1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

như vậy vẫn còn cơ hội chứ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Abuxini, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Abuxini

    Abuxini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    như vậy vẫn còn cơ hội chứ

    chuyện là như thế này, cách đây 4 tuần vì vô tình có lần mình lại ngồi chơi với mấy đứa bạn và gặp đc cáo, sau vài lần gặp mặt và thấy cáo trò chuyện cùng đám bạn mình cảm thấy ấn tượng với cáo, vì cáo ko đẹp cũng ko xinh nhưng tính cách rất hiền và ăn nói rất vui tính và cũng hơi ma lanh rồi mình thích cáo hồi nào ko hay.
    và từ đó mình bắt đầu nghỉ phải tấn công cáo thôi, nhưng lúc đó chợt nhớ chỉ còn có 3 tuần là tết phải làm sao để lấy cảm tình của cáo thật nhanh đây, rồi mình mới lên kế hoạch chinh phục và trong tuần thứ nhất mình lại chổ mấy đứa bạn nhìu hơn và nói nhìu chuyện gì đó vui vui để lấy ấn tượng và cáo cũng cười nhìu hơn, sau 1 tuần cáo đã quen sự có mặc của mình, mình bắt đầu tuần thứ 2 vô trận, cứ khoảng 2 hoặc 3 ngày là mình hay đợi sẳn ngoài đường gần nhà cáo rồi làm như vô tình gặp đc cáo trên đường đến chổ làm ( 2 đứa mình ko có xe và cáo cũng ko co dt để mình đong ), sau nhìu lần như vậy mình bắt đầu tán cáo bằng hết khả năng của mình ( vì mình từng thất bại nhìu nên cũng rút kinh nghiệm ) và nhìu lần mình đã làm nhìu cử chỉ ga lăng khiến cáo ấn tượng (cáo có kể cho nhỏ bạn mình nghe và bạn mình đã kể lại ), tuy mới đầu mình nói chuyện với cáo rất ít nói, rồi từ từ cáo đã nói nhìu hơn cười nhìu hơn mỗi khi gặp mình và mình cũng rất vui và thích cáo nhiều hơn nhưng nghĩ lại ko bít cáo có thích mình ko.
    rồi 2 tuần tán cáo đã trôi wa lúc đó là thứ 6 và bữa đó cáo rất lạ, buổi trưa ko thấy cáo xuống ăn cơm, rồi lúc lên cầu thang thấy cáo ngồi với đám bạn của mình với khuôn mặt có gì đó buồn buồn, rồi mình đi ngang wa nhìn cáo ko thấy cáo nhìn lại rồi mình mới đi lên, sau đó lúc vô chỗ làm thằng bạn mình nó lại kể cho mình nghe là hồi nãy lúc mình vừa đi ngang wa thì cáo quay đầu lại nhìn mình rất lâu lúc bạn mình từ cầu thang đi wa mặc cáo mà cáo vẫn còn nhìn mình, 1 lát sau thì mấy nhỏ bạn mới vô nói với mình nghe là tối nay cáo về quê, rồi tối đó mình xin về sớm và đợi sẵn cáo ở ngoài chỗ làm và cáo cũng về sớm như mình nghĩ rồi mình mới tới hỏi:
    - ủa bữa nay T về quê chứ kô phải ngày mai như hồi trước T nói hả
    -có đâu mà ai nói vậy
    -P nói đó
    -trời P nó nói xạo đó
    -vậy hả
    -uh mai nghỉ sao đc nghỉ là người ta la chết sao
    sau đó mình cũng linh tính thấy sao sao vì cáo làm bữa nữa là nghỉ sau tết mới vào lãnh lương và nghỉ luôn rồi ko bít có còn gặp lại cáo ko mình mới nói:
    -bữa nào L rủ T đi ăn đc kô
    -vô tư
    -vậy bữa nay chỉ nhà nha
    -chưa tới lúc, mà sao bữa nay ông về sớm thế
    - (mình cười và ko nói gì và tự nhiên cũng quên hỏi tại sao ko chỉ nhà ) mà T ăn gì chưa rồi..bla..bla...
    sau đó 2 đứa mình nói chuyện rất vui xong vừa tới hẻm nhà cáo mà ko quẹo vào đó mình mới thấy lạ mới hỏi sao ko quẹo vô thì cáo mới nói đi hẽm trên cho gần ( mà thường thì hẻm dưới đi vô nhà cáo mới gần hẻm trên thì đi vòng vèo mới tới nhà cáo ), rồi 2 đứa mình mới nói chuyện tiếp nhưng lâu lâu cáo lại nói ngày mai có đi làm như trấn an mình và mình cũng tưởng thật và rồi cũng đến nhà cáo và cáo chào mình về ( thường hay về mình hay chào và chúc cáo ngủ ngon nhưng chỉ thấy cáo cười và bữa nay mới thấy cáo chào ).
    sáng hôm sau ko thấy cáo đâu hỏi cô làm cùng với cáo mới hay cáo đã về quê bữa nay ko có làm, tính bữa nay tặng cáo tấm thiệp chúc tết vì bữa tối đó cáo khẳn định là ngay mai có đi làm mà tấm thiệp mình đang giấu sau lưng lúc đó mồ hôi nó làm ướt hết ( chẵn lẻ móc ra chùi chùi rồi tặng ) nên mới để ngày mai, ko ngờ cáo đã về quê.
    vậy mình ko biết có còn cơ hội ko và mình cũng ko hiểu tại sao cáo lại nói dối như vậy để làm gì, giờ mình cảm thấy buồn và nhớ cáo sao sao ấy mong các bạn chia sẽ và giải thích dùm mình với.
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    bạn nên tìm hiểu vì sao cáo lại sử xự như vậy
  3. iamhdts

    iamhdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, ai mà đọc, hic!
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Fù, đọc xong mệt wá, lại còn ở trỏng nữa chớ, thiệt là khổ wá hà.
    Chốt 1 câu nghen: Vẫn còn cơ hội, sáng ngời nghe anh zai, cố lên rùi làm zài đứa thiệt là bụ bẫm nghen !
  5. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    VẪn còn cơ hội. Bác hãy bật đèn xanh cho Cáo giải thích về vụ nói dối ấy (chắc lại là có việc đột xuất ở quê hay bla...bla....). Nói chung là hãy để Cáo chủ động giải thích, đừng hỏi vì sao. Nếu nó o nói gì, chia tay cho rùi, vì con này o có giáo dục. Dù chỉ là bạn bè cũng o nên thế, huống chi Cáo đã biết Bác cưa nó rùi.

Chia sẻ trang này