1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục nhã khi học Võ Thuật Việt !?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Bác BaTê đâu rồi? Dịp ăn thịt vịt tàu quay đã tới. Mời bác 9h ngày 09/12 tới dự tiệc, ăn cho đã thèm!
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    "Kinh và Hán cùng gốc chủng tộc" không đồng nghĩa với Kinh và Hán là một tộc.
    Với 1.000 năm bị đô hộ sao ta không nghĩ ra là bà nội tổ 33 đời của mấy thằng lãnh đạo trung cộng là người Kinh !?
    Được lyhl sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 07/12/2007
  3. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Mèo trắng hay mèo đen không thành vấn đề. Miễn là bắt được chuột. Thời buổi toàn cầu hoá rồi, sao vẫn có người như bác lỵhl nhỉ?
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bác biết đoạn bôi vàng là tư tưởng của thằng nào không ?
  5. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng phải giữ gìn nền tảng Văn Hoá là điều thật sự cần thiết, nhưng nếu ta cứ khư khư giữ kín những nền tảng đó mà không truyền bá ra rộng rãi thì làm sao mà có thể trách ai được!!!!! Kể cả có 1 vài bác trong diễn đàn đã từng đề cập tới những đặc tính của võ Việt thì những người đó quả thực quá ít.
    Các bác hãy nhìn ra ngoài thử xem tại sao các môn võ của nước ngoài lại có thể phát triển cường thịnh, rộng rãi đến vậy????!!!! Tại sao cái gốc rễ của chúng ta lại đang dần dần mất đi?????? Chẳng phải là do chính chúng ta đấy à????
    Những người đáng trách nhất ở đây không phải là những người đi học võ nước ngoài, không phải là những người lấy các chi tiết của võ ngoài để bổ xung vào môn phái của mình, mà chính là của những người biết rõ võ ta nhưng không chịu truyền bá ở khuôn khổ rộng hơn!!!!!
    Bây giờ lấy 1 ví dụ nhỏ: 1 thằng bé ra đường bị 1 thằng lớn hơn bắt nạt. Tức mình, nó đòi đi học võ. Bố mẹ nó dẫn nó đi tìm lò võ, đi đâu cũng chỉ thấy võ nước ngoài. Bố mẹ nó thì bận trăm công ngàn việc, không thể có đủ thời gian để tìm ra được võ nào là võ thuần Việt, vì vậy họ chỉ có thể cho thằng nhóc học ở mấy lò võ ngoài thôi.
    Việc thằng bé không được học võ Việt thì nên trách ai đây? Trách thằng bé, trách thằng bắt nạt thằng bé, trách bố mẹ nó, trách nhà nước Việt Nam đã cho phép mở các lò võ ngoài hay trách những người biết võ thuần Việt mà cứ giữ kín?
    Theo em nhớ thì nước ta đã từng có thời đóng kín các cửa, không giao lưu với bên ngoài. Đấy cũng chính là 1 trong những nguyên nhân làm cho nền Kinh tế, công nghệ của nước ta bị tụt lùi lại rất nhiều. Đến nỗi có lần đi sứ sang Pháp, thấy đèn điện sáng choang, vòi nước phun từ dưới mặt đất lên trên thì cứ ngỡ Thần tiên rồng rắn.
    Không nói lai rai xa chủ đề nữa, quay lại cái chính là VÕ VIỆT. Ngoại trừ yếu tố khả năng, lòng nhiệt huyết của những người học võ và muốn học võ ra thì yếu tố lòng nhiệt huyết, sự năng động của người thầy là rất quan trọng. Các bác biết võ thuần Việt thử tự nhìn lại mình xem các bác đã đủ nhiệt tình chưa trong công cuộc truyền bá nền Võ thuật Việt Nam. Ta nhìn lại ta rồi, sau đó hãy nhìn về quá khứ, nhìn vào các Sư phụ, Sư tổ của chúng ta xem họ đã mắc những sai lầm gì mà nền Võ thuật thuần Việt bị mai một đi, để rồi rút ra kinh nghiệm. Ta tự trách ta xong rồi thì hãy trách đến người khác.
    Em quen nói thẳng rồi, có gì các bác thông cảm. Kính trọng những người đã sáng lập, có công gìn giữ nền võ Việt là 1 việc đúng, nhưng không thể không nhìn nhận thẳng thắn những sai lầm mà họ đã mắc phải. Làm người ai chẳng có sai lầm!!!!
  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Muốn giữ gìn đầu tiên phải biết nó là gì? có hay không cái ''nền tảng văn hoá'' đó? nó như thế nào? bao nhiêu phần trăm Việt thuần? bào nhiêu phần trăm Trung hoa? bao nhiêu phần trăm Pháp? Mỹ...?
  7. trahue

    trahue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Võ phái nào cũng từ gốc mà ra...
    Nhành cây nào cũng phải có gốc...
    Đổi màu quần áo trở thành võ phái...
    Có hai môn đó là Cương,NHU...
    Thiền...Thiền...Thiền và tự thắng chính mình
  8. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác, chúng ta có nền tảng Văn Hoá nói chung và nền tảng Võ Thuật nói riêng ko?
    Em thì thực ra là dân ngoại đạo, biết về võ thuật rất ít. Chính em mới đây cũng mới chỉ đi tập Karatae-Kyokushin cho gọi là có thể dục thể thao. Em là người hiếu võ, nhất là nếu được học võ thuần Việt thì lại càng sướng, khổ nỗi duyên chưa đến.
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Mấy đoạn bên dưới cũng muốn trích luôn nhưng sợ dài quá, trích ít nhưng coi như trích hết nha các bác.
    Bác MrLeon nói đoạn này thành thử tuy cuối năm bận rộn tôi vẫn cứ phải nhay vào cãi tí cho vui.
    Có những cái người ta dạy để lấy nghề thì ta cho rằng ko quan trọng, dạy để câu giờ, để kiếm cơm... khi người ta phát triển ào ào dạy đại trà cái gì cũng cho, muốn nhanh thì khác gì "nắm tóc lôi lên" vậy lại gào lên: lừa đảo con người ta, học bao năm trời chả được cái tích sự gì...
    Trang trước tôi có đưa lại cái link về bộ tấn Tứ trụ của bác vota đó tưởng sẽ có bài nhảy vào vấn đề đó dù chỉ lại suy luận logic hão thì cũng là có sự quan tâm, nó nằm trong đó đấy, ai thích thì học đi đừng nghĩ đánh phát chết người ngay là Thầy dạy cho mình tất cả, cái cần học Thầy giấu và chỉ dạy cho người nào Thầy cho là có thể dạy... hoặc con/em/cháu...
    Cái vd mà bác nói thì đúng là thực tế nó vậy đấy, thậm chí PGĐ chỗ tôi nói: các Cụ bảo "võ Tầu thì thâm, võ Ta thì hiểm" nên ko cho con học mấy cái đó, chỉ cho học mấy cái judo, karate... để cho khoẻ người, giảm béo thôi. Tôi chưa nói đến tư tưởng cục bộ... môn phái này, gia tộc kia, học trò Thầy này...
    Hoành Sơn nhất đái, vạnđại dung thân hehe
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Có CƯƠNG có NHU nghĩa là có sự phân biệt ===>> VẬY THIỀN LÀM GÌ CHO MẤT CÔNG...?

Chia sẻ trang này