điều cơ bản như thế thì ko nắm được. Trái tim nóng nhưng còn thiếu 1 cái đầu lạnh. Cái này chú về nhà tự kỷ ám thị và luyện thêm.
    Thứ hai là xa 2000 km thì nói thật là ko nên động thủ, khả năng thành công rất rất thấp mà cũng ko đi đến đâu. Với những em ở xa thế này thì chiến thuật tốt nhất là giữ mối quan hệ và sự thân thiết, cho vào danh sách tiếm năng, khi nào điều kiện cho phép thì hãy múa may. Cái mà chú nên làm bây h là ... tìm kiếm và xác định những mục tiêu khả dĩ hơn - hàng tỷ cô khác kia mới cần được quan tâm. Nghe thì có vẻ bi quan nhưng nếu chú vẫn tin vào "tình cảm ko cưỡng lại được" thì chưa lên lớp được đâu.
  8. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Luôn và ngay đi thôi bạn cho nó nóng
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cảm nặng rồi đi... nghỉ thôi.
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cảm thì có, cố gắng lên

Chia sẻ trang này