1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy có quá đáng lắm ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybigmouse, 28/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ chị chủ topic: hix, em "nằm mơ" cũng ko tưởng tượng được là có thể yêu 1 ng như thế suốt 7 năm. Bái phục chị luôn. Em quen bạn này có 1 tháng mà hãi + buồn cười gần chít:
    Dân IT (hic, giờ mới nghĩ ra tại sao mọi ng chê dân này) ; đã đi làm, hok fai xin tiền bố mẹ nhá, em là sinh viên mà gặp em lúc nào cũng kêu hết xiền
    Lần gặp 1: Đi ăn xôi ở gần nhà bạn ý. Bạn ý ăn ngon lành còn em ngồi .. nhìn (vì trót bảo là em ăn cơm rùi . Trong khi em thích ăn xôi lém ý ). Hỏi tại sao chọn hàng này (trên đường Đê La Thành có nhiều quán xôi lém). Trả lời: hàng này không ngon bằng mấy hàng kia nhưng được cái rẻ. Amen!
    Lần 2: Đi ăn chân gà nướng ở THĐức. Mỗi người gọi 1 cánh gà nướng, bạn ý ăn nhanh hơn em, thế là bạn ý định gọi thêm chân gà nhưng em bảo ko ăn (lần này hok thích thật), chủ quán bảo là gọi thì fai gọi 2 cái ==> ứh gọi nữa vì "ăn 1 mình ko hết" Trong khi ăn có 1 em bé đến bán kẹo cao su, em lắc đầu ko ăn rùi, nhưng bạn ý hỏi giá bao nhiêu, em bé bảo 5.000đ ==>móc ví trả ... 1000đ. Hóa ra là nghe nhầm, thấy ... rẻ quá nên mua (nếu bít đắt thế chắc chả mua đâu). Nhưng mà túm lại vẫn fai mua vì đã cầm rùi
    Lần 3: rủ em đi Triển lãm GVo (chả nhớ hôm ý có cái gì nữa, hội chợ thì fai). ở nhà chờ dài cả cổ ra, gọi thì ngại vì chưa quen mấy, giục người ta thì ngại. Ai ngờ bạn ý bị ... tông xe vì đi vội quá! hix. Áy náy quá (vì mình mà vội vàng) nên ==> Lần 4 nè
    Lần 4: Đến nhà em buổi tối, nói là ở đây có quán chè ngon lém ==> mua sẵn ... 1 gói mang đến (trong khi biết thừa nhà em ở có 4 người). Sau đó em thấy củ chuối quá nên em chỉ nói mấy câu rùi định chuồn thì bạn ý cứ năn nỉ đi nói chuyện. Hix, vì ngại lần 3 nên em đành mang 1 gói chè, hix, lên phòng trước (mọi ng thắc mắc +cười mãi) rùi đi chơi. Trên đường đi, bạn ấy bỗng phát hiện ra là mất cái gương xe máy và khẳng định là chỉ vừa mới rơi thôi ==> đi lại hết 2,3 con đường vừa mới đi qua và bắt em tìm gương hộ. Em cũng có chú ý nhìn đường nhưng mà lúc đi 1 bên, lúc tìm 1 bên nên em cũng chả thấy gì + đi đường mà cứ im lặng thì củ chuối chít được ==> thỉnh thoảng em có nói + hỏi bạn ý 1 vài câu thì bị bạn ý cắt ngang = câu "CẬU KO TÌM GƯƠNG CHO TỚ ÀH???" có fai tại em làm mất gương đâu cơ chứ (em có bảo là ngày xưa thấy đứa bạn thay gương đểu có 20.000 thui, nhưng bạn ý bảo là ko có tiền thay ). Đến lúc gần như tuyệt vọng thì bạn ý nhớ ra là gương đã được cất trong cặp từ lúc trước rùi ==> giữa đường mà bạn ý sung sướng phanh kít lại, hỉ hả ra mặt (vì chân đau chứ không thì bạn ý đã nhảy tưng tưng lên rùi)...
    Sau lần ấy thì em trốn vì sợ quá! Thà iu 1 người hơi phóng khoáng (quá) cũng còn hơn là keo 502, nhỉ???
    Ơ, mà có lần bạn ấy gửi tin nhắn cho em hỏi tại sao lại biến mất như thế, nhưng mà em chả dám nói thật + thẳng ...
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ối giời, dân IT là thế sao
    thế mà xưa nay cứ tưởng IT là hay lắm, ngưỡng mộ mãi
    giờ sợ rồi
    cạch
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    To tieu_thu_nho : tính ra người bạn í của em và anh í của chị cũng " 10 phân vẹn 10 nhỉ " ! Đùa thôi ! Nhưng tình yêu thì làm gì có lý do hả em? Yêu thì yêu cả tính tốt và tính xấu của người í chứ!
    Thật ra trước khi mình post topic này, mình rất buồn và khi post lên mình chỉ hy vọng tìm được sự đồng cảm của mọi người. Mọi người đã góp ý cho mình rất nhiều, cho nên mình có ý định cuối tuần này tụi mình gặp nhau, mình sẽ nói chuyện 1 cách thẳng thắn. Vì mình hy vọng anh í tiết kiệm chứ ko keo kiệt....
    Mình định cuối tuần này sẽ nói chuyện đấy, nhưng ko biết hôm qua Trời xui đất khiến thế nào, anh í mua tặng mình 1 chiếc nhẫn. Mình ngẩn tò te 1 hồi nghĩ " cha mẹ ơi, hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà đi mua nhẫn tặng mình, trong khi cách đây 1 tuần mình có ý muốn mua cặp nhẫn thì cứ khăng khăng là phải tiết kiệm lo cho tương lai ". Thì hoá ra thời gian qua anh cứ nghĩ mình ko cần gì ngoài tình cảm của anh và sự quan tâm của anh, cho nên anh ko nghĩ gì khác ngoài việc phải cật lực làm việc để lo cho mình sau này. Chỉ có điều mình ko hiểu là ai đã " đả thông tư tưởng " cho anh mà khiến anh phải suy nghĩ lại và quyết định mua nhẫn tặng mình? Ko biết cái này là tình nguyện hay bị ép buộc nũa? Nhưng dù sao " ngói " cũng đã mềm nhũn rùi, chắc mình phải tìm cách để anh phát huy tiếp chứ nhỉ?
    Và dù sao cũng cám ơn mọi người nhiều lắm lắm!
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    he he, đến khi sắp cưới có khi anh ấy lại dẫn căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng rồi nói: đây là quà cưới của anh cho bố mẹ của em thì tuyệt... ấy nhỉ ? một món quà bằng trăm món quà khác cộng lại
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    chết hài với thằng cu IT ! mừ nó còn dại.Đi với gái kể cả túi thủng cứ làm như ko chứ sao phải khai.
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ha ha, ông này chắc cũng là mem ttvn nên mới tặng nhẫn đây
  7. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    @babybigmouse: Một lần tặng quà cũng chưa nói lên được là ngói đã mềm nhũn đâu bạn à. Khi gặp bạn cứ cám ơn anh ấy nhưng cũng nói rõ những gì bạn nghĩ, những gì bạn mong muốn. Cứ cho là anh ấy cũng đoán biết được phần nào nhưng nói rõ cho anh ấy hiểu vẫn tốt hơn. Không cần phải chia tay ngay đâu, nhưng cũng đừng bập vào cưới xin đính hôn gì vội. Để một thời gian nữa xem thế nào. Thực ra anh ấy cũng tặng bạn hoa cơ mà, mà một lẵng hồng đẹp dã man chắc cũng đắt phết đấy Nếu anh ấy vẫn tặng hoa bạn thường xuyên thì ko phải là keo kiệt mà chỉ nghĩ đó là thứ bạn thích thôi. Túm lại: thỉnh thoảng trao đổi tâm tình tí cho 2 bên hiểu nhau.
    @meo_con_xinh: ko phải mọi người nặng chuyện quà cáp đâu, mọi người chỉ sợ người keo kiệt thôi. Như người yêu của bạn thì bình thường, chẳng ai nói gì cả. Đằng này mọi người tưởng anh chàng người yêu chủ topic ko tặng người yêu một thứ gì kể cả thú nhồi bông, quà lưu niệm... trong tận 7 năm trời trong khi lương 10tr. Thế thì mới có chuyện chứ.
  8. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    chắc tại có cái topic này đấy, trước cũng có bác giải quyết đc mấy vụ căng thẳng nhờ post bài lên ttvn
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    @nang_tien_tren_cong_co : mình nghĩ đây là 1 tín hiệu tốt để tâm sự với nhau. Bạn nói cũng có lý, 1món quà chưa chắc ngói đã mềm nhưng mình nghĩ bây giờ anh đã hiểu, vậy thì tội gì mà ko tưới thêm nước cho nó mềm thêm tí nữa phải ko? Còn chia tay ư, chắc ko rồi, chẳng lẽ mình lại chia tay chỉ vì anh ko tặng quà thôi sao? Mình ko nghĩ thế đâu.
    Mình nghĩ anh ko biết về topic này đâu, vì có khi nào anh hỏi mình " em có phải là tv TTVN ko?" đâu. Nhưng mình dang thắc mắc có ai đưa cho anh xem topic này thì sao? Từ trước đến giờ mỗi khi tâm trạng ko được ổn định, thì mình lại post bài để hỏi ý kiến mọi người, và sau đó tâm trạng mình cũng giải toả được ít nhiều.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Vote viếc để mà làm gì Quý thì đãi bác ly cỗ lòng chấm nước mắm (bác ko thích mắm tôm) là được rồi. Màu mè nghi thức làm gì. Đời cốt 3 miếng thôi!

Chia sẻ trang này