1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này thì đã cảm chưa chưa các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mybach62, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối qua bé nhắn tin nói về nhà lại,mình nói là sao mới về mà sao lại về nữa bộ nhớ mẹ về đòi bú mẹ à,bé nói bé nhớ mẹ và thương mẹ quá,bé nói bé buồn quá.Mình nói có gì buồn buồn thì cứ tâm sự với anh,bé nói bé rất muốn chia sẽ cùnh mìng nhưng chuyện này của gia đình mà liên quan ảnh hưởng đến việc học của bé.Mình nói có gì thì em nói chuyện với ba mẹ ba mẹ sẽ hiểu và thông cảm thôi(hôm trước bé có nói ba mẹ bé rất vui tính và tâm lý).
    Hồi nãy mình có nhắn tin thì bé nói bé đã về đến nhà rồi,em nói emhãy giúp mẹ làm bữa ăn sáng thạt ngon miệng cho gia đình nhé.Không biết bé có nói chuyện giữa mình và bé với mẹ không các bác.
    Tình hình diễn ra như thế thì các bác khuyên em nên làm gì itếp theo bây giờ ?
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tui thấy ko có chuyện gì khó khăn trong những tình huống này cả , bản năng của bác ko mách bảo điều gì sao ... chứng nào câu chuyện này gặp khúc mắc gì đó thì mọi người mới có ý để giúp chứ
    tình hình vẫn trong kiểm soát và đang tốt đẹp mà ... cứ giữ đúng nhịp độ là ổn , nên quan tâm tới hỏi thăm tới em một chút nữa ( một chút thui )
    và chú ý cái khoản 2000km nhé , xa quá
  3. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trước khi đi ngủ mình nhắn cho bé tin:
    -Chúc em một đêm ngon giấc.
    Bé nhắn lại :
    -Anh đã đi ngủ đấy à,hôm nay công việc anh thế nào,anh có mệt lắm không ?
    Mình nhắn lại :
    -Thank kiu em nhìu nhìu
    Bé nhắn lại:
    -Không có gì mà,anh toàn lo cho em chứ anh có lo cho em được đâu.Mình mới quen nhau mà như lâu rồi ấy nhỉ,em cảm ơn nhiều lắm.
    Mìn nhắn lạ:
    -Vậy bé có nhớ anh không vậy?
    Bé nhắn lại:
    -Bé nhớ anh nhiều,ngày nào không thấy anh nhắn tin cho là thấy thấp thỏm anh à.
    còn nữa ....
    có chuyện gì buồn mà mình hỏi thì bé cũng tâm sự và mình cũng góp ý cho bé V.v...
    Mình thì ở xa quá mà mức độ như thế thì giờ sao các bác ? Xin hỏi các bạn nữ khi các bạn ở tuổi 20 và mình hơn bé 10 tuổi thì tình cảm như thế thì thế nào,đủ chín trong suy nghĩ chưa ?
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này lạ nhể,e thấy em nó hỏi 1 đằng mà bác cứ trả lời 1 nẻo.Cái kiểu này là gái nó cug đang cảm bác rồi nhưng thử xem bác quan tâm thế nào thôi.EM nó bảo em nó đang buồn bác cứ call thẳng cho nó hỏi làm sao,chứ bác cứ bám riết mấy cái mess chuối cả nải này làm gì.Em nó k nói thì bác phải chọc cho nó vui lên,thế mới là cưa chứ.Hoặc khi nào rảnh bác call cho em nó,hát 1 bài cho em nó vui chẳng hạn.Đó mới là nghệ thuật yêu xa,chứ e bắt đầu thấy nhàm rồi đấy,bác mà cứ dư lày e đảm bảo chưa đến 1 tháng nữa là em ý té.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Quái nhở, 30 mà cứ như 16 thế là sao?
    Trả nhời câu hỏi topic: Cảm nặng rồi
    comment: giữ được hay ko còn phải tuỳ (em nó chuẩn bị vào ĐH mà cái ĐH đấy lại cũng vưỡn xa đến 2000 km, trường mới, bạn mới etc ... đi nhanh thôi ấy mà. Chưa kịp đau thì đã xong rồi)
  6. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ e rằng hơi có phần câu kéo :-s
    Tập cho quen dần đi chứ =)) Câu này đắt đấy - ko hề vừa tị nào :))

Chia sẻ trang này