1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy có quá nhanh ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jmk, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fromcun

    fromcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi mình nghĩ cứ yêu đi ,trong tình yêu thì làm gì có tính toán, hãy nghe theo trái tim và tình cảm của mình mách bảo... nó như thế nào thì hãy cứ như thế... có ai nói rằng : đầu tiên hãy chọn người yêu và sau đó là yêu sự lựa chọn đó ý nhỉ ??
  2. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay thôi mà, có cần phải ầm ỹ thế ko? Nếu các bác đã thấy có tình cảm với nhau thật sự thì lo nghĩ gì về chuyện mình có dễ hay ko vì đó là chỉ là thể hiện tình cảm bằng hành động thôi mà. Nhưng để tiến xa hơn thì từ từ nha vì nếu bác sai lầm thì bác phải trả giá đấy. Bác cứ yên tâm lớn là trong vụ này con gái là người chủ động chứ ko phải con trai đâu ( tât nhiên là ko áp dụng cho kẻ họ Sở). Mong bác luôn sáng suốt
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nhanh hay không là do nhận định của chính bạn, nhưng nhanh hay chậm không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là người ta có cảm bạn thật lòng hay không?
  4. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như thế, tình cảm thì làm sao mà biết nhanh hay chậm được?
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đều đang tốt đẹp, đâu có gì khiến bạn phải lo nghĩ? Chúc bạn vui :)
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ là nhanh hay chậm cũng tuỳ thuộc vào lứa tuổi,các cô be bé thì thích hành hạ các anh rất lâu.Còn các cô lớn tuổi hơn thì đèn xanh lại bật quá nhanh và bật trong thời gian rất lâu,bật lâu đến nỗi không thèm chuyển sang đèn đỏ
    Hì hì yêu thì yêu luôn cho xong,hành hạ nhau hay ho gì!!!!!!!!!!
  7. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay thật, yêu đương là chuyện trọng đại cả đời người mà bác bảo là yêu thì yêu đại đi cho xong.. thảo nào càng ngày càng có nhiều người đến các trung tâm và bệnh viện để giải quyết. chung qui cũng từ những suy nghĩ như thế này mà ra đấy
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...không nhanh đâu.Thế là vừa....
  9. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa ngồi xem lại Sleepless in Seattle.Chuyện yêu nhau là chuyện bình thường thôi,có gì mà trọng đại,kể ra mà bạn yêu được như trong phim đó thì đúng là trọng đại thật đấy,nhưng mà bạn bảo có thế thật thì tôi không tin đâu.Còn cái chuyện đi giải quyết đấy theo tôi mới đúng là trọng đại đấy. à mà bạn quan niệm thoáng thế,cứ yêu là làm chuyện đó để dẫn đến đi giải quyết luôn à?
  10. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Như thế là quá nhanh dấy em ạ,con nào thì cũng phải có giá chứ ,là con gái thì càng phải bình tĩnh kẻo "ôm bụng" mà cười đấy em ạ.

Chia sẻ trang này