1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

như vậy mới là yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi i_hate_boy, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i_hate_boy

    i_hate_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    như vậy mới là yêu


    các bạn nghĩ sao khi mà chỉ vì tình yêu mà phải thay đổi cả con người mình,thay đổi cả bạn bè?
    một người bạn của mình ,trước đây là người rất vui tinh va có phần hơi nghịch ngợm nữa.nó luôn trêu chọc mọi người khiến cho ai cũng thấy vui.Đùng một cái,nó bỗng thay đổi hoàn toàn.nó ít nói hơn , không dám chơi theo đúng nghĩa với bọn con trai nữa,nó cũng không chạy nhảy,chơi thoải mái nữa mà lú nào cũng phải gò mình lại,mặc dù nó rất muốn
    cuối cùng thì mình cũng biết nguyên nhân.thằng người yêu nó thích người dịu dàng,ít nói,khi nào cũng mang vẻ ngây thơ.ngoài ra ,thằng đó còn không thích bạn gái mình chơi với đứa con trai khác,kể cả những thằng bạn thân trươc đây,trong khi thằng đó đi chơi với con gái suốt.bất công quá.
    chẳng lẽ khi yeu người ta phải đanh mất cả bản thân minh hay sao




    thương
  2. hongngoc_ps

    hongngoc_ps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Theo toi tinh yeu chi co the lam nguoi ay thay doi tren mot so phuong dien nao do ma thoi.Thuc su thi dieu ay cung ko duoc tot lam,nhu ban cua ban,co tinh thay doi tinh cach,nhu vay de phu hop voi"gu"cua nguoi yeu thi nguoi do chji co tinh ,doi moi nguoi va doi ca ban gai minh.Tot nhat la minh chi nen thay doi nhung tat xau,nhung cai chua phu hop cua chinh minh ma thoi chu dung co thay doi ca ban chat cua minh nhu vay.Moi nguoi deu co dac tinh rieng troi cho ma.
    Tot nhat ban hay khuyen nguoi do hay tro ve dung tinh cach cua minh di,nhu the hay hon,dung co gang nhu the lam gi cho kho(ma cung chua chac dem lai ket qua gi dau)
  3. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Điên à! Mất bao nhiêu năm mới tạo ra được phong cách sống thế mà chỉ vì một đứa ất ơ ko cùng dòng máu nó nói 1 câu mà thay đổi à.
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  4. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một tính cách.Nếu muốn sửa thì cũng chẳng phai 1 sớm 1 chiều mà sửa dc.Hai người yêu nhau là ai người hiểu nhau.Tìm thấy ỏ nhau sự đồng cảm.Và đặc biệt phải hợp với nhau thì mới lâu dài dc.Thử hỏi.Người yêu của ban U yêu nó vì cái gì mà lai muốn nó thay tính đổi nết hả.Động cơ nào đây
  5. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thế cũng thường thôi. Vì người mình yêu mà thay đổi cho tốt hơn là đức tính đáng quý của tình yêu. Nhưng làm thế chỉ xứng đáng khi người kia cũng vì mình mà sửa đổi. Nếu không thì thôi.

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  6. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi là để hoàn thiện mình hơn chứ ko fải là đánh mất bản thân mình. Nhưng mà gò bó thế thì ko nên

    ...And justice for all
  7. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì phải phiêu một chút mới lãng mạn bạn à !
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!

    Được halley83 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 03/03/2003
  8. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trui ui đó đâu phải là yêu,nên gọi là mù quáng thì đúng hơn đó.Ai mà cũng yêu như thế thì sẽ chẳng còn ai là chính mình nữa mất thôi.

Chia sẻ trang này