1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục nhã khi học Võ Thuật Việt !?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  2. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia một chút với các bác về vấn đề này khi chỉ theo dõi các bác đâm ngứa ngáy chân tay bức xúc vì chẳng hiểu sao các bác có nhiều thứ để mà tranh cãi cho cái chủ đề này chứ . Này nhé , đầu tiên cái ông Ly hát lờ ông ấy thảy vào cái toppic thì mọi người phải xem xem ông ấy muốn gì chứ, ít nhất là như vậy thì mới là tôn trọng ý tưởng của người nổ phát súng đầu tiên . Ông ấy muốn Võ Việt khá hơn, đúng rồi, không thể sai được , nhưng ông ấy lại thất vọng vì Võ Việt trải qua ngần ấy thời gian lịch sử mà chẳng có gì hay ho. Làm thế nào để Võ Việt phát triển đây, ý ông ấy là thế... em hiểu vậy có sai không hả các bác?
    Thật ra cái tay Lyhl ấy cũng chưa đưa ra được bằng chứng nào về sự hiểu biết về võ Ta hoặc Tàu ngoài nói đổng, khơi khơi bức xúc vì dân tộc bị " cưỡng bức, hãm hiếp..mang trong mình những yếu tố lai căng, ..không đủ khả năng..nhục nhã..."- chẳng hiểu sao mấy ông quản trị mạng lại để mấy từ ngữ này tồn tại từ bấy đến nay -thể hiện một điều ông ta chẳng hiểu gì về Võ cả .
    Võ thuật được sinh ra từ lao động sản xuất, từ chiến đấu với muông, thú, thiên nhiên, kẻ thù ..vv..để tồn tại , điều này thì trải qua với bất kì dân tộc nào , Ta, Tàu hay Tây đều như vậy, đầu tiên chỉ là những kinh nghiệm tích luỹ đời cha mẹ truyền cho đời con như những con thú truyền cho nhau những lối tấn công săn mồi và phòng vệ hoàn toàn bản năng. Nhưng con người là loài thông minh tuyệt đỉnh nhất đã tích luỹ được lại bằng kinh nghiệm, những bức hoạ trên vách, dưới đất, sau đó chữ viết hình thành thì tất cả những gì của đời trước được lưu truyền cho đời sau càng dễ dàng hơn. Thế cho nên ngày nay mới có bài trường quyền của Tống Thái Tổ, Sách võ trong tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự, Những thế võ gia truyền của dòng họ này, nọ....
    Nền Võ Việt của chúng ta không thể phát triển được như Trung Hoa là đương nhiên vì văn hoá không lâu đời hơn, chiến tranh nhiều hơn, có của ngon vật lạ phải dâng tặng , cống tiến , người tài bị triệu hồi, bị cướp bóc, rồi những chính sách ngu dân để trị của kẻ thù làm cho nền văn hoá trong đó có cả võ thuật bị mỏi mòn.
    Điều duy nhất để vẫn tồn tại của mọi mặt là luôn phải chấp nhận , nương theo, chuyển hoá và không ngừng tìm cách khắc chế những kẻ chèn ép, đè nén, cường quyền..nên Võ Việt từ xưa tới nay vẫn nổi tiếng là hiểm hóc, độc đáo, thiên về dùng nhu chế cương và đặc biệt là các kỹ thuật mượn lực của đối phương để phản kích...và thường những miếng đánh, thế đánh , chiêu hiểm hóc đó lại là những thứ bí truyền rất ít người lĩnh hội được.
    Với cách truyền dạy như vậy hỏi rằng đời sau có phát triển rực rỡ được không , điều này không cần nói chắc các bác cũng tự suy ra được.
    Quay lại với cái đoạn "dân VN mình 4000 năm đánh giặc giữ nước mà đến cả 1 môn võ thuần Việt cũng chưa hình thành.Còn chưa đủ nhục hay sao ?" lại càng thấy cái tay lyhl này chẳng hiểu gì về võ cả, đã là Võ thì mục đích, nguyên lý vật lý, hình học là như nhau chỉ có các chiêu thức, tên gọi là khác nhau thôi làm gì có cái gì gọi là thuần Việt hay thuần Tàu , thuần Tây, nực cười !
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đó không phải là lý do chính, nên vẫn phải nói 1 câu xưa như trái đất:
    VÕ VIỆT CHƯA PHÁT TRIỂN VÌ TÂMTẦM CHƯA ĐẠT.
    Hãy nhìn ra các nước xung quoanh xem họ ra sao, họ cũng chiến tranh và nội chiến như ta, họ cũng có những khó khăn như ta,... nhưng tại sao họ làm được còn ta thì chưa.
  4. arjava

    arjava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thời nay thì cần gì phát triển võ thuật Việt nữa nhỉ,có dùng làm gì đâu?PS:võ Tàu nếu thực sự lợi hại thì sao không đánh thắng được Việt Nam!Thời xưa nước ta bị Tàu đô hộ hơn 1000 năm chẳng qua vì nó đông hơn hẳn ta thôi,một chọi một coi,đừng hòng!!!
  5. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là phát triển, mà phát triển làm quái gì? Cứ để nó tự nhiên. .
    TLVN thế đã có tâm và tầm trong việc phát triển TLVN chưa?
    Thiếu gì cái cần phát triển, võ chẳng là cái quái gì.
    Nhưng phải công nhận, các kẻ như Ba Tê tưởng như là chăm chút bảo vệ môn võ Việt có khi gây ra những ngộ nhận về nhiều người khác cũng tập luyện võ ta, võ vườn gì đó. Nói vòng vòng, đả kích, úp mở bóng gió xa xôi tưởng như là cao siêu, vv...nhưng chẳng giới thiệu hay đưa ra điều gì rõ ràng, và hầu như bài viết nào cũng chửi bới, moi móc. Mấy người như thế nầy mở lò võ ta, chắc gì cha mẹ muốn cho con cái học khi họ biết cái tính ba trợn nầy.
    Hoà nhã, khiêm tốn, vui vẻ là điều tui chưa bao giờ thấy.
  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    @Batê, vừa khen chú được 1 câu thì chú đã lắp bắp tuôn cả đống lỗi tiếng Việt .
    Chưa động thủ mà tâm đã bấn loạn - ấy là lỗi đầu tiên của chú
    Chiêu pháp hỗn loạn, không định hướng, lấy nói bừa, nói càn làm cứu cánh - ấy là lỗi thứ 2 của chú
    Chỉ với 2 lỗi trên cũng đủ cho thấy trình độ võ công của chú rất xoàng
    Bây giờ anh cho chú 1 cơ hội chứng tỏ bản thân: chú hãy nêu cái hay của những thứ chú được học.
  7. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    @chú vịt em,
    Tùy theo trình độ hiểu biết của chú em, nên có thấy được hay không thì chỉ trách bản thân mình thôi! Có nhiều thứ tôi cũng đã nói ra nhưng biết/thấy hay không thì phải coi vào chính bản thân chú vịt em. Với cái bài tiểu niệm đầu luyện gân của VX mà chú vịt em còn làm chưa cho ra hồn thì làm sao có đủ con mắt mà thấy thiên hạ này nó còn có cái gì khác?
    chú ý: Con mắt nhìn thấy cái hay cái dỡ cũng có nhiều trình độ trong đó! Cái hay hoặc cái dỡ của người khác cũng có điều để học trong đó hết. Chú vịt em biết tại sao khong?
    Có hai loại người chú vịt em gặp ngoài đời, theo bình thường thì người ta thấy người khác nói bậy, phát biểu tùm lum tùm la sai lệch thì theo chú vịt em, chú sẻ làm như thế nào?
    1. Loại thứ nhất thì sẻ nói cho chú em biết là chú em đã sai, và cách nói như thế nào thì phải tùy theo đối tượng: có nhiều loại người chỉ thích nghe nặng, có loại người nói là hiểu liền, còn có loại người thì vĩnh viễn ngu dốt, kiểu dù là sai ta thích vậy được không làm gì được nhau!
    2. Loại thứ hai biết người khác sai nhưng im im cười cười rất là hòa nhã vui vẻ ừ sao cũng được, kiểu mày ngu thì mày chết ráng chịu!

    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  8. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết càng lúc càng lảm nhảm lè nhè, hay thôi nhỉ, các bác khác ít viết bài trả lời bác này thôi cho bác ấy đỡ viết bài nữa, hy vọng bác ấy cứ tự viết một mình mãi sẽ chán mà không viết nữa chăng, chứ càng đọc càng oải quá.
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bác càng viết tôi càng thấy phục bác đấy. Đứng trong sự công kích của sự thiếu hiểu biết/cố chấp... mà bác vẫn giữ được thái độ trung dung, nhìn nhận sự việc có góc độ mở cần cho sự trau dồi và phát triển của bản thân.
    Tôi thấy giữa lý thuyết và thực hành nó khác nhau 1 trời 1 vực, nhưng nếu có hiểu biết căn bản làm xương sống cho tư duy và hành động thì sẽ tự biết điều tiết/chỉnh sửa bản thân dù là trong tư duy hay thể hiện ra ngoài. Bác cố gắng viết và chia sẻ thêm 1 ít, chuyện ai thấy cái gì còn tuỳ thuộc họ nhìn vào trái tim họ được đến đâu !
    Chúc bác vui, khoẻ !
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Phát triển là phát huy, là mở rộng, là liên tục tiến lên, liên tục trau dồi,?. Còn ngược lại là thụt lùi, dậm chân tại chỗ, teo nhỏ lại,?.thậm chí cuối cùng là suy tàn rồi biến mất .
    Nên để nó tự nhiên hay kích thích nó phát triển là còn tuỳ thuộc vào suy nghĩ và hành động của những người có trách nhiệm. Trong một khu rừng có nhiều loài cây, các loài cây liên tục phát triển do biết nương tựa vào nhau để sống và tồn tại. Võ thuật chẳng là cái quái gì trong muôn vàn những thứ đáng được duy trì và phát triển nhưng nó cũng là 1 cấu thành của văn hoá, của phong tục, của lễ nghĩa, của đạo đức, của học thuật, của y học,? Nếu ta gạt bỏ hết những gì là cao siêu và mơ hồ, thì ta cũng thấy võ thuật ở một khía cạnh nào đó nó là nghệ thuật của nhiều nghệ thuật. Võ thuật lấy con người làm đối tượng nghiên cứu, nên nó rất xứng đáng để được phát triển. Trong cái thời @ này, võ thuật chả là cái quái gì, ra trận chỉ bấm nút 1 phát là ra đi hết. Herosima và Nagasaki, 2 thành phố lớn của Nhật bị xoá xổ bởi 2 lần ấn nút như thế. Nhưng Nhật vẫn phát triển tốt như ngày nay, văn hoá Nhật trong đó có võ thuật Nhật lại phát dương quang đại, phát tán đi khắp thế giới, người Nhật đi tới đâu cũng tự hào bởi tinh thần Samurai. Samurai là đẳng cấp của võ sĩ đạo Nhật Bản, nó có là gì đâu nhưng vẫn được tôn vinh.
    Ông bà ta thường có câu ?oNghề chơi cũng lắm công phu?, ăn thì phải biết ăn ngon, chơi thì phải biết chơi hay, vậy thì võ thuật nó là Công phu của những thứ công phu ?oăn chơi? ấy. Nếu muốn có sự chú ý thì phải cho người ta thấy cái hay, hay ở chỗ nào, hay ở cái gì,?. Trong tất cả những điều trên anh 3T vẫn chưa cho người ta thấy cái hay, ngay đến hình ảnh, hay đoạn Video-Clips do chính tác giả thực hiện, có người làm chứng cho những thứ đó,? cũng không có. Suốt ngày rao ra rả như mấy anh bán thuốc dạo, thuốc tôi hay lắm, thuốc tôi tuyệt vời lắm,? nhưng chỉ có nói suông thôi thì làm sao tin. Tuy không được nhìn thấy cái hay, nhưng lại để mọi người cảm nhận là bác 3T đó có sự mỉa mai, ganh ghét, đố kỵ, khinh thường người khác khi người ta khác ý hay chưa biết đến những cái hay của bác ấy. Vậy cái hay đó nó ở chỗ nào nhỉ, có sách vở ghi chép gì không, số lượng đầu sách và nội dung sách thế nào, băng ?" đĩa và hình ảnh những bài tập hay thực hành đó đâu? hay cuối cùng vẫn chỉ là lời nói suông nhạt nhẽo ?
    Võ Việt của bác 3T hay lắm, tôi muốn tin như thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì, ngoài sự quoanh co trong tranh luận và chửi bới những người chưa chịu tưởng tượng ra cái hay của bác ấy. OK, sống trong sự tưởng tượng cũng là một kiểu "tự sướng" rất ư là khí phách. Nào mọi người cùng nhau tưởng tượng đê, thằng nào không biết tưởng tượng hay tưởng bở hoặc không chịu ở trên mây thì nên đi tự tử đi....
    (Hôm nay trở trời tự dưng viết nhiều thế không biết)
    He, he, he,..............

Chia sẻ trang này