1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế nghĩa là sao hả mọi người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bowling_bida, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Như thế nghĩa là sao hả mọi người?

    Cô bạn thân ào đến nhà rồi khóc nức nở, chìa ra cho tôi cái tin nhắn của gã người yêu và hỏi thế nghĩa là sao: "Anh yêu em nhưng chắc không lấy em làm vợ. Thực sự anh muốn chấm dứt để em đỡ khổ và dang dở. Anh không muốn thấy em gục ngã đâu."
    Tôi phải nói thế nào đây, mọi người giúp tôi với. Help!!!
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ý anh ta rõ thế rồi còn gì: Anh ta muốn chia tay và chấm dứt mối quan hệ với cô bạn ấy.
    Người lạc quan thì cho rằng: Sự chia tay cái cũ là điều kiện tốt để bắt đầu một cái mới. " Cái cũ đi, cái mới đến".
    Người bi quan thì cho rằng: Sự chia tay ấy có nghĩa là chấm dứt tất cả. " ...Trong đôi mắt em anh là tất cả, thiếu vắng anh đời em vô nghĩa..."
    Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng bạn sẽ nói được gì hơn là ngồi im lặng, để cho cô ấy khóc rồi động viên cô ấy rằng anh ta không phải là tất cả. Thật ra anh ta cũng tầm thường như bao người khác mà thôi.
    Anh ta đang muốn chia tay và lý do khiến cho người con gái không cảm thấy thù ghét hay hận anh ta. Anh ta đã đặt cô bạn thân của bạn vào thế không thể nào khác được. Nghe những câu nói của anh ta thì có vẻ rất chi là tử tế và đạo đức nhưng thật ra thì nó cũng chẳng tử tế gì. Nếu có cố gắng níu kéo cũng chẳng để làm gì trong khi tâm hồn anh ta đã bay xa mất rồi.
    Anh ta nói đúng đấy, chia tay bây giờ thì cô bạn của bạn còn đỡ bị dở dang chứ ngâm dấm thêm vài năm nữa lúc đó mới chia tay thì còn khổ hơn.
    Và tại sao bạn không nói với cô ấy rằng anh ta đã muốn như thế thì tốt thôi, hãy làm theo những gì anh ta đã nói: Chia tay và cố gắng sống cho thật tốt.
    Thiếu anh ta, cô ấy cần phải sống tốt hơn, vui vẻ và nhiệt tình hơn, tự làm đẹp mình hơn, hãy mở lòng mình và đón nhận những điều tốt đẹp khác đang đến.
    Chúc các bạn hạnh phúc và luôn luôn lạc quan yêu đời.
  3. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ý định gã đó đã quá rõ chẳng còn gì để bàn nữa. Nhưng điều làm bạn tôi đau khổ hơn là cái cách mà gã bày tỏ nguyện vọng. Tại sao thay vì gửi tin nhắn, gã không trực tiếp gặp để nói những lời ấy một cách hiên ngang như khi gã rải hoa hồng trước cổng nhà bạn tôi để tỏ tình??? Hèn nhát??? Liệu có phải tụi con trai chỉ chăm chút màn mở đầu mà không thèm quan tâm đến đoạn kết thúc??? Phải chăng với con trai nói lời chia tay chỉ nhẹ như một cái phủi tay??? Bật mí với các bạn là cô bạn tôi và gã đã yêu thuơng thắm thiết trong 2.5 năm liền, cũng đủ lâu để có những gắn bó sâu sắc đúng không??
    Tôi thấy bối rối trước những câu hỏi này vì thực sự tận sâu thẳm tôi vẫn tin đây chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng cứ nhìn bạn tôi khóc, tôi lại thấy niềm tin của mình đôi chút lung lay.
  4. gioxoaychieu

    gioxoaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình cũng như từ chối tình yêu đều cũng có nhiều cách khác nhau! Những cái đó đều thể hiện lên bản chất của người thể hiện nó. Chúc mừng bạn gái của bạn đã gặp được một thằng có bản chất họ sở nhưng chưa đủ liều "Anh yêu em nhưng chắc không lấy em làm vợ".Chỉ một câu thôi cũng đủ hết, đã nói lời chia tay rồi mà còn cố nói thêm một câu anh yêu em.
    Nếu mà nghĩ như vậy có khi chỉ một chiêu.
    Giả sư: nếu người con trai biết mình không có khả năng sinh con chảng hạn (hoặc một lý do nào đó), thì lời nói trên cũng không đáng trách. đó lại là lời nói của một người đàn ông thực sự. Dù sao cũng xin chia buồn với bạn gái của bạn, hãy đứng vững xử lý mọi việc sáng suốt.
  5. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Con gái đôi khi mù quáng không hiểu nổi. Tôi đã nói hết nước hết cái mà nó - đứa bạn tôi ấy - vẫn khăng khăng ôm ấp cái ý nghĩ "Anh ấy vẫn yêu mình" trong đầu. Thậm chí nó còn nảy ra một ý định rất chi crazy là đề nghị gã kia 1 tháng nối lại tình cảm (kiểu như 1 tháng trong Sweet November ấy!!!). Gọi điện thì gã không nghe máy, đến nhà thì gã không thèm gặp, đến cơ quan thì gã nhờ người nói đang đi công tác, vậy thì còn nối với chắp cái gì nữa? Thế nhưng nó nhất quyết không nghe tôi với lý lẽ rằng nếu thực sự muốn chia tay thì gã đã không nhắn tin như vậy, nhất định phải có lý do gì đó khó nói. Đúng là chuối quá. Tôi cầu trời cho một ngày đẹp trời nó nhìn thấy gã với một em tóc dài xinh tươi, chứ cứ thế này tôi nói nhiều rát họng mỏi cổ mà chẳng có tác dụng gì, hic!
  6. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho cô ấy khóc trong tình yêu thương của bạn bè và của những người thân để cô ấy hiểu xung quanh cô ấy còn những ai.Không phải ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ và lãng quên một người mà mình thực sự yêu thương. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chữa khỏi vết thương lòng này của cô ấy. Bạn hãy giành nhiều thời gian hơn để ở bên cô ấy, đừng để nỗi cô đơn làm cho cô ấy nghĩ quẩn.Chúc cô ấy sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này.
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Còn nói gì nữa, nói cô í hãy quen thằng đó đi, ở đời còn nhiều người tốt lám cơ mà, việc gì phải khổ vì một người không hể yêu mình
  8. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cứ thế này thì nên tát cho vài phát để tỉnh ra. Có những lúc phải hiểu ý của người ta chứ. Cố chấp đến thế này là hết thuốc chữa rồi. Ý của tên kia rõ ràng như thế rồi còn gì. Ngu lắm cũng phải hiểu ra chứ. Cần gì chia tay cứ phải đến bốp chát, nói thẳng vào mặt nhau mới đúng nghĩa là chia tay. Mà yêu mới có được 2 năm rưỡi thôi. Nói lâu thì lâu mà thật ra, 2 năm rưỡi cũng không phải là 1 khoảng thời gian dài. Bỏ đi. Cố làm gì. Không tỉnh nữa thì tát cho vài cái, còn khóc còn tát cho tỉnh ra và khôn lên.
  9. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ferro ơi, mình e là cách của bạn hơi bạo lực đó. Chả lẽ không có cách nào hiệu quả hơn mà vẫn nhẹ nhàng tình cảm à?
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Để chia tay cũng khó như để bắt đầu một tình yêu mới, có khi còn khó hơn. Đừng trách anh bạn kia tàn nhẫn, có khi anh ta còn đau khổ hơn vì việc ấy, và biết đâu mỗi ngày anh ta mỗi gặm nhấm sự dày vò, hối hận. Hãy bảo cô bạn liệt kê ra những điều cô ta thích làm nhất, rồi cứ thế mà tận hưởng cuộc sống.

Chia sẻ trang này