1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy có phải là.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DjJeanyMax, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DjJeanyMax

    DjJeanyMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có phải là.......

    Tôi có 1 chuyện nói ra mong được chỉ bảo của mọi người.

    Tôi đã yêu 1 người được khoảng 3 tháng thời gian qua chúng tôi không gặp nhau thường xuyên lắm. Nhưng mối tối chúng tôi đều mất khoảng 1-2 tiếng nói chuyện qua DT, vì có thời gian cô ấy đi công tác ở xa.
    Khi cô ấy về chúng tôi đã gặp nhau và nói với nhau rất nhiều, cô ấy nói là yêu tôi chúng tôi cũng đưa ra những quan điểm với nhau và cùng nhau chấp nhận. Duy nhất chỉ co 1 điều là tôi yêu cầu cô ấy đúng hẹn với tôi thì được nghe câu trả lời là em khó có thể chấp nhận được điều anh vừa nói (Vì em làm gì thì em biết việc của em làm) khi nghe xong tôi cảm thấy rất khó nghĩ vì không biết tình yêu của cô ấy dành cho tôi có thật hay không nhưng lúc nào cũng nghe lời nói là em yêu anh....Vậy mọi người thấy thế nào thì xin chỉ giáo cho tôi với....
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mới có 3 tháng mà bác đã đòi áp đặt rồi? dù có yêu nhau đến mấy thì cũng cần những khoảng trời riêng. Bây giờ bác thử đặt mình vào vị trí cô ấy xem? chưa gì cô ấy đã áp đặt cách sống của cô ta cho bác? bác có chịu không?
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng cần thở mà bạn, 3 tháng thời gian không đủ để bạn áp đặt người ta đâu. Nếu cô ấy thật sự yêu bạn thì cô ấy sẽ biết làm gì mà.......

Chia sẻ trang này