1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy có quá đáng lắm ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybigmouse, 28/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có quá đáng lắm ko?

    Các bạn nghĩ sao khi người yêu đi xa, mình lại chẳng có gì của anh ấy để mà khi buồn nhìn vào nó mình sẽ nhớ anh ấy? Mình và anh ấy quen và yêu nhau cũng gằn 7 năm rồi, thế mà những dịp như Sinh nhật, Giáng Sinh hay thậm chí Lễ Valentine mình chỉ nhận những bó hoa hồng. Là con gái tất nhiên là thích hoa nhưng hoa sẽ mau tàn mà mình lại thích có 1 món quà gì đó mà anh ấy tặng để khi buồn, hay làm việc mệt mỏi, nhìn vào nó mình sẽ nhớ anh và cảm thấy anh luôn bên cạnh.
    7 năm trời anh ấy chẳng tặng gì cho mình, buồn lắm chứ nhưng ko dám nói ra vì mình biết anh ấy dành dụm để lo cho tương lai 2 đứa. Nhưng phải chăng mình đòi hỏi quá đáng? Có lần anh ấy bàn đến chuyện mua nhẫn, mình vui lắm. Nhưng rồi vì phải để dành nên lại thôi với lại 1 cặp nhẫn bây giờ cũng bằng 1 cặp nhẫn cưới mất rồi. Nhưng hôm qua mình có ghé qua PNJ thì thấy có 1cặp nhẫn phù hợp với ý mình, đẹp mà giá lại hợp túi tiền. Chiều mình gặp anh và có nói đến chuyện này, anh gật đầu đồng ý ngay và nói cuối tháng anh và mình đi mua. Mình thật sự rất vui vì cuối cùng mình cũng có được 1 món quà do anh ấy tặng vì dù sao năm sau anh cũng đi nước ngoài tập huấn. Mình nghĩ khi đeo nó, nhìn nó....mình sẽ có cảm giác như anh đang ở bên cạnh....Nhưng rồi mọi vui mừng của mình đều sụp đổ ngay tối hôm đó. Anh nói rằng " anh đi làm và để dành cũng chỉ lo cho em. Anh muốn khi anh đi, em sẽ có 1 số tiền khá khá để cho cuộc sống thoải mái hơn ". Nghe anh nói thế mình còn biết nói thế nào, buồn thì buồn nhiều lắm. Lương hàng tháng của mình thì sống cũng ok, anh chỉ muốn mình khỏi phải lo hôm nay phải chi như thế này, hôm sau phải chi như thế kia, nếu ko cuối tháng ko có tiền để dành. Đành chịu!
    Có phải mình đòi hỏi quá đáng ko?
  2. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    chắc 2 cậu kinh tế cũng " sinh viên" ! dù sao suy nghĩ về mặt tổng thể của ông bạn trai thì là được nhưng chi tiết thì chưa sâu.Giá trị đôi nhẫn ko phải là quá lớn để mang cái tương lai ra áp đảo.Nói chung ,,tuỳ 2 cậu .
  3. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tiền và tình ...
    7 năm ko quà j thì cũng hơi ấy ấy nhề, thế này liệu lấy nhau hàng tháng có phải nhịn thêm 1 chút để lo cho việc sau này về già ko bác? Em thấy thế hơi quá, dưng mà mang ra để nhận định 1 TY thì cũng hơi khó
  4. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là nên nói với anh chàng những suy nghĩ của mình. chàng nào nghe người iu nói mún có cái gì để nhớ đến, để nhìn ngắm, ôm ấp khi nhớ chàng ko động lòng được, con gấu nhỏ cũng ko đắt đỏ gì mà ... kinh tế eo hẹp chắc cũng chắt bóp được 50k chứ chị cứ nói thẳng với anh ý đi chị 7 năm rùi thẳng thắn là cần thiết.
  5. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy kĩ tính quá
  6. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ông này kém lãng mạn quá nhỉ. Biết lo lắng cho người yêu thế là tốt, nhưng đàn ông cũng cần fải thoáng tính một tí, bạn nên trao đổi thẳng thắn đi, yêu nhau 7 năm rồi, cũng chẳng cần giữ ý đâu. Chứ lấy chồng mà kỹ tính thế này thì khó chịu lắm.
  7. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    2bạn yêu nhau lâu như thế rùi mà sao có vẻ có khoảng cách thế nhỉ ??? sao ko nói thẳng thắn với a í,để a í hỉu bạn muốn j ???
    Mà chắc j những j a í fấn đấu bi h sau này sẽ là của bạn (nói gở)
    Thẳng thắn với ng yêu là cách tốt nhất...Tớ ngĩ ấy có quyền đòi hỏi ở ng yêu mình...
  8. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sau này lấy nhau có khi đi chợ mớ rau ông cũng phải tính toán. 7 năm ko 1 món quà. Chịu thua.
  9. sogai69

    sogai69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thật, ko có quà mà cũng cưa được...đây mới đúng là cao thủ này
  10. Carnation87

    Carnation87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng hơi lạ nhỉ, em nghĩ nên thẳng thắn là tốt nhất . Người yêu em được cái rất hay ngắm đồ cho em, lúc có tiền thì mua đồ kiểu khác, lúc hết xiền thì vẫn có quà cho em. Nhiều khi chả dịp gì cũng đc wà. Được cái ra ngòai có đồ gì đẹp là em cũng hay tia đồ cho anh ý lắm, nói chung 2 đứa rất vui khi mua 1 món gì đó cho nhau. Thế chị có khi nào tặng anh ý thứ gì ko?

Chia sẻ trang này