1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục nhã khi học Võ Thuật Việt !?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 04/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, bác có phải người Việt thuần chủng không nhể? Sao tự hào DT quá zậy?
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    zào ơi, bác LYHL sao mà tưng vậy nè, hạ hỏa đi bác ơi, bức xúc nhanh quá, có gì qua bên cùng đọc suy gẫm hay GDQP KTQSNN hay LSVH đê, pu cũng hay vô đó lắm.
    để lão M hoành dương cho, hắn chỉ thiếu tiền thui, lão M chúa ghét china màu mè huê dạng.
  3. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    Bác này cả nghĩ quá, bác có nhục thì cũng nên nhục 1 mình thôi chứ, ai lại đưa cả nền võ thuật Việt Nam lên, tội lỗi, tội lỗi...
  4. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tàu cũng học võ lai căng đấy bác ạ, Bồ Đề Đạt Ma có sẵn trong mình 1 pho võ công của Ấn Độ, qua TQ kết hợp với việc quan sát các loài thú mà dần dần cho ra lò môn phái Thiếu Lâm đó. Nhưng vì phạm vi ảnh hưởng của TQ rất rộng nên Thiếu Lâm cũng ăn theo phạm vi đó mà lan rộng ra xung quanh, rồi thiên hạ rút tỉa trong đó để mà hình thành nên những môn phái khác nhau. Võ Việt cũng lấy những cái hay đó, thêm bớt cho phù hợp với thể chất người Việt, vậy thì có gì đâu mà bác nóng thế?
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    bà́c chao_dong_chi oi...bàc cho chàu bài sư với..
  6. black_teeth85

    black_teeth85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tranh cãi tam sao thất bản thế này chả ra cái vấn đề gì,viết rõ ràng thế mà không hiểu gì thì thật là tài
  7. LPSStudent

    LPSStudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói sao mà ghê gớm quá, tui cũng muốn biết nó thực hư như thế nào . Nếu anh có thực tài và thực tâm thì xin cứ cho số điện thoại liên lạc, tui sẽ liên lạc với anh và xin học hỏi những trò hai lúa của anh . Còn không thì chỉ là võ mồm mà thôi, ai nói cũng được hết, vì tui cũng có thể những gì anh đang và đã được học đều xuất phát từ cụ tổ của tui truyền ra đó .
  8. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nói bậy quá đi ! mà cả đám cũng nghe theo .
    Vậy chứ cái môn võ đánh lại giặc Tàu cả ngàn năm đó là võ gì ??? chắc chắn không phải là võ Kổ Chùyn Giân Tộc TKDVinam đâu
    Mấy chú ở miền Bắc hãy đi tìm cho được ải Chi Lăng ở đâu để dựng lên tấm bia đá hay bia đồng như sau:
    Nơi đây, vô địch Wushu về thương thuật, kiêm vô địch về Xăng Xú, đã bị mất ..... huy chương vàng về tay 1 nông dân Việt Nam chưa từng học Wushu và xăng xú bao giờ !!!
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn mà thấy nhục kiểu này thì ở Việt Nam mình có mà nhà nhà thấy nhục, người người thấy nhục, thử hỏi những thành tựu VN ta có hiện nay có bao phần thuần Việt hay toàn ''''copy'''' của nước ngoài, chẳng riêng gì mỗi võ của thằng tàu thôi đâu.
    Học của người ta mà làm cho con người mình hay hơn, đời sống mình thấy đáng sống hơn thì em học, em chả thất nhục gì cả, còn cứ bo bo ôm lấy cái thuần chủng của mình thì cũng chỉ là thứ tự sướng xuẩn ngốc thôi. Thằng Mĩ nó có cái đếch gì thuần đâu, từ con người đến nền văn hóa tạp chủng quốc của nó!
    Đời sống mỗi người ví như một đoạn nhạc trong cả tác phẩm giao hưởng lớn, bác cứ ngân cho hay, cho hết phần nhạc của bác đi rôi rút vào hậu trường nhường cho người khác. Cả một cộng đồng hòa thuận sẽ tạo thành bản giao hưởng đẹp..........
    ______
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    Nhạc: nước Nga - Lời Việt: sưu tầm
    Cả tình yêu trao cuộc sống
    Có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thấm nồng
    Cả tình yêu trao cuộc sống có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thiết tha
    Đèn rực sáng trên cửa cao
    Là khi chân ta thong thả bước đều
    Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi được sống trong lao động
    Thế giới nước Nga
    Cuộc đờii ơi ta đã thấy những bóng đêm đang tan dần bình minh thức dậy
    Cuộc đời ơi ta còn thấy những trái tim chan hoà tình yêu thiết tha
    Cuộc đời hỡi người hiểu chăng tình yêu đang xao xuyến dâng tràn
    trong lòng xao động
    Ôi cuộc sống ta yêu người mong hạnh phúc thế giới trong lành

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 05/12/2007
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Ơ? đoạn trên có 02 ngươ?i, nếu bạn ho?i tôi, xin tra? lơ?i: "Ngươ?i ơ? nước Phật "

Chia sẻ trang này