1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy có quá nhanh ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jmk, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng có nhiều điểm giống chuyện của tôi...và tôi vẫn đang sống theo cảm xúc của mình và hành động theo sự mách bảo của con tim. Cái gì đến ắt sẽ phải đến. Tôi không kiềm chế tình cảm của mình chỉ vì những lời bàn luận của những người ngoài cuộc. Tất nhiên ý kiến của họ cũng rất thấu tình đạt lý. Song, chính vì là người trong cuộc nên tôi hiểu rõ hơn ai hết về tình cảm của mình dành cho anh ấy; cũng như tôi hiểu hơn ai hết anh ấy là người như thế nào. Hãy cứ dành tình cảm cho anh ấy theo cái cách mà bạn muốn anh ấy trao tình cảm cho bạn. Hãy sống hết mình trong một chừng mực có thể.
    Sống phải có niềm tin bạn ạ. Trong tình bạn, tình yêu cũng vậy. Mong bạn mãi giữ được những cảm xúc tốt đẹp về "người ấy" của bạn.
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi.
    2006 gặp vào yêu anh ấy chỉ trong 24h thôi.
    Hạnh phúc hay không là do mình...
    Yêu đi nhé!
  3. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng(ko ngộ nhận) thì hơi nhanh đấy còn nếu là tình cảm khác thì ko nhanh lắm đâu ,như tớ đến lần hẹn thứ 3 nhém chút xíu nữa đã qhtd may mà thắng lại kịp thời,mừng quá trời luôn(nhưng hơi tiếc).Đến bây giờ vẫn còn nguyên.Buồn quá
  4. fromcun

    fromcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn giống hệt chuyện của mình.. chả hiểu thế nào.. giờ mình và anh ấy đang yêu nhau, rất happy , mình tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù cũng có nhiều người nói là hơi vội vàng... nhưng mình hành động theo cảm xúc của mình nên không sợ sẽ ân hận... chúc bạn sớm tìm được một lối đi phù hợp
  5. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Từ từ khoai mới nhừ đi em. Cái giai đoạn đong đưa, kiêu chút, thử thách một chút là giai đoạn rất thú vị. Đi nhanh quá rồi giai đoạn sau cũng thấy nhanh chán thôi.
    To bác Vitdoi: Bác và vợ bác nhanh cũng một phần vì 2 bác đều đã chín chắn, đã đến tuổi lập gia đình. Như ngày xưa em hồi sinh viên, chàng lẽo đẽo theo hơn 1 năm mới đổ, 2 năm mới dám cho hôn. Nhưng đến khi ra trường đi làm, 2 tháng đã đổ đánh rầm, đổ thì hôn luôn, rồi thì cứ tuần tự mà tiến, chưa đến 1 năm đã lên xe hoa rồi cơ. Nhưng em gái này chắc còn trẻ, còn nhiều lãng mạn, mơ mộng, cứ từ từ mà hưởng thụ dần dần em ạ. Cái tình yêu đẹp và kín đáo tuổi học sinh, sinh viên sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp làm hành trang sau này .
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Gút gút , ve ri gút hehhe 1 tình yêu siêu tốc hành , gặp nhau và chỉ với 24h đồng hồ họ đã trao cho nhau tất cả 1 cách trọn vẹn từ A đến Z , thật tuyệt vời .....
  7. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    He he .Có gì đâu.Chỉ có thế thôi mà bác đã la làng rồi .Thế nào là dễ dãi? là khi bác có những hành động quá dễ dàng cho người ta lợi dụng( theo em, nghĩ thế).Nắm tay thì có làm sao đâu.Nếu bác có cảm tình với người đó thì cứ coi như dó là một dấu hiệu tốt .Nói chung thì cứ theo tình hình thôi .Em cũng mới đi chơi lần thứ 3 ( vid điều kiện ngoại cảnh chứ chat và buôn điện thoại thì nhiều rồi).Em cũng đã nắm tay người ta lần đầu tiên và em là người chủ động đấy(em chỉ hỏi thôilúc về : có muốn nắm tay em không) .Vì dễ dàng cảm nhận được là anh ấy rất muốn nhưng ngại .Dấy ,kết uqả là em chưa nói hết câu thì him đã nở nụ cười cực kì close up,từ đó về sau thì không cần hoỉi ý kiến nữa .Him cứ thế mà phát huy thôi.Điều đó khiến 2 người không còn khoảng cách quá xa như ban đầu nữa.Nói chung làm gì thấy vui là đưọc bác ạ.
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Ông Redman này sao cứ phải khoe nhỉ? Ai chả biết ông giỏi hơn người, cưa con gái nhà người ta có 30 phút online + một cốc nước chanh hi hi.... thế là mất bao nhiêu thời gian ???
  9. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hơ....mình iu anh iu mìn...ngay từ..lần gặp thứ 3! KỂ ra thì cũng nhanh wúa! ai cũng..bất ngờ..rùi mình cũng cảm thấy bất ngờ nữa.Nhưng....cho tới bi giờ thì mình vẫn chưa khi nào cảm thây hối hận vì...iu anh y wúa nhanh cả.... Tuy nhiên Có thời gian hiểu rõ nhau rùi iu thì có lẽ hay hơn hé...!ĐỠ mất công thỉnh thoảng giận nhau vì những lý do...VÔ Lý ko chiu nổi! Nhưng mù giận thì giận....iu lai càng iu hơn ! !! Túm lại là....Cũng có cái hay của nó !

    !
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nếu nói "Trao cho nhau tất cả 1 cách trọn vẹn từ A đến Z" thì có vẻ ... đa nghĩa quá. Khâu A thì 2006 biết. B,C,D thì cũng biết . Nhưng mà ... Z thì nhanh quá, không khuyến khích đâu nhé! Đừng hiểu nhầm nha!
    Đúng là 2006 gặp anh ấy và nhận lời yêu chỉ trong 24 giờ thôi. Gặp nhau lần đầu tiên mà hai người nói chuyện liền 7h đồng hồ, không ai muốn về. Cảm thấy thân thiết và tự nhiên vô cùng, không cầu kỳ hình thức. 2006 nghĩ gì nói ấy, hồn nhiên lắm. Ngay lúc ấy cũng không nghĩ là sẽ yêu anh, chỉ thấy như đã quen anh lâu rồi. Và 2 người cứ nhìn và mắt nhau, như là chết đuối trong mắt nhau vậy. Thấy ấm áp và trong trẻo.
    Đêm hôm ấy cả 2 không ngủ được. Xáo đảo hết cả, như là đang mơ, ngây ngất say rượu, không làm được việc gì ra hồn.
    Tối hôm sau thì tỏ tình, mà còn tỏ tình qua SMS cơ, có gặp nhau đâu. 2006 nhận lời không hề kiêu kỳ vì cảm thấy đã chờ anh rất lâu rồi. Suốt bao nhiêu năm hình như chỉ chờ đến giây phút ấy. Cảm giác ấy thực sự là chỉ có một trong đời thôi. Rất đặc biệt.
    Anh ấy cũng kể lại rằng nếu lúc đó 2006 lại trả lời theo kiểu "cho em thời gian suy nghĩ" thì anh sẽ rất thất vọng. Tình yêu lúc ấy như là một định mệnh vậy, kiêu kỳ sẽ làm đứt mọi chuyển động. 2006 nghĩ techniques không có chỗ trong tình yêu sét đánh.
    Tình yêu với anh ấy làm 2006 hân hoan tới mức chỉ sau gần 1 tháng, 2006 tăng từ 47kg lên 51kg!!! Phải mua lại toàn bộ quần bò vì không thể nào ních vào được. Mẹ 2006 choáng quá, chỉ biết lắc đầu rồi cười rất thông cảm. Mẹ vẫn mong 2006 béo ra nhưng béo theo cách đó thì mẹ không thể ngờ được! Tất cả bạn bè đều nói 2006 trông xinh ra rất là nhiều trong thời gian đó. Lúc nào cung rạng rỡ và tươi trẻ.
    Mà hai đứa có được gặp nhau nhiều đâu, 1 tuần chỉ được đi chơi với nhau vài tiếng vì anh ấy quá bận. 2006 lúc đó học năm cuối, cũng có nhiều việc phải lo. Mẹ lại nghiêm khắc về giờ giấc. Sếp anh ấy rất khó tính nhưng có lần nhớ không thể nào chịu được, hai đứa trốn đi chơi từ sáng đến chiều. Tối lại có mặt ở nhà ngoan ngoãn, chẳng ai biết! (Bây giờ qua thời kỳ đó rồi, chẳng bao giờ có chuyện lãng mạn như thế xảy ra nữa ) Quả thực, đó là một cảm giác rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt.
    Mẹ 2006 thấy thế vừa buồn cười, vừa lo lắng, suốt ngày rủ rỉ hỏi chuyện. Chả gì thì cô con gái rượu đang yên đang lành tự nhiên phát điên lên về một anh chàng mới gặp vài lần, già hơn tận 5 tuổi. Lại còn yêu không biết xấu hổ, chẳng thèm giấu giếm ai hết, suốt ngày tươi như hoa. Thế là 5 ngày sau, anh ấy quyết định đến nhà 2006, gặp tất cả bố mẹ anh chị, xin phép yêu 2006 rất là đàng hoàng Cả nhà vui vẻ gật đầu (bố mẹ 2006 biết sơ sơ gia đình anh ấy). Thế là ok.
    Nhưng rồi cũng có lúc tiếp đất thôi. Ngay trong lúc rất say sưa, hai đứa vẫn nói với nhau rằng mình phải chuẩn bị hạ cánh an toàn!
    Thế là có một quãng thời gian dài 2006 và anh ấy kể cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi người, về mơ ước, về rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, chẳng hạn như chuyện anh ấy gia trưởng, khó tính, chuyện mẹ chồng, chuyện cuộc sống khó khăn vì cả hai đều nghèo, chuyện 2006 sẽ đi học xa, chuyện anh sẽ phải đi công tác lâu ngày. Cả hai thống nhất là tình yêu cần xây đắp và nhường nhịn. Lúc nào cũng cố gắng open và tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Hạnh phúc hay không là do mình. Thế là yêu thôi.
    Tình yêu đến giờ rất đẹp, đã hơn 1 năm rồi. 2006 và anh không được gặp nhau nhiều, sóng gió cũng không ít. Dù gì cũng có những khoảng cách mà 2 người không thể vượt qua dễ dàng được, về tính cách, về quan niệm, về môi trường sống. Nhiều lúc 2006 cũng thấy buồn và sợ. 2 người xa lạ tự nhiên yêu nhau, không dễ dàng chút nào. Đó là một sự thật.
    Nhưng tình yêu thì vô cùng thuần khiết, ít nhất là từ phía 2006 (phía kia thì 2006 chỉ cảm nhận thôi, chắc là đúng!). Những lúc buồn và cô đơn, nhớ lại ánh mắt anh ấy nhìn 2006, nhớ lại sự đồng cảm tuyệt vời mà 2 đứa từng trải qua khi lần đầu gặp gỡ, tự nhiên thấy cuộc sống vẫn có cái gì đó ấm áp và đáng sống lắm. Lúc nào 2006 cũng mơ sẽ có một gia đình, một mái ấm, và sống cuộc đời có anh ấy ở bên, khó khăn không sợ. Thế là mãn nguyện lắm rồi.
    2006 lấy nick này vì cả hai định năm 2006 sẽ cưới. Lúc đó 2006 học xong rồi, anh cũng không trẻ nữa.
    Vậy thì nếu cảm thấy yêu, hãy yêu đi nhé. Tại sao lại tính toán, tại sao lại ngần ngừ. Nghe theo trái tim mình, đâu có gì là sai...
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 23/08/2004

Chia sẻ trang này