1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục....em bị lừa tình các thím ợ...!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 07/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Em đang đi làm tại Nghệ An...Nói chung là sướng..suốt ngày đi tắm biển (biển diễn thành ợ..bác nào dầu ăn không)..!
    Cũng chả có gì đáng nói..chiều chiều em vẫn đạp xe đi biển tắm với soi boobs của các em teen...biển này nhiều gái phết các bác ợ...!
    Tặc lu thế nào em lại down zalo về chơi...search quanh quanh cũng thấy có gái...bay vào làm quen như đúng rồi luôn...tà lưa các kiểu gái nó cho em face...nhìn cũng xinh xắn vếu to lắm ạ...rồi nó chỉ đường nhà nó cho em....uầy..sáng sớm em hay chạy bộ qua nhà nó....chiều tối tắm về hay liếc mắt đưa tình với nó...đệt..!
    Nhà nó khá điều kiện ợ..4tầng..mặt tiền..có con mẹc E 280...lại còn có mấy quán bán dưới biển nữa chứ..nói chung là giàu..mà e thì nghèo không có đối...!
    Thế đếu nào mà nó lấy vào nick face em lấy sdt của em...nhắn tin đong đưa vãi cả lọ ra...!
    Qua mấy hôm thấy ngày nào nó cũng rủ em đi biển chơi..!
    Ờ thì đi....hôm đầu rủ đi thì em chạy qua nhà nó...nó đang ngồi ở bãi cỏ với mấy bả mẹ dòng..em ngoắc tay ra hiệu đi nào..nó chỉ chỉ vào 1 bả...ôi đê ma ma..đoán là bị leo cây rồi....lủi thủi em lại đi tắm 1 mình...về nhà đọc tn thấy nó kêu phải trông đứa cháu...vãi cả trông cháu,trong khi còn mấy người ợ đấy nữa...!
    Đến mai nó lại rủ đi biển nữa...em nghĩ..định mệnh m mà cho bm leo cây nữa thì xác định nhà nó đêm nay không ngủ được (em trẻ trâu..hề hề)
    Xách con asama thần thánh lên và đi...gần đến nhà nó...cứ thấy nó ngó ngó ra kiểu ngóng em ý...đệt..!
    Em : Đi biển mồ..!
    N : i 1 ình à (giống thằng ngọng trong bụi đời chợ lớn cmnr)
    Em : Chẳng lẽ đi 2 mình...!
    N : Ờ ý é (chờ tý nhé..nó đi khoá cổng ợ)
    Thôi thì cắn răng chở nó xún biển vậy...ngồi biển hóng gió...!
    N : bao giờ bạn về hn
    Em : Mai (bố cắt đuôi được mày rồi)
    N : Sao lại không ở đây nữa
    Em : Nỏ thích
    N : Chắc lại có em mô chứ gì
    Em : Làm gì có em nào..chán ở đây rồi..!
    N : ắm y (tắm đi)
    Em : bạn tắm không
    N : không
    Em : Sao không
    N : Không thích
    Em : Vậy thôi ngồi hóng gió
    N : Tắm đi mình trông xe cho (đệt..hay là định nhảy xe của t đây...hôm nọ e suýt mất xe ạ..)
    Em : Bạn không tắm thì mình không tắm..ngồi chơi vậy (E galang ***..em cdsht đấy..)
    V.v
    Đê ma ma chứ.đúng là câm hay ngóng..ngọng hay nói mà..các cụ nói chả sai tý nào..!
    Chém gió được lúc thì mẹ nó gọi về..hehe...cháu cảm ơn cô ạ (mặc dù cháu chả biết cô là ai)
    Thế là xách đít lên về...từ hôm qua đến giờ nó cứ nt kêu thích em...mặc dù cũng xinh..nhà khá giả..vếu to...!
    Em thì bơ nó luôn...đang định chăn để xếp..ai ngờ không tìm hiểu kỹ...giờ cứ nghĩ đến nó là em lại thấy rợn rợn người..!
    Em đi chết đây các bác ợ...!
    Em không chém gió hay cdsht gì đâu các bác ợ...các bác tin hay không thì tuỳ ạ...hẹn gặp các bác dưới âm phủ...!
    Welcome to am phu 2014..!

    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH
  2. truong anh

    truong anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    11
    Đọc xong đếch hiểu gì.......

Chia sẻ trang này