1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy là tôi sắp được về thăm nhà rùi!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Light_Star, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là tôi sắp được về thăm nhà rùi!

    [limeGreen]Thế là đã hơn một năm tôi phải xa Hà Nội,xa gia đình và bạn bè để mà tu luyện IT ở cái đất nước mà hoa Tuylip va cối xay gió đã trở thành biểu tượng thân thuộc với mọi người dân VN.Một năm cũng không phải là dài,nhưng đối với một kẻ lần đầu tiên xa nhà như tôi cũng thật sự là một quãng thời gian để mà nhớ mà tiếc cho những gì mình còn chưa làm được cho bạn bè và cho người thân khi vẫn ở nhà.Đặc biệt là tôi thấy tiếc là không được tham gia hoạt động cùng box 82.Hi vọng là lần này về box 82 của chúng ta sẽ tổ chức hoạt động gì đó để cho tôi có thể tham gia được.
    Có lẽ một số thành viên trong Box chúng ta sẽ không biết tôi,vì mặc dù tôi tham gia Box này trong những ngày đầu ,nhưng do bận bịu hoặc do không có thông tin gì nhiều ở nhà nên tôi cũng ít khi post bài .Nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng,vì từ ngày tham gia box này tôi đã chứng kiến sự lớn mạnh của Box chúng ta.Không phải nói ngoa,nhưng box 82 là một trong những box hay nhất của TTVNONLINE .Nơi mà những người vui tính như VTB tha hồ mà vung vít,hay để conhuighe đưa lên nhiều topic đáng để suy nghĩ,cũng như những thắc mắc rất đáng "ăn đòn'' của bạn kyquai,và cả những cô bé rất đáng yêu như missuta,sunsetsea,...Tất nhiên trong cái topic nhỏ này tôi không thể kể hết những tính cách đặc biệt của mỗi thành viên chúng ta,nhưng từ bao giờ tôi đã quen thân các bạn mà trong đó phần lớn là tôi chưa gặp mặt bao giờ.Tôi yêu tất cả các bạn,hi vọng rằng ngày trở về sẽ thật vui và đáng nhớ.
    Hope to see all of you in VN,[/limeGreen]

    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ
  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh ông bạn trở về, hì hì, lúc nào về nhớ mang quà cho mọi người nhá! OK? Ah, mà nhà ông bạn ở đâu thế, ngoài hà nội hay là trong nam vậy, chắc ở ngoài này đúng hông?
    Hì hì, nói thế thôi vậy!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nhà ở HN... hì hì.... xóm liều đấy em ạ....
    Chẹp... lâu ko gặp mày, nhớ phết..... được bố mẹ cho về thì đừng quên quà cho tao nhé....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    khục khục khục
    Nghe cái câu " những cô bé dễ thương như missuta, sunsetsea " mà lạnh hết cả tóc gáy. kin kin

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  5. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe,Bạn Sunsetsea chả để í gì cả,minh đã viết là xa Hà Nội được hơn một năm rùi mà.Còn quà thì mình sẽ cố gắng mang,nhưng cũng tuỳ vao tinh canh lúc đó ra sao?hehe...
    VTB này,mày dạo này thế nào?Còn chơi cup nhật nữa không?Hôm nào tao về anh em mình chiến nhá.Mà mày có đi đón tao không nhẩy?Anh còn xem thái độ chú thía nào thì mới xem co nên mua quà không?
    Mà sao vẫn không thấy bạn missuta đâu nhẩy?
    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, bạn Missuta của chú hết tiền tiêu nên về nhà xin mẹ rồi (còn đang nợ anh tiền xe ôm ra bến xe mà đã trả đâu)....
    Còn vụ cúp Nhật, dạo này vẫn đá, nhưng ko có đối thủ nên ít chơi.... chú vác cái máy của chú về VN anh em mình chiến, khỏi ra hàng mất xiền, nhé....
    Mà bao giờ mày về thế.... bẩu tao tao còn ra đón....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Light Star lâu lắm không thấy xuất hiện nhể, hoá ra là bác đang ở nước ngoài à. Dạo này tình hình các box khác thế nào ??? Đề nghị chú trinh sát báo cáo cái
    Vịt dễ thương
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác trinh sát của đội Cực nhanh sắp trở lại Hà Nội.
    Lâu rồi không thấy bác tôi tưởng bác bị kẻ thù thủ tiêu mất rồi
    _________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  9. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ba'o ca'o bac Doi truong doi cuc nhanh,
    Sau thoi gian dai bi dich tam giam,bi gio em da duoc tha.Nhung ma khong thay anh em nha ta dau ca,em cu tuong la bi dich thu tieu ruì,dang tinh ve nha di tim cac bác.Vay doi cuc nhanh chung ta co con trong bien che cua club 82 khong nhay?
    Tinh hinh cac Box khac thi de minh post sau nha',ma de nghi Doi Truong tuyen cho em mot chan thu ki'di,chu em trinh sat ve ,tu lieu thi co nhung cha biet viet the laò???Cho nen khong the bao cao duoc moi nguoi,
    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ
  10. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hihihihii...LS sắp về<--cái này thì MIss biết rùi mà...Nhưng khi nào về nhớ mang cái mà LS hứa đấy nhé ko là Miss ko thèm chơi với LS nữa đâu....Warmly Welcome!!!
    To Jimmi : Dạo này ông thích gây sự nhỉ,ko dễ thương thì sao hả???
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu

Chia sẻ trang này