1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục nhã khi học Võ Thuật Việt !?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienbinhvr

    chienbinhvr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Kể cả bác có đi học võ tàu đi chăng nữa . Nhưng trong lòng đầy một bầu nhiệt huyết yêu nước . Thì ai bảo là nhục . Bác hovj môn nào cũng vậy , học ở đâu cũng thế . địch đến bác có Chiến được hay kô mới là vấn đề .
  2. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Võ của ta tiếp thu được, ta là người Việt thì võ của ta là võ Việt , đơn giản vậy thôi. Nếu ta có bản sắc, có tự trọng thì võ của ta cũng có bản sắc , tự trọng => Người nào học võ mà thấy nhục nhã là bởi cái tâm thức nhục nhã, vậy thôi phải không các bác ?
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Nhận xét có phần thông thoáng hơn người khác rồi đấy.

  4. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Các chú em hay thích đánh lãng sang vấn đề khác! Các chú có học võ gì đi chăng nửa thì cũng chả sao. Chỉ có những chú em Vịt Tàu mang tương tưởng bệnh hoạn tự khoát lên mình một cái lối suy nghĩ ta phải như mấy chú Tàu mới là HAY mới là NHẤT thì mới là điều đáng nói ở đây. Khi mà các chú em biết mình là ai, ta từ đâu sinh ra và lớn lêncó suy nghĩ/mang và biết tôn trọng cũng như biết giữ gìn cái bản sắc riêng của mình là được rồi!. Chỉ sợ cái lập luận kiểu vovinam Võ của ta tiếp thu được, ta là người Việt thì võ của ta là võ Việt , đơn giản vậy thôi. rồi đi chôm chỉa của người về làm của mình mang đậm cái bản sắc võ google dựa trên căn bản thái dụng thì khổ. Đây là tương tưởng của nhiều chú em có ở đây.
    Giợi mởi:
    - Ta là ai?
    - Ta được sinh ra và lớn lên từ nơi nào?
    - Tổ tiên ông bà cha mẹ Ta là ai?
    - Cái gì thuộc về Ta và cái gì thuộc về Người (Tàu/Tây/Mỹ)?
    Để cho công bằng tôi nói về niềm tự hào dân tộc tính của mấy chú Vịt Tàu đang mang đậm bản sắc Tàu ở đây. Thứ nhất là con người có cái đầu và cũng tối thiểu đủ trí khôn để biết cái bản sắc Tàu này là cái gì cái đã. Tàu là tiếng người Việt gọi cho những người đến/hay ở phương bắc. Những người này có người tự gọi là người Trung Hoa trong đó gồm có người Hẹ (một trong nhiều dân thiểu số bên Trung Quốc), người Tiều, người Phúc Kiến, người Quảng Đông (Hồng Kông), người Mãn Châu, ?. ngươi Hán. Vậy loại văn hoá hay dân tộc tính nào kể trên được gọi là Tàu. Hán ư? bản thân nó đã bị người Mãn Châu đồng hoá hay thay đổi cả vài trăm năm nay rồi. Quảng ư? Tiều ư? Hay Hẹ ư? ?Trước khi muốn khoát lên cho mình một cái áo thì phải biết nó có màu sắc nhìn như thế nào trừ kẻ bị MÙ thì không nói!
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
    Được ton_tho_tuong sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 16/12/2007
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia để cổ vũ phong trào thôi mà các bác.
    Em nói thế này cho bác thích vịt tàu quay rõ này, nó giống với cái triết lý mịt mờ mà bác nói mãi em chẳng hiểu bác nói gì :
    Ta tưởng là ta chẳng phải ta
    Tinh Cha huyết Mẹ cũng là mượn thôi
    Cha mẹ cũng đã thế rồi
    Suy ra Lão Tổ ở nơi mịt mù ..
    Thế nên ta sống phải tu
    Để ta nhìn cõi mịt mù .....rõ hơn
    Phải không bác Vịt?
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Đấm va?o săm ô tô thi? bao lâu đạt được tri?nh độ như vốc bu?n va?o tươ?ng ?
  7. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chú em TLVN (CA) và chú lai tàu Agui thì thuộc loại đặc biệt trong này. Tôi cảm nhận 2 chú là cán bộ tuyên truyền có nhiệm vụ làm việc pha loãn tất cả những vấn đề nào liên quan không có lợi cho Tàu Trung Cộng. Vì đây là forum võ thuật nó cũng nhưng một loại truyền bá tương tưởng reo réo mà vovinam hay làm và cũng có hiệu quả đối với những chú em có đầu óc suy nghĩ nông cạn! Nên công việc của 2 chú thật là bận rộn ở đây. Cái chiêu 2 chú em hay dùng là:
    - đánh trống lãng lái qua vấn đề khác khi thấy vấn đề đang tranh luận có sự bất lợi hay đuối lý vì trình độ kỹ thuật và sự hiểu biết không cho phép để nói tiếp.
    - dùng những nick mới/lâu lâu xuất hiện đúng lúc để lái vấn đề qua hướng khác, đây là kỹ thuật của loài lương trạch.
    - đem nón cối nén tùm lum kiểu chụp mũ.
    - dùng chiêu chọc tức bằng cách dè bỉm cá nhân để là vấn đề đang tranh luận lạc đi.
    Hai chú em làm người dù mang trong người dòng máu lai tàu hay tự nhận cũng nên làm người thật thà một chút, lương lẹo lắc léo thì chỉ có hại cho bản thân mình thôi. Có rất nhiều cái hay kiến thức nó nằm ẩn dấu trong này nhưng chỉ dành cho người thật thà tương tưởng thẳn thắng thì mới cảm nhận ra được thôi. Cách cư sử ở đây ra sao thì ngoài đời 2 chú em cũng hành sữ như vậy.
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường

  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, lại xù lông lên nữa rồi. Bác cứ giữ lấy quan điểm của mình rồi tự ngẫm lại bản thân và soi gương xem. Vui lắm !
    Việt gian à, cán bộ tuyên truyền à, công an à,.... còn gì nữa em xung phong nhận hết mặc dù nó chả phải của mình (tăng xin, giảm mua và tích cực cầm nhầm đang là mốt mới ở thời đại này mà).
    À quên, mẹ khỉ lại quên nữa là có mỗi cái vụ vào Đảng thì mình lại có thành tích 2 lần từ chối làm thằng xếp nó ghét vì thằng xếp đang cần phe cánh để đấu đá và tranh giành quyền lợi. Tự cảm thấy làm 1 quần chúng tốt sướng hơn làm ĐV để phe này hay phe kia sai khiến đá mình như đá bóng. Chẳng biết đến lần thứ 3 mình có được quyền "từ chối" nữa hay không đây, vớ vẩn từ chối nữa người ta bắt .... chứ chả chơi. Mặc kệ làm quần chúng là "tự sướng" cái đã.
    He, he, he,..............
  9. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Ặc... chú ''Ba tê'' làm tui cười nôn ruột
    Tui không tranh biện với chú về ''lụn điểm'' của chú về tui...
    Tui khuyên thành thật, thẳng thắn chú là: đừng mang cái đầu hẹp hòi, cục bộ, thiển cận sản phẩm của quê hương chú mãi thế, nó đè gẫy cổ chú đó
    Dậy thêm chú chút nữa: yêu quê hương, Tổ quốc, đồng bào cũng giống như yêu 1 người đàn bà đẹp, tình yêu đó cần tinh tế, thi vị, hương sắc, chứ đừng yêu kiểu trần trụi, thô thiển, cộc cằn...
    Ặc... rảnh anh lại dạy chú yêu tiếp
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, anh giai thèm vịt Tàu quay ơi, muốn cổ vũ đề cao văn hóa Việt , trước tiên cần nói và viết tiếng Việt gãy gọn đã. Em giúp anh nhặt sạn bài trên nhé:
    1. " lai tàu" : chữ Tàu này chỉ TQ nên phải viết hoa, không phải tàu hỏa đâu.
    2. " pha loãn" : pha loãng
    3. " - đánh trống lãng" : khi xuống dòng gạch đầu dòng, chữ cái đầu câu phải viết hoa. ( Lỗi này mắc hàng loạt) Viết đúng chính tả : đánh trống lảng. Sai dấu đây có lẽ do vùng miền?
    4. " loài lương trạch" : trạch lương thiện? Nếu đúng ý anh giai có lẽ phải là loài lươn trạch.
    5. " nón cối nén" : ném ?
    6. " dè bỉm" : tã lót trẻ em? Có lẽ ý anh : dè bỉu?
    7. " lương lẹo lắc léo" : lươn lẹo lắt léo ?
    8. " tương tưởng thẳng thắn" : tư tưởng thẳng thắn?
    9. " cư sử" : cư xử
    10. " hành sữ" : hành xử
    Chưa quan tâm tới lỗi cú pháp: chủ ngữ, vị ngữ lôm côm; chấm phảy tùm lum, em đã nhặt ra 10 lỗi chính tả. Nếu những lỗi đấy thể hiện trình độ tiếng Việt của anh giai thì than ôi, những người đề cao văn hóa lại " lùn" thế ư? Nếu những lỗi đấy do anh giai bị " Chú em TLVN (CA) và chú lai tàu Agui " rung mấy câu, mất thần giận run, ngón tay gõ bàn phím cứng đơ lập bập thì công phu còn kém lắm, sao ra đây múa mép được?
    Vài lời cùng anh.
    Người thèm " Người Thèm Vịt Tàu Quay" kính bút.

Chia sẻ trang này