1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy có quá đáng lắm ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybigmouse, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    có trách người thì phải nghĩ đến mình đi bạn
    sao bạn không nhân dịp nào đó tặng anh ấy 1 món quà kỷ niệm , kèm câu nói " em muốn anh giữ làm kỷ niệm khi xa nhau "
    nếu bạn tỏ ý trước thì anh ấy cũng sẽ hiểu , còn nếu khôngthể hiểu thì là không cứu chữa được
    nếu chịu được thì hãy tiếp tục yêu và thôi mơ tưởng về những món quà
    còn nếu không, thì hãy nói thẳng , và ra đi nếu anh ấy thấy chuyện ấy thật vớ vẩn .
    vì quà không phải cứ là đắt tiền mới có giá trị . cái quan trọng là ý nghĩa của nó là gì mà thôi .
  2. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    em đang nhơ? các bác trên na?y phân tích hộ xem tiết kiệm va? keo kiệt nó giống hay khác nhau.
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chủ topic ko có cách nào để anh ấy mua quà cho à, ko có cách thì nhịn đi, ca thán gì nữa. Anh ấy đang cố tình thế xem bạn có biết gì ko đấy
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vẫn chịu được hở ? 7 năm ...lâu đấy . Nhưng mà làm gì ko kiếm ra nổi 1 món quà nho nhỏ tặng người yêu .Gặp tớ thì chắc phải...nhắc nhở suốt ...he he ...
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    1. Hai bạn yêu nhau 7 năm rồi mà ko đủ tiền mua một cặp nhẫn? Kinh tế sinh viên thật....
    2. Tiết kiệm đến mấy thì đầu óc phong phú và tình yêu nồng nàn vẫn cứ nghĩ được cho nhau những món quà giản dị. Đâu cứ phải có tiền mới hâm nóng được TY.
    3. Quan điểm của mình: Đời được mấy hồi. Làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Thiếu tiền càng có động lực để làm việc tốt hơn, phát triển hơn nữa. Sợ nhất là tự bằng lòng với chính mình
  6. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thế anh ấy thiếu tiền thì bạn xin anh ấy 1 thằng con zai cho nó làm kỷ niệm . Tiền anh ý không có nhưng tình cảm thì có thừa
  7. tennaochuaco

    tennaochuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ko hiểu đc bạn nghĩ j mà lại hỏi mọi người tình huống này??? yêu nhau 7 năm, nếu đã thực sự yêu nhau 7 năm thì mình nghĩ ko còn cái khoảng cách như vậy, bạn và anh ấy có thể vui vẻ nói những suy nghĩa cho nhau biết, nếu anh ấy là người "bình thường" thì phải đủ hiểu đc bạn mong muốn j chứ nhỉ???, mình nghĩ anh ta quá "tính kỹ ", một món quà làm kỷ niệm đâu có đắt lắm âu, nó đâu phải là đụng chạm nhiều đến cái phần mà anh ta nói là để lo cho tương lai chứ, có mà anh ta sợ phải tốn tiền cho những khoản đó thì thì phải, ko phải là mình thích vật chất nhưng khi yêu nhau mà ko có món quà j đó là kỷ niệm thì bùn lăm, như bạn nó đó khi xa nhau chẳng biết nhìn vào cái j để đỡ nhớ và còn nhiều cái nữa... đằng này bạn yêu 7 năm ko phải là một con số nhỏ, bạn cần phải "xem lại" đi
    Được tennaochuaco sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 30/11/2007
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang nghĩ như freakie. Nhưng chủ topic phải tránh xa hay không thì chưa chắc, vì xem ra bạn ấy cũng chịu được cái tính này. Nhưng lỡ nói rồi thì nói luôn: nếu chủ topic có định kết hôn với anh chàng này thì nghĩ đến tình huống xấu nhất đi, là cả đời sống mà không có quà (chắc ko đến mức đấy đâu nhưng cứ nghĩ quá lên một tí cho nó chắc )
    Anh bạn này đã đồng ý mua nhẫn rồi thì bạn cũng ko phải lăn tăn nữa. Anh ấy đang hỏi ý bạn đấy thôi, bạn cứ nói thẳng những gì bạn nghĩ. Xem ra anh ấy không đến nỗi ko quan tâm đến cảm xúc của bạn đâu, dù là anh chàng cũng ko tâm lí cho lắm. Nếu bạn cũng nghĩ đến kinh tế tương lai thì lựa một món quà khác có thể giữ lại được. Một món đồ xinh xinh để trên bàn chẳng hạn.
    Nói chung phụ nữ muốn được tặng quà là chuyện rất bình thường, chẳng có gì quá đáng cả. Thông thường thì phái nam là người tặng quà trước nên tớ cũng ko định trách bạn lơ là ko quà cáp cho chàng. Nhưng mà các bạn khác khuyên cũng có lí. Bạn thỉnh thoảng cũng mua tặng chàng thứ gì đó, như gia vị của tình yêu thôi. Đời người có bao lâu đâu mà phải khổ hạnh quá như vậy. Vả lại cảm giác mua đồ cho người yêu nó hạnh phúc lắm lắm, thích hơn mua đồ cho mình Nếu bạn lâu rồi ko được có cảm giác này thì cũng hơi bị đáng tiếc.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói tụi mình " kinh tế sinh viên " hả? Hìhìhì...mình cũng ko biết nữa. Anh ấy đang làm trưởng phòng IT của 1 công ty với mức lương >10tr/tháng, còn mình thì thấp hơn anh ấy 1chút ( kinh tế thế này ko đến nỗi tệ, các bác nhỉ?). Nhưng năm sau anh ấy ko làm công việc đó nữa vì anh ấy phải theo truyền thống gia đình. Mà gia đình anh ấy có truyền thống làm trong ngành Hàng Không, vì thế mức lương mơ ước đó ko còn nữa vì anh ấy phải học lại từ đầu. Trong quá trình đào tạo thì chỉ có lương học việc thôi, với lại giữa năm sau anh phải đi tập huấn ở nước ngoài rồi, vì thế anh muốn sau khi anh đi mình ko phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Thu nhập của mình lúc trước thì sống dư nhưng bây giờ làm sao sống thoải mái được khi vật giá càng ngày càng đắt đỏ, mà mình còn phải lo cho đứa em đang học ĐH nữa, hic...hic... Anh ấy cũng ko phải là kỹ tính đâu vì anh ấy còn phải lo cho mẹ, vì dù sao anh hai cũng đã có gia đình ( nếu nói thẳng thì biết nói thế nào đây?!).
    Đi ăn uống thì vô tư vì tụi mình có tâm hồn ăn uống mà, cuối tuần nào cũng đưa mình đi ăn quán ( mình ko thích ăn nhà hàng, vừa mắc mà chẳng ngon tí nào ). Nhưng quà lưu niệm thì chưa!
    Còn vấn đề tình cảm ư, mình nghĩ 7 năm yêu nhau cũng đủ hiểu mình trong tim anh ấy như thế nào rồi. Nếu anh ấy thay lòng thì cũng đã thay lòng từ lâu vì mình chỉ là 1 đứa con gái bình thường như bao người khác, ko có gì đặc biệt.
    Có những lúc anh vô tâm quá (giống như 7 năm yêu nhau zị là em thuộc về anh rùi í, đôi lúc ko quan tâm đến cảm xúc của mình), nói bóng gió thì mình có nói đó chứ, rồi đâu cũng vô đó à. Nghĩ là tủi thân hết sức! Hay là mình mua rồi đưa cho ổng nhỉ?
    Có bác nào nói coi bộ đúng ý mình đó, anh ấy khô như ngói ấy, kém lãng mạn. Chính bản thân mình cũng ko hiểu sao mình có thể yêu 1 người như thế 7 năm trời nhỉ?
    Mình phải làm sao đây, chứ nói thì e ko ok rồi.... Chẳng lẽ ko cải thiện được thì mình " say goodbye" nhau sao? 7 năm trời có phải nói chia tay là chia tay liền được đâu?
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hic, vậy thì bạn thử liệu xem bạn có chịu được tình hình không quà này suốt đời hay không? Chứ đi làm như vầy rồi chắc tuổi cũng kha khá rồi, nói họ cũng khó vào nữa. Nếu chịu tiếp thu thì đã khác từ lâu rồi á. Sợ công đoạn mềm hóa cục ngói này không dễ dàng đâu, nếu không muốn nói là bất khả thi. Chắc chắn là rồi lại đâu vào đấy, cùng lắm bạn nói quá thì họ mua quà cho rảnh nợ thôi chứ chả thiết tha gì.
    Lương tháng 10tr mà ko mua nổi cho bạn gái một món quà suốt 7 năm trời. Đúng là bó tay Keo quá 502 luôn
    Ờ mà mình nói với ý nghĩ là bạn định tiến đến hôn nhân với họ. Chứ mình thấy coi bộ bạn còn yêu anh ta nhiều lắm. Bảo chia tay cái rụp thì không được nhưng nếu nhắm mình chịu không nổi thì bạn cũng chuẩn bị đám khác đi là vừa.

Chia sẻ trang này