1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy có phải là yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2007chanly1, 20/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có phải là yêu?

    Mình gặp vấn đề này mong các bạn giúp.
    Mình là con gái, 26 tuổi, có quen 1 anh do bạn bè giới thiệu vì họ nói anh hiền, ngoan, giỏi... Hai đứa có cảm tình với nhau sau lần gặp đầu thật.
    Sau đó ngày nào anh cũng gọi điện cho mình. Có gặp nhau thêm 1,2 lần, và chủ yếu biết nhau qua bạn bè. Sau đó anh biệt tăm 2 tháng ko ntin, gọi điện gì cả. Đến gần tết tự dưng anh bắt đầu ntin lại (ko hề gọi điện như trước nữa). Mình đã có cảm tình với anh. Về tết 2 đứa có gặp nhau. Nhưng qua tết đến tuần nay a lại không liên lạc gì nữa. Nhà 2 đứa cũng ko cách xa lắm, nhưng cv của anh ấy và tôi khá bận nên ít có cơ hội gặp nhau.
    Anh ấy tỏ ra quan tâm, rồi lại mất tăm.... Anh ấy là người nhút nhát và tôi cũng vậy. Thái độ bất thường của anh ấy làm tôi ko hiểu nổi. Anh ấy chưa hề nói với tôi lời yêu nào, nhưng đôi khi anh ấy nói ý tứ nên tôi cũng hiểu phần nào tình cảm của anh
    Tôi quý anh nhưng thực sự khó hiểu kiểu con trai này , mong các bạn cho tôi lời khuyên trong trường hợp này.
    Cảm ơn nhiều
  2. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    theo tôi bạn cứ hãy từ từ đã.......gặp nhau quen nhau thì dẽ nhưng để đi đến một tình yêu có khi cần có một quá trình nào đó...một thời gian nào đó....
  3. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    theo mình anh bạn này đang coi bạn như 1 người lấp chỗ trống khi không có ai bên cạnh anh ấy. bạn nên giữ mối quan hệ vừa phải thôi, dù có thích cũng ko nên quá chủ động. chúc bạn vui
  4. PangAChiu87

    PangAChiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đây là chiến thuật ru ngủ đối phương mà
  5. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh ấy lớn rồi, cũng không phải cưa chỉ để vui nữa (nhát hay k chị chưa thể biết rõ được) em nghĩ chị nên đợi a ấy có động tĩnh j k đã chứ cái kiểu nhát ngừng như vầy?nghi ngờ lắm. có chăng vì công việc bận bịu k có thời gian nhớ đến chị thì tình cảm này cũng nhạt , chị ạh
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, cái kiểu đánh úp bắn tỉa này chán lắm chị!!! Nếu là em thì out và bye vĩnh viễn luôn... Chứ còn dựa theo ý tứ thì dễ nhầm lẫn với cả cảm tính chủ quan của chị lắm!!!
  7. tieulolo

    tieulolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ko phải đâu bạn
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    e cũng nghĩ jống chị cop ^^. nếu thực sự anh ta có tình cảm sẽ ko như vậy, dù cho có đi chăng nữa thì cũng nhạt nhòa quá. còn việc nói ý tứ j` j` đó ko thể tin đc chẳng qua là chị chủ top đã có cảm tình nên mới vậy thui, chứ nói thì có mất j` đâu.
  9. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn xem mọi người ý kiến thế nào. Đúng là mìnhn có tình cảm với a ta thật, nhưng tình trạng này diễn ra gần 1 năm nay. Giờ thì mình không tôn trọng anh ấy như trước nữa mặc dù mình vẫn còn có tình cảm. Vì vậy mình cũng đang cố gắng hàng ngày ko nghĩ về a ta nữa, để rồi quên hẳn a ấy đi.
    Cảm ơn các bạn.
    Hy vọng rồi thời gian sẽ giúp chúng ta đều sớm tìm ra đuợc hạnh phúc cho mình
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chúc chị sớm tìm đc hạnh phúc của mình nha

Chia sẻ trang này