1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy ********** có bị rách không ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi foureyes06, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peniser

    Peniser Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết có rách kô thì fải đi khám chứ làm sao mà đoán được,tốt nhất là ra bác sĩ người ta kiểm tra cho.
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tắm xong rồi để bạn trai kiểm hàng luôn thì còn hỏi rách với ko rách để làm cái gì nhỉ?
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tắm xong rồi để bạn trai kiểm hàng luôn thì còn hỏi rách với ko rách để làm cái gì nhỉ?
  4. vattinh

    vattinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tắm chung, bế nhau, rồi kiểm tra hàng... vân vân và vân vân... Không rách mới là chuyện lạ!
  5. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này thì còn quan tâm vấn đề này làm gì nhỉ ?
  6. happygirl_83

    happygirl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế thì chẳng chóng thì chầy cái đấy cũng rách thôi. Còn bây giờ, khẳng định là chưa rách (nếu trước đó còn "zin")
  7. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    bf hậu đậu quá đi mất!
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chít cười !
  9. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Khổ các bác quá. Các bác giải thích như thế thì chết em nó. Không khéo em nó lại bảo với BF rằng: "Anh ơi, anh... "kiểm tra" em đi. Nếu có chảy máu thì nghĩa là em... chưa rách!".
    Căn cứ vào lời kể của bạn gì đó - và nếu sự việc chính xác như vậy, thì tôi có thể khẳng định rằng CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ, ********** của bạn vẫn... chưa rách.
    Sở dĩ chưa rách là vì bạn chỉ bị va đập ở phần xương mu. Lực va đập trượt xuống dưới âm đạo không đủ để gây rách ********** vì lực bị phân tán, không trực tiếp vào **********.
    ********** là một tổ chức cơ rất mỏng manh. Nó sẽ rách khi có một lực tác động trực tiếp lên nó, chẳng hạn: Xoạc chân ra quá rộng và quá đột ngột (thí dụ như trèo cây, tập thể dục, té ngã, bị đánh...), giao hợp. Đôi khi ********** còn bị rách vì đi... xe đạp nữa.
    Dr Zhivago
    P.S: Từ nay, lấy quyền mod, bác nào mà tán linh tinh, đi lạc chủ đề, tôi sẽ treo giò nửa tháng.
  10. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em nên sang box giới tính, bọn anh sẽ tư vấn cho tận tình. Nói chung có thể kết luận là chưa rách, vì ********** nó năm sâu vào trong âm đạo 2-3 Cm, ngoài ra phía ngoài còn đươc bảo vệ bởi môi lớn và môi nhỏ. Nên nếu chỉ va chạm như thế thì chưa rách đâu.
    Mà rách thì có nhiều kiểu rách, cơ bản là ********** đã có một hay nhiều lỗ để kinh nguyệt chảy ra rồi, Vận động cũng có thể rách, nhưng vết rách khác, va chạm vết rách khác, quan hệ vết rách khác mà khi sinh con rồi thì lại càng khác.
    Vì vậy em có thể yên tâm là chưa rách.
    Thằng bf của em có chuyên môn không mà đòi kiểm tra rách hay chưa vậy.
    Chúc em có tình yêu đẹp, cố găng dữ gìn cho ngày tân hôn nhé. Em như thế là rất có ý chí và có một tình yêu trong sáng mới có thể giữ cho nhau như thế, đó mới là quan trọng, còn cái màng kia thì nó chỉ là quan niệm thôi.
    À, còn chuyện chảy máu, sau này đừng có mà không thấy chảy máu lại bảo là rách rồi nhé, nhiều người cái màng kia nó mỏng, hay có độ chun giãn tốt, hoặc một số lý do khác mà quan hệ nó sẽ không ra máu đâu, và đôi khi ra ít em không thể thấy được. Vì vậy cũng đừng vì thế mà đau khổ.
    Chúc hạnh phúc

Chia sẻ trang này