1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy có quá đáng lắm ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybigmouse, 28/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Choáng thật, người tính toán keo kiệt thế mà bác cũng yêu được 7 năm. Thêm một tin buồn cho bác: Đàn ông IT *** rất kém. Té thôi
  2. Gyokujo

    Gyokujo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tìm trong trang 2-3 hộ tớ, chị ấy nói thế, còn lương chị ấy thì kém 1 chút
    babybigmouse: đồ chị tặng anh ấy thật sự là ko mang giá trị lắm nhg nó là sự quan tâm, chả nhẽ anh ấy ko thể hiện đc 1 chút sao?
    Lương 10tr chả nhẽ ko trích ra đc ~150k mua đôi nhẫn của PNJ. Mà cũng lạ 7 năm qua thì Giáng sinh chị được tặng cái gì, lại hoa à, hay là nằm nhà tối hum đó T_T
    Lão này ko duyệt được, boy còn nói thế ấy chứ đừng nói là girl, em bái phục bà chị
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đọc cái bài trích dẫn tính hà tiện của bác ở trang trước, sợ ơi là sợ
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    đang đi tu rồi nhưng vào đây đọc cái đoan này cãm thấy hãi hùng
    Hiện nay mình cũng gặp tòan dân IT hông àh ,mình cần phải suy nghĩ lại , ghê thế nhỉ, sợ quá àh.
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    người ta có 1 câu thơ
    "đừng dại mà wen dân IT
    chúng nó khô khan lãng mặn gì?
    Viết thư tán gái ôi kinh dị.
    Chúng viết bằng gì ngôn ngữ C"
    Cái câu này đọc dc trên mạng, chứ hỗng phải em viết, đừng có wúynh em nha.
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay mình ở trong môi trường tòan dân IT kô àh mình cũng cảm thấy thế, họ thường tính tóan dữ lắm,chi li lắm lắm, lâu lâu chập điện khùng lên bất tử, hỗng bình thường.
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi.Bác giống em quá,đời được mấy tí,sống không cần quá coi trọng vật chất hay quá keo kiệt mà sống phải ra sống.em sẽ vote cho bác
  8. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của bạn và comment của một vài người mình thấy nhiều người xem nặng chuyện quà cáp quá.
    Nói thẳng ra thì trong tình yêu thì người con gái luôn muốn được người yêu mình quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng,... và do vậy rất hạnh phúc khi được người yêu tặng quà, đặc biệt là những món quá có giá trị (chính vì vậy mới có cái kiểu người đẹp thì đi cùng các đại gia, hoặc các em teen xinh xinh như VA thì đi cùng các đại thiếu gia).
    Tuy nhiên, trong việc xét đoán 1 người có keo kiệt hay bủn xỉn hay không thì cũng không thể chỉ thông qua mấy dòng kể của chủ topic.
    Có thể nói bạn trai của chủ topic là một người rất kém lãng mạn, hơi khô khan, thực dụng và không tâm lý,... Cũng có thể hai bạn yêu nhau quá lâu mà anh ý nghĩ rằng tình yêu không cần những giây phút lãng mạn nữa chăng? Nếu vậy thì bạn cần là người chủ động giúp hâm nóng tình yêu của hai người, bạn cần là người giúp người yêu mình hiểu rằng những món quà sẽ là một thứ gia vị thú vị trong tình yêu.
    Mình nghĩ rằng bạn đừng vội vàng khi đưa ra quyết định chia tay, trừ phi bạn cảm thấy tình cảm đã quá nhạt và bạn còn nhiều cơ hội tốt đẹp hơn ở phía trước. Còn việc bạn trai bạn có keo kiệt hay không thì mình nghĩ rằng sau từng đấy thời gian gắn bó bên nhau, bạn phải hiểu rõ được điều này. Nếu thực sự điều này là có thật, thì bạn cũng nên cân nhắc để có quyết định đúng đắn.
    Mình có thể kể chuyện của mình để bạn tham khảo. Bạn trai mình là người rất tốt, thoải mái và không keo kiệt một chút nào. Thời gian đầu bọn mình yêu nhau, bạn trai mình cũng rất quan tâm đến chuyện tặng quà cho mình. Dần dần về sau khi hai người đã gắn bó, chuyện quà cáp cũng thưa dần đi, không phải vì bạn trai mình keo kiệt mà một phần vì con trai thường có khuynh hướng kém lãng mạn đi khi đã khẳng định được mối quan hệ với bạn gái. Một phần vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình, standard của mình cũng rất khác với bạn trai mình (mình thường mua những thứ đồ đắt tiền, hàng xịn) cho nên để có thể mua được một món quà mình thích, nhiều khi cũng rất khó cho bạn ý. Nhưng mình cũng không vì thế mà buồn hoặc giận bạn ý vì mình hiểu rằng những món quà cũng không phải là tất cả (thậm chí mình còn là người hay mua quà cho bạn trai hơn). Nhiều khi chỉ cần nhận được bó hoa hoặc một vật kỷ niệm xinh xinh do bạn ý tự nghĩ ra, mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Thế nhé, chúc bạn có một quyết định sáng suốt. Mình tin rằng bạn là người hiểu bạn trai mình hơn cả và không vì những lời nhận xét trên topic này mà đánh mất tình yêu của mình.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình có phải là người xem trọng quà cáp hay không, nhưng nếu mình có tính đó có lẽ chuyện tụi mình ko kéo dài cho đến tận bây giờ, với lại 7 năm yêu nhau đâu dễ gì vì chuyện đó mà chia tay. Nhưng thiệt tình chẳng hạn như ít ra anh đi công tác về anh cũng nên mua gì về cho mình chứ, đằng này chẳng hạn cách đây mấy tháng anh ra HN công tác, mà mình thì từ bé tới giờ chả biết Thủ đô mình ra sao, nên khi anh đi mình có dặn " anh ra đó xem có gì đặc sản của HN mua về cho em nha", dặn rồi đó nha, nhưng đến khi về chả có gì, đồ lưu niệm thì anh ko biết mua, đồ ăn thì " để lâu nên đem về sợ mất ngon ", mình chỉ biết thở dài. Mình yêu anh vì nhiều điều tốt đẹp khác ở anh và quan trọng là yêu mình, nhưng cái " tính tiết kiệm quá đáng " này nhiều lúc khiến mình hay suy nghĩ lung tung.
    Mình có tỏ ý buồn, thì anh lại bảo là " quà cáp chỉ là vật chất, quan trọng là tình cảm 2 đứa. Còn nếu em thích, anh sẽ đi mua cho em ", anh nói như zị chẳng khác nào anh đang giận mình, yêu nhau mà chỉ quan tâm đến vật chất....
    Có thuốc nào chữa bệnh này hông các bác, chỉ cần anh thay đổi 1 chút xíu thôi là mình mừng lắm rùi.....Nhìn người yêu của các bác quan tâm các bác như zị làm mình phát thèm, ước gì anh....
  10. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có thấy đi mua đâu? Chỉ giỏi nói mồm!

Chia sẻ trang này