1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục nhã khi học Võ Thuật Việt !?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chả có gì nhục khi học cái hay của người khác. Trong
    trường hợp sau khi học biến nó thành cái riêng của mình thì
    càng tốt. Nhưng việc nhận vơ cái của người là của mình thì
    không được.
    Được koone sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 05/12/2007
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
  4. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
  5. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  6. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  7. LPSStudent

    LPSStudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng thấy những tay tự xưng là học võ ta, võ cổ truyền của ông chay, do cha truyền con nối mấy chục năm và nổi tiếng, rốt cuộc đi ra ngoài người bị chúng đánh nhừ xương mà không làm gì được còn những người mà có thể học mà dùng đánh được những người khác thì toàn là dân anh chị giang hồ, trộm cắp, cướp giựt, đâm thuê chém mướn không à . Có những người tự xưng là tổ truyền, trong gia đình là quan võ triều đình tùm lum, tới lúc đụng chuyện còn thua một thằng chẳng có võ nữa . Còn người đánh được thì chỉ là dân anh chị có máu mặt hại dân hại nước chẳng nên tích sự gì . Bung gân, bung cẳng tay hay ngũ hành gì thì tui không biết, chứ tui đã từng thấy mấy tay tự xưng là cha truyền con nối, võ tổ truyền ông cha từng là quan võ tùm lum hết, luyện võ mấy chục năm và có tiếng tăm trong giới võ thuật vậy mà phải khúm núm với những ông dạy võ tàu để cầu cạnh từng bài quyền từng đòn thế hay những phương pháp tập luyện . Ngoài ra miệng nói bô bô trong khi đó lại đi tìm sách tàu quyền tàu đọc . Đừng hỏi tui những người đó là ai nha, tui cũng như anh Ton Tho Tuong chỉ biết họ thôi, còn có duyên thì ra đường mà gặp họ vậy . Võ họ giỏi chỉ cần chỉ điểm vài ba cái cũng đũ đè bẹp mấy thằng tự xưng là võ do ông cha để lại đó .
  8. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chú em học sinh Hồng Gia La Phù Sơn nói đúng lắm, những người tôi gặp thì lại nói không biết nghề chỉ vận động tay chân cho giản gân giản cốt thôi, còn mấy người có Võ thì bị chúng đánh cho là phải. Chuyện này không ngạc nhiên tí nào. Và tôi cũng không ngạc nhiên qua cái cách suy nghĩ và luồn tương tưởng của một người học võ Tàu nói chung và HGLPS nói riêng. Cái tinh thần tôn Tàu rất nặng được truyền dạy vào trong hệ thống luyện tập, như sẵn sàng chà đạp nguồn gốc của chính mình để bảo vệ môn phái. Đây cũng là một điểm chính khác biệt giữa võ Việt và võ Tàu. Võ Việt nó dạy cho người học cái tinh thần Việt không bị chi phối/lệ thuộc vào chế độ/thời cuộc/chính kiến[/b]. Cái điều tôi đưa ra ở đây không phải là quơ đũa cả nắm, như đa số người Việt học võ Tàu không ít thì nhiều có cái kiểu suy nghĩ như vậy!
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  9. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=kYomV_K_Ric&feature=related
    Co ngon thử coi , cha truyên con nôi đây nè
  10. LPSStudent

    LPSStudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ông anh ăn học kiểu gì mà sao thông minh quá vậy : Bộ hễ dùng ba chữ LPS là học trò La Phù Sơn hả, làm ơn đi . Ba cái La Phù Sơn đó chẳng có nghĩa lí gì cả đối với tui . Tư tưởng của tui là tư tưởng của tui mắc mớ chi gọi là tư tưởng HGLPS ? Bởi có những người như ông anh mới làm cho dân Việt bị lạc hậu quên đi nguồn gốc và đi tụt xuống để cho thiên hạ chà đạp tổ tiên đó . Mở miệng thì cứ la là thuần Việt vậy ông anh làm sao chứng minh ông anh là 100% thuần Việt ? Biết đâu nội tổ mấy chục đời của ông anh hồi xưa bị 1000 năm giặc Tàu đô hộ nó hãm hiếp cướp bóc, rồi cho tới ông anh bây giờ là nghiệt chủng lai Tàu hỏng chừng nửa đó . Nếu ông anh nói thuần Việt thì ông anh làm sao chứng minh được 1000 năm trước sơ tổ gì của ông anh không bị chúng cướp bóc hãm hiếp đây ? Rồi còn bị Nhật đô hộ, chúng cũng hãm hiếp, Pháp đô hộ c húng cũng cướp bóc hãm hiếp, không những vậy Xiêm la cũng xâm chiếm một thời gian ông anh làm sao chứng minh được là tổ tiên không hề bị lai giống của những dân tộc khác ? Giòng giống mình là Bách Việt tức là 100 bộ tộc Việt bị đồng hoá mà thành, ông anh nếu nói thuần chủng Việt vậy là bộ tộc Việt nào đây ? Chưa nói là võ của ông cha ta ăn cắp cải biên rất nhiều đó . Nếu nói về roi bộ mình có roi, người ta cũng có roi là ngu8ời ta ăn cắp của mình ? Mình có kiếm, người ta có kiếm người ta ăn cắp của mình ? Mình có đao, ngu8ời ta có đao là người ta ăn cắp của mình ? Tại sao người ta dùng từ Kiếm mình cũng dùng từ kiếm ? Ngay cả những từ ông anh viết ra nó cũng chẳng có thuần Việt tí nào cả bởi vì ông anh không giữ nguồn gốc lại đi học viết ba cái chữ la tinh này quên nguồn quên cội, ôm cái chữ nghĩa la tinh này rồi tự cho mình thuần Việt, nghĩ mình đang viết chữ Việt chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên mặt ông bà tổ tiên hay sao ? Làm ơn suy nghĩ lại đi .
    LPS = Long Phụng Sơn . Làm ơn đừng có tài lanh tưởng mình thông minh lắm

Chia sẻ trang này