1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như vậy là tôi sắp được về thăm nhà rùi!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Light_Star, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    mọi người rôm rả quá ha??? tui cũng sắp về rồi... nhưng bạn mình ở đây có ai nhỉ??? hic... chẳng có ai thì phải... 2năm xa Hà Nội rồi... chắc bi giờ Hà Nội có nhiều thay đổi lắm, cả bạn bè chắc cũng thay đổi nhiều nữa.... còn mình thì.... sao nhỉ.... cảm giác chẳng bít nói thế nào... ghen tị với bạn có nhiều người quen niềm nở đón bạn về trong vòng tay của bạn... còn tôi... có lẽ ngoài gia đình ấm cúng của tôi thì sẽ khó có ai biết đến cái ra đi và cái trở về của tôi.......
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  2. manumdongtien01

    manumdongtien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thía là box82 lai sap chao don một thành viên nữa, chúc mừng ban nhân ngày trở về
    thiên nhiên thật kìi diệu, màu xanh của lá , màu đỏ của hoa......... nhưng tui khoái nhất màu của biển

Chia sẻ trang này