1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục nhã khi học Võ Thuật Việt !?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần bác TLVN post lên kiến thức mới là em cảm thấy mừng rơn, tay chân rụng rời. E có thắc mắc muốn hỏi bác TLVN : vậy chứ đấm vào không khí có lực phản chấn ko?
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Võ thuật là nghệ thuật của võ mồm, khi sức khoẻ tốt thì cái mồm nó tốt, khi sức khoẻ yếu thì cái mồm nó yếu.
    Tôi nói phét ấy mà, tin làm gì.
    He, he, he,.............
  3. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    anh tài cứ chọc bác thiếu lâm, mỗi người 1 cách tập, chả ai giống ai,miễn là đạt được cái mình muốn là được rồi
  4. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  5. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    em xin bổ sung thêm 1 gợi mở nữa:
    - hiện nay ta đang ở đâu?
  6. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu đến giờ những bài viết của anh thấy tầm suy nghĩ và tư duy của anh hình như hơi ....
    khi những points của anh bị mấy anh kia phản bác mà anh không đáp trả được thì anh lại chụp mũ người ta là vịt tàu là cán bộ tuyên truyền, cái này thì anh thật là .....
    đang tranh luận một vấn đề thì anh lại làm loãng chủ đề ra bằng cách quay ra phê phán cá nhân những người post bài phản bác anh, cách này hơi ....
    tóm lại là với khả năng suy nghĩ như anh mà mong muốn làm cái gì đó chống phá CSVN thì bọn nó càng yên tâm kê cao gối mà ngủ
  7. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tương tưởng của chú em cũng như mấy chú khác đâu phải là tương tưởng và lối suy nghĩ của tôi. Đối với những chú em dùng võ google thì có tư duy/suy nghĩ bị bế tắc dùng phương pháp vòng tròn để đi tranh biện ba cái nhảm nhí tầm phàm thì chú em nghĩ tôi có cần phải chạy theo cái vòng tròn đó không?
    Để tôi nói rõ ra luôn cho chú thấy cái kiểu kiến thức vòng tròn của các chú em dụng võ google nó như thế nào?
    - Khi nói chuyện thì hay nói kiểu tổng quát kéo vô ba cái thứ linh tinh kể ra cả đời cũng không hết chuyện để nói như là lịch sữ, con người, chính kiến, chế độ ?
    - Khi tranh biện một vấn đề kỹ thuật thì dùng những kiểu suy nghĩ mượn vật mà trả lời. Thay vì tìm hiểu/nói vô cái gốc của vấn đề thì cứ chạy vòng quanh như bài hát xe đạp -- quay đều quay đều quay đều? để nói lên cái quan điểm/luận điểm của mình. Kết quả là to mồm cho đã miệng, gõ nhiều cho mõi tay chứ có được cái gì đâu!
    - Ngoài cái vòng tròn ra thì còn dùng thêm những thủ thuật như khích tướng, dè bỉm cá nhân, ông nói gà bà nói vịt, hỏi bâng quơ chẳng ăn nhậu gì vô cái vấn đề đang nói tới hết.
    Mấy chú em về suy nghĩ coi bản thân mình đang mang cái tư duy / lối suy nghĩ như võ google kia không?
    ============================================================================================
    Vài nét đặc trưng của môn phái võ google:
    - tuyệt chiêu là chiêu thức dài thòn lòn, mang đậm tính tổng quát và tư liệu thì quá nhiều.
    - các chiêu thức thường đánh vô các huyệt đạo như tôn giáo, nho/khổng, võ đức, đạo đường, bàn chuyện võ thiên hạ (thiên hạ phong trần).
    ======================================================
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  8. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    trời đất anh diễn giải suy nghĩ của anh lòng vòng quá...cứ như cái vòng tròn...em không hiểu hết ý anh
    mà em đang nói về cách suy nghĩ của anh mà anh lại tổng quát lên, kéo ba cái chuyện dẫn chứng võ google gì đó vào làm gì, em hổng hiểu
    cần nói gì với em thì anh cứ nói thẳng vô vấn đề thôi, đừng mượn vật là môn võ google gì đó để lấy ví dụ, em cũng chẳng biết môn đó là chi đâu
    tóm lại là em ghét tranh luận lắm, anh đừng có mà định dùng cái bài viết phản bác này mà khích tướng em lao vào tranh luận với anh nhé
    Chúc anh ăn vịt tàu quay ngon miệng, coi chừng bị chứng gout nhé, ăn nhiều protein quá không tốt cho sức khoẻ đâu anh
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Nothing hoàn toàn hiểu sai dụng ý trong bài viết của tôi rồi.
    Người nói thì phải có người nghe, nếu người nghe mà không muốn nghe và lại "cố tình" hiểu sai mục đích thì người nói liệu có nên nói tiếp không (chắc là thừa) ?.....
    Lấy ví dụ hôm Offline vừa rồi tôi có trình bầy đề cập tới 1 số vấn đề trong võ thuật và ứng dụng thực tế chứ không chỉ nói mồm thì rất nhiều anh em hôm đó có hỏi tại sao anh không đưa hay lập một Topic về vấn đề này hay vấn đề kia (đang trình bày),..... Tôi có nói rằng, nói trực tiếp còn chẳng ăn ai huống hồ là trên Nét, hơn nữa những kiến thức đó dụng ý của tôi chỉ muốn mọi người nhớ bằng hình ảnh trực quan do tôi trực tiếp thực hiện nên càng không muốn nhắc tới. Nếu vô tình một lúc nào đó có nhắc tới thì tôi sẽ xoá luôn hình ảnh đó trong đầu người ta bằng câu trả lời vu vơ, vô thưởng vô phạt.
    Kiến thức chỉ nên trao cho người thật sự biết quí trọng, không nên trao cho người coi thường nó..... Chấm hết.
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Lại nhặt sạn tiếp:
    1. " tương tưởng" : tư tưởng?
    2. " tầm phàm" : tầm phào
    3. " lịch sữ" : lịch sử
    4. " mõi tay" : mỏi tay
    5. " dè bỉm" dè bỉu
    6. " chẳng ăn nhậu gì" : chẳng ăn nhập gì
    7. " dài thòn lòn " : dài thòng lòng? lòng thòng? lòong thòong?
    Người thèm " Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút"

Chia sẻ trang này