1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục nhã khi học Võ Thuật Việt !?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác Agui xong chỉ biết vote 5*. Nếu nước Việt có nhiều người hết sức "tầm thường" như bác Agui đây thì hi vọng tràn đầy.
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bác Batê nên tập trung vào vấn đề với bác Agui. Có vậy cuộc tranh luận mới kéo dài được.
    Tạm thời không tranh luận với bác TLVN vì bác ấy toàn nói phét (em ko có nói nha, chính bác TLVN nói đó)

    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 21/12/2007
  3. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sao còn lòng tị hiềm nhắc lại chiến tranh. Thời bình và thời chiến khác nhau xa lắm. Chiến tranh không bao giờ là chân lý cả (vậy thì làm sao tồn tại đạo đức trong đó). Khơi lại quá khứ vào những nỗi đau như vậy chỉ cho thấy tâm ich kỉ hẹp hòi của "cả 2 bên" (tùy bạn hiểu).
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Chentaibk đã vác cái máy sấy to đùng ra rồi kìa bác Ton_tho_tuong ời.
    "Trời không mưa, tại sao lại mặc áo mưa" ?
  5. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chú vịt em lầm rồi dù chú có ghét Tàu ghét CS thì làm gì được chứ? Tôi đã nói chú đang bị dính lại trong tư tưởng mà cái không cần thiết thì mang nó vô cho vướng víu để làm gì phải không? Phải biết cái nguyên nhân/cốt lõi của vấn đề nó ở chỗ nào? Chứ không phải nhìn/chạy theo ba cái biến động xung quanh bên ngoài thì không bao giờ ta thấy được cái gốc rể của nó.
    Bấy lâu nay tôi không thích nói chuyện bên lề chính kiến & chế độ vì đó là những biến động bên ngoài sẽ dẫn dắt ta đến nơi không biết đâu là bến với bờ. Sẵn chú vịt em quan tâm đến chính trị, chú có thể tìm ra cho mình câu trả lời qua các câu hỏi sau:
    1. Bản chất con người Việt trong quá khứ và hiện tại như thế nào? (quá khứ là trước thời Pháp thuộc). Và có gì khác biệt không?
    2. Đia thế của nước Việt nằm như thế nào?
    3. Ai là bạn ai là thù của người Việt?
    4. CS là ai? Họ từ đâu đến và sẽ đi về đâu?
    Tôi tạm thời không đề cập đến vấn đề tư tưởng Vịt Tàu ở đây? Tạm dừng trong giây lát sẽ trở lại sau!
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  6. VXQDTA

    VXQDTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh nghĩ cậu mod nào chặn anh 3 ngày nay, làm anh đổi nick mới thật ... đáng thương. ( Đợi 3 ngày anh ko thấy thay đổi nên tạo nick mới .)
    Anh trả lời chú 3T hộ " vịt Tàu" TLVN:
    1. Theo các anh, bản chất người VN trước và sau Pháp thuộc chả thay đổi gì. Chú có ý gì khác chú chỉ ra đi.
    2. Địa thế VN vẫn thế
    3. Người ngu như chú mới đặt câu hỏi ai là bạn ai là thù. Các anh chỉ nghĩ, ai tại thời điểm này có lợi cho dân tộc VN, ai ko thôi.
    4. CS là CS. Họ đến từ giai cấp vô sản và đi về phía XHCN. ( Họ nghĩ vậy!)
    Chú còn hỏi gì ko?
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    1-ngừơi Việt có tư tưởng cởi mở ko mù quáng như dân TQ-cứ nghe theo chính phủ họ ! cho dù TQ đã từng có TAM ! và lo nội chiến ! -
    2-3-VN là trùm đông dương. kẻ thù của VN là TQ. tiếp theo phải đề phòng em CPC !
    em Lào hiền hiền hơn, khoái chơi với anh Vịt hơn là TQ vì anh Vịt hiền hơn TQ nhìu.
    bạn vĩnh viễn thì có cuba nè,
    4.CS trong quá khứ thì biết rồi khổ lắm nói mãi, còn CS future thì sẽ cởi mở chứ, vì theo 1 mà suy CS sẽ suy tàn nếu ko cởi mở (dân sẽ lật CS)
    bác TTT có í gì cho anh em box VT bít
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    TTT sẽ gọi chung chung mọi người là Vịt Tàu, đưa ra những câu hỏi gợi ý, sau đó lại gọi chung chung mọi người là Vịt Tàu, rảnh thì chụp thêm vài cái mũ CA rồi TTT đi ra "trân trọng kính chào mọi người, người thèm vịt tàu quay cẩn bút"
  9. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Batê, chú đã tiến bộ nhiều qua câu hỏi số 2.
    Tuy nhiên, câu hỏi của chú chưa sáng, chứng tỏ sự ngu dốt không có chân
    Anh lại phải dạy chú, dù rất ngán cái sự dốt không có chân của chú.
    Có ai đó ví VN ta cong cong hình chữ S.
    Nếu ta tin vào hình thể và khí vận thì có thể thấy thế này: Chữ S về cơ bản gồm 2 đường cong ngược chiều hợp thành, nó biểu hiện sự biến động, thay đổi không ngừng, thiếu mạnh mẽ, quyết đoán... Trên chữ S có thằng TQ to đùng đè xuống, nên khó vươn thẳng. Lưng chữ S dựa vào anh bạn Lào hiền lành, đuôi chữ S thò sang anh Căm, bụng ưỡn về biển Đông...
    Ba tê, học đi nhé, học đi mà cãi lại
    Được agui sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 21/12/2007
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang bận nhưng đọc mấy câu hỏi của bác cũng thấy rất hứng hi` phải nói câu hỏi đặt ra rất hay. Tôi chưa hiểu hết những cứ tạm trả lời theo cái hiểu hiện tại đã.
    1. Bản chất của người Việt thời nào cũng vậy ==> nhu nhược, không hiếu chiến, thích yên ổn, không có mộng bá chủ... lý do bị ảnh hưởng quá sâu của đạo Phật vào trong nền tảng đạo đức XH.
    2. VN đầu hướng về Bắc, măt mở to, tai nghe ngóng, đầu đề phòng, lưng dựa biển Đông, ôm gọn sinh khí các hướng Tây, Nam trong lòng. Kẹt một nỗi cái con rồng này yếu bụng, nên cái khúc ruột miền Trung suốt ngày "bị đau". Nếu con rồng này mà " chửa " thì sẽ tốt hơn. Cái này chắc để dành cho mấy bác giống như bác VeVoiVoVan làm cho nó chửa thôi chớ bản thân nó giờ muốn tự chửa là khó lắm.
    Bác VeVoiVoVan nhờ............... hehe lại của người phúc ta mượn câu của cụ trạng Trình nói với Chúa Nguyễn tặng bác, biết đâu sau này bác "phú Tộc, thân vinh " bác nhớ tới tôi thì lúc đó chỉ cần cho tôi xin 1 miếng đất bên bờ cái hồ lớn ( tôi chỉ thích đất quay về hướng Đông Nam thôi nhớ phần cho tôi đấy ).
    " Hoành Sơn nhất đái, Vạn đại dung thân "
    Câu này giờ có vẻ không hợp về địa lý cụ thể nhưng ý của nó thì với kiến thức và trình độ của bác chắc có thể lĩnh hội được.
    Đấy nhá, cơm cả 1 nồi, cá thịt đầy đủ, vàng đeo đầy người... nhá. Khỏi phải lo nghĩ tới miếng cháy thừa mà chi cho nó hao tổn tâm tư, hao gầy thân ngọc.
    3. Những ai giúp VN thì là bạn, ai chống phá VN thì là kẻ thù. Nhưng dân tộc Việt muôn đời vẫn ghi nhớ "kẻ thù truyền kiếp sẽ luôn luôn muốn thôn tính và đồng hoá".
    4. CS là con người có hiểu biết và mong muốn hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn, có thể hiện nay họ chưa hiểu hết cái học thuyết của chính họ và chưa làm được như cái học thuyết đó, nhưng họ vẫn "đang tự thay đổi bản thân " để có 1 ngày mai tươi đẹp như cái học thuyết đó đã mô tả.
    Họ đến từ hiện tại, và họ đã và đang đi về tương lai.
    Thôi tôi nghĩ tạm thời thế là đủ. Những gì tôi viết trong mấy ngày vừa qua cũng thể hiện rất rõ cách nghĩ, cách hiểu và mong ước của tôi. Nếu có 1 vài người nào đó cố gắng đưa vấn đề từ giáo dục ý thức dân tộc và lòng yêu nước cho người học võ nào chưa quan tâm đến sang các mục đích khác mà không hiểu nổi hoặc cố tình bóp méo thì cũng chả sao.
    Hình như tôi nhớ mấy bài phía trước bác có đặt câu hỏi Tầu là gì? Theo hiểu biết của tôi đó chính là chỉ chữ Tần. Nói cách khác để chỉ cho con cháu Việt Tộc thấy và luôn ghi nhớ rằng: cái mộng bá chủ thiên hạ đó vẫn luôn luôn có kẻ nuôi dưỡng và tiếp nối. Nếu con cháu Việt tộc không muốn cái cảnh, phá lăng miếu, nhà thờ Tổ, đốt sách, tiêu huỷ và chiếm đoạt văn hoá.... thì cố gắng cắt nhỏ cái bánh gatô đó ra theo từng mầu, từng vùng. Khi mình là người cắt bánh, đứa nào muốn ăn nó phải xin mình, lúc đó chúng nó lại chả dâng lên bề trên cái HS và TS ấy chứ. Bác VeVoiVoVan học cao hiểu rộng vậy có hiểu tôi nói cái gì mấy ngày nay không ?
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 21/12/2007

Chia sẻ trang này