1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục nhã khi học Võ Thuật Việt !?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Thiếu gia chịu tra Tư? điê?n Tiếng Việt rô?i a? ? khá lắm !
  2. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chú em khi biết tra tự điển vậy những chữ đó có khai mở đầu của chú em ra chút nào không? Khi biết nhặt sạn trong cái đầu của chú em thì lúc đó là lúc chú em đã tiến lên một bước nữa trong lãnh vực
    tư duy tự biết suy nghĩ, tự biết đi tìm câu trả lời cho chính mình
    1. " tương tưởng" : tư tưởng? <- Khi mà có chút đầu óc để suy nghỉ
    2. " tầm phàm" : tầm phào <- thì sẽ thấy là những tư duy Vịt Tàu là một điều thật là tầm thường.
    3. " lịch sữ" : lịch sử <- nếu biết là có lịch sử vậy nó có đúng như người ta nói không? nên những ai hay nói ba cái điều trong lịch sử viết thì chú em phải đặt ra câu hỏi trước khi tin nó.
    4. " mõi tay" : mỏi tay <- và khi mà viết thật là nhiều để giải thích một vấn đề thì lúc đó chú em chỉ tự mình làm mỏi tay thôi, chả có hiểu cái khỉ gì trong đó hết!
    5. " dè bỉm" dè bỉu <- nếu không hiểu thì hay thích dèm pha và bỉm cong môi lên mà chê.
    6. " chẳng ăn nhậu gì" : chẳng ăn nhập gì <- nên tất cả những điều mà bản thân chú em mất công đi tìm tòi để tranh cải thì chả có giúp ích gì cho bản thân mình hết.
    7. " dài thòn lòn " : dài thòng lòng? lòng thòng? lòong thòong? <- khi mà biết mà nó dài thật là dài như một khúc ruột dài thòng lòng thì chú em đã biết là mình đã đi sai đường.
    Hy vọng chú em sẽ nhặt ra trong cái tư tưởng Vịt Tàu của mình một chút sạn! Đó là điều tôi thật mong thay!
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh thật, thất vọng thật, không hiểu thật, bó tay thật ...chịu , cố gắng để hiểu sao có những người như vậy , do giáo dục, do bức xúc , do trời đất hanh khô hay ẩm ướt , do lâu ngày không .....đi vệ sinh hay do cái tôi to quá nhở?
    Ôi ! võ với vẽ, về vườn với vịt, vênh vênh váo váo, vất va vất vưởng, vặn vẹo vớ vỉn, vứt !!
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he...tro choi ngon ngu hay that , bac newdom biet cai d. gi ma noi...
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    ai lại muốn người ta im mồm phải hắng giọng một cái thế nhỉ - nhưng thôi, lẽ thường ma mới chưa chào hỏi lão làng , to tiếng như mình kệch kỡm lắm-Em chào đại ca Bai !!.
    he he, gặp trấn chợ rồi , dọt lẹ không có người lại chẳng cần lý lẽ, võ vẽ, huýt sáo một cái , dăm bảy thằng nhao ra không...ái ra quần mới là lạ
  6. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vòf thuẶt Đài 'oà?n kẮt muĂn nfm!
    TĂ? KIẾN
    CHẤP NGĂf
    Được pham_thuong sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 20/12/2007
  7. VeVoiVoVan

    VeVoiVoVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ba Tờ dạy khôn cho người ta, nhưng lại không một lời cảm ơn khi người khác sửa sai chính tả của mình mà lại khỏa lấp đi.
    Tui thấy là quá dở.
    VXDTA: Nhặt sạn hay, chính xác, nhưng nên thông cảm cho Ba Tờ, xa quê đã lâu, đến US khi còn nhỏ. Biết cãi cọ, lý lẽ như thế đã là hay rồi. Nếu hắn lớn lên ở VN, tiếng Việt thành thạo, ai mà chịu nổi. Hehehe.
  8. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chú em Vịt dạo này hăng tiết vịt thích dùng chiêu chính trị chính em dữ hen! Mà tôi thấy chú em dạo này quan điểm nhìn cuộc đời có phần thoáng hơn một chút không còn kì kèo kéo đẩy kiểu VX nữa. Tôi xin chúc mừng chú em đã bước một chân ra khỏi cái vòng luẫn quẫn mà không biết bao nhiêu chú vịt tàu khác vấp phải trong cái phần tư tưởng lẫn thực hành. Nhưng còn một chân nữa thì chú em không biết làm cách nào để thoát ra được cái vướng mắt này! Đó là sự không thành thật trong tư tưởng, còn đeo mang sự bám víu không cần thiết, và chưa thấy được cái cốt lỏi của vấn đề. Nhìn qua cách diễn đạt tư tưởng của chú em là tôi biết ngay chú em đang bị dính lại chỗ nào trong cái phần dụng võ vẽ của chú em rồi!
    Chú vịt em thấy từ ngữ cú pháp bình dân kiểu chụp giựt bốc hốt, đốp chát không? Cái mà chú em đang thiếu trong phần kỹ thuật đó!
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
    Được ton_tho_tuong sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 20/12/2007
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he...em mới hắng giọng đấy ....ngôn ngữ em dùng hàng ngày vẫn vậy .Lý lẽ chán chết ,cứ như bác Tàu giựt đất của Vn nhà ta ,lý lẽ ,võ vẽ cái gì ,lấy đấy làm gì được nhau ...chỉ tổ cho đám người ngồi gõ gõ , BT cho xôm tụ ....he..he...em đang có hứng xem đoạn hò đối đáp giữa bác Tôn Thọ Tường và đại ca VXDTA ,bác lại chen vào ===> bực chửi thế mừ.
    So lỉn ..cái.
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Anh Tư à, tui thông cảm và thương hắn lắm
    ****** cái nền giáo dục đầy định kiến, cục cằn, hẹp hòi, cục bộ địa phương của nước Mỹ

Chia sẻ trang này