1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy có phải là yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2007chanly1, 20/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn viết mấy lời đề các bạn hiểu rõ hơn. Hôm 14/2 (ngày mùng 01 tết) a ấy có tặng hoa cho mình nhưng là ở trên mạng.
    Như vậy cũng không thể nói là mình ngộ nhận.
    Nhưng thôi, quyết định bỏ thôi mặc dù có buồn và đôi chút luyến tiếc.
    Cảm ơn các bạn đã góp ý.
    Chúc các bạn vui
  2. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải có sự rung động, nhớ nhung. Nếu chỉ có cảm tình không thôi thì tình yêu đó khó có thể tồn tại. Nhất là lại thiếu sự tôn trọng nhau thì càng không thể yêu được.
    Khi yêu người ta có thể sẵn sàng bất chấp, đánh đổi tất cả để đến với nhau, được ở bên nhau, vui khi thấy người mình yêu vui, đau lòng khi thấy người yêu buồn.
    Câu chuyện của bạn2007chanly1 có lẽ mới chỉ là bước khởi đầu cho cuộc tìm hiểu lâu dài thôi.
    Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn!
  3. linhpinky

    linhpinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Được linhpinky sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 26/02/2010
  4. linhpinky

    linhpinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy khá nhiều trường hợp tương tự trong các câu chuyện làm quen - gặp gỡ như của bạn, và hình như mình cũng nên xem xét thêm các yếu tố thuộc về chủ quan nữa bạn ạ.
    - Về tâm lý chung, tớ nghĩ con gái đến tuổi 26 (trở lên) là có phần sốt ruột và rất mong muốn tìm một người yêu/người chồng rồi. Cộng thêm tâm lý bi quan vì hiện tại số lượng con trai lọt vào mắt xanh của các nàng giảm đi đáng kể (do đã lấy vợ hết rồi) nên đôi khi sẽ có tâm lý ngộ nhận và mong muốn đối phương thể hiện tình cảm một cách rõ ràng hơn, nhanh chóng hơn.
    - Các chàng thì lại có những cách thể hiện khác nhau, tùy từng hoàn cảnh cụ thể.
    Tớ thấy một số anh chàng lúc nào cũng săn đón, tỏ rõ sự quan tâm nhiệt tình, điều này 1 là phụ thuộc vào các cô gái có cho cơ hội (bật đèn xanh) không, hai là anh chàng đó công việc khá rỗi rãi nên có thể dành nhiều thời gian quan tâm đến người khác hơn. Đồng nghĩa với điều này là các chàng còn tuổi trẻ, có nhiều thời gian hơn những chàng nhiều tuổi và có vị trí trong công việc.
    Có chàng thì vì quá nhát nên ngại không dám thể hiện nhiều với người mình thích.
    Lại có những chàng giao tiếp rất ok, cũng có săn đón, cũng quan tâm, tặng quà, rồi ...lặn mất tăm... Cái này theo cá nhân tớ đoán thì do tình cảm của họ chưa thực sự sâu đậm, hoặc do quan niệm của họ về tình yêu, hơi nhạt và quá lý trí.
    Gì thì gì, với tớ là không thể chấp nhận được. Vì như vậy đồng nghĩa với việc mình chẳng có ý nghĩa gì với họ cả, công việc và các mối quan hệ khác hấp dẫn họ hơn mà!
    Trường hợp chàng hành động như thế là theo chiến thuật thì tớ bái phục. Đây là mẫu siêu cao thủ đấy :D
    Dẫu sao, nếu như vậy thì cũng dễ chấp nhận hơn là không hề quan tâm gì đến bạn và lấy cái lý do muôn thuở : bận công việc!
    Trường hợp của bạn, tớ nghĩ bạn nên tham khảo ý kiến những ai thuộc phái mạnh vì họ mới thực sự hiểu họ bạn Chanly ạ :)
  5. bonmua078

    bonmua078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không phải anh chàng này nhát đâu. cái tuổi này rồi thì nhát cái nỗi gì chứ
    Để mình đọc vị anh chàng này nhé: Cậu này đang quan tâm 2,3 đôi khi là 4 cô em trong đó có bạn nhưng mà khổ một lỗi là không cô nào nổi trội hơn cả, mỗi cô được cái nọ thì mất cái kia nói chung là ông này cũng kén cá chọn canh lắm. Khi ông này quan tâm đến bạn thì khi đó trong lòng ông ấy bạn là số 1 hơn mấy cô kia hay chỉ đơn giản bạn chỉ là để lấp chỗ trống khi không hẹn hò được với người khác mà thôi!
    Chúc bạn tìm được một hạnh phúc từ con tim!
    Sống đơn giản chỉ là lựa chọn và không quay đầu lại!

    Lúc chợ đông con cá hồng anh cũng trê lép
    Khi chiều tàn con cá tép anh cũng khen ngon
  6. tranyenhs

    tranyenhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên soi lại ông này, phải tự tìm hiểu chứ đừng quá tin tưởng ở bạn bè. Bà mối ông mai ai ko nói thân chủ của mình tốt. Mình thấy tình cẩm của ông này dành cho bạn nhạt lắm!
  7. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    ôi, cả thế giới điên đảo vì tình yêu
  8. kevinthaw

    kevinthaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình thấy ông anh này cũng chưa có tình cảm gì sâu đâm với bạn đâu , sự quan tâm ấy hoàn toàn là bình thương khi 1 ngươi đàn ông đi cưa cẩm 1 cô gái :)) , theo mình suy đoán là anh ta đang cùng 1 lúc có nhiều đối tượng , tạm thời chưa biết nên tập trung vàođối tượng nào nên mới xảy ra kiểu quan tâm 1 thời gian , về sau lại im lặng :-<
  9. toilatoi239

    toilatoi239 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    4
    Nói chung như thế là đã có cảm tình với nhau rồi !
  10. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    theo bạn thì cảm tình gì. chỉ ở mức bạn bè bình thường. chả thấy có cái quái gì sất

Chia sẻ trang này