1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhức nhối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi breeze07, 24/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breeze07

    breeze07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhức nhối...

    Tại sao? Em đang sống giữa thực tại bằng những hồi tưởng về quá khứ. Em càng ngày càng nhớ nhiều hơn. Đôi khi nhớ đến xé lòng. Nhớ bao con người, nhớ những câu chuyện, nhớ lắm những tiếng cười...Em đang chẳng khác gì em của ngày ấy, cũng quay cuồng, cũng gào thét, bức bối. Những ngày tháng ấy tưởng đã thành dĩ vãng, tưởng sẽ không còn quay quắt trong em. Ao ước những giây phút lòng yên bình, không dậy sóng, sao cứ mãi lửng lơ lơ lửng?Em đang tự kéo mình rời xa cuộc sống thực. Vừa tỉnh táo, vừa u mê. Có những khi?em chìm vào giấc ngủ mà nước mắt nhạt nhòa?để sáng tỉnh dậy cùng với nụ cười?Nhưng có những khi, những tiếng cười đưa em vào giấc ngủ để rồi khi tỉnh dậy, nước mắt lại hoen ướt mi em. Bản thân em đang đấu tranh cho điều gì vậy? Em đã từng yếu đuối thế này chưa? Ngày ấy...một trong những người thương yêu nhất cuộc đời rời xa em, trong một sáng ngỡ trong lành mà thành ra u ám đến điên cuồng ấy, em đã cảm nhận cú shock đầu tiên của một kẻ trưởng thành, một mất mát tưởng không gì bù đắp. Không ai hiểu. Không một ai có thể hiểu. Không một ai ngoài em hiểu em cần được tha thứ thế nào. Mọi người đã quá bao dung cho em, mọi người đã quá vị tha để không nhận thấy em đã phạm một sai lầm khủng khiếp dường ấy. Nhiều khi em tự hỏi, sao em có thể bình thản sống trong lỗi lầm ngàn lần không thể thứ tha? Em đã sống thực với lòng mình được bao nhiêu? Em liệu đã can đảm vượt qua chính bản thân mình? Em liệu đã sống xứng đáng...Phải chăng em đang dùng mặt nạ thiên thần để che giấu bản chất của một kẻ tầm thường? Em có những gì? Học vấn, nhan sắc, đức hạnh ư? Bao nhiêu người thèm muốn được như em? Tất cả đều là phù phiếm. Nếu không phải vậy, em đã chẳng có những giờ phút day dứt thế này. Đã ai thấy hối tiếc vì việc chưa kịp làm? Đã ai tiếc nuối vì lời chưa kịp nói?
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chap.. những điều gì chưa kịp làm =>>.hãy làm đi bạn
    Những gì chưa nói ==>> Hãy nói đi
    đừng sống trong sự tiếc nuối, hãy làm hết những gì mình muốn, ko biết có đạt được gì hay ko, nhưng mà bạn sẽ thoái mái hơn đấy
    Luôn vui nhé
  3. breeze07

    breeze07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tìm gặp ở đâu để nói hả bạn? Hai thế giới khác biệt đến rợn người.
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của một người không bao giờ được tha thứ, không nhận đuợc sự bao dung? Đau đớn quá.
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy đây là tâm trạng của người đang bị mất phương hướng, thấy bản thân hình như sai lầm, thấy nuối tiếc quá khứ
    hình như là thế vì giờ đang đọc mà chẳng suy n ghĩ nhiều, cũng chẳng biết là tâm trạng mình thế nào
  6. breeze07

    breeze07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngốc, điên rồ và đau đớn...
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng tôi cũng chẳng khác gì. Đau đớn, hoài niệm về những gì đã qua.
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi là thế đấy, có vẻ hơi bi quan rồi.Mọi chuyện nhiều khi cứ phải nhắm mắt mà sống thôi.Nhưng hãy cố gắng vui lên vì cuộc sống còn nhiều thú vị lắm!Sống là k chờ đợi mà
  9. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hãy mạnh mẽ lên bạn !
    Đôi khi sự thật ko như ta tưởng !
    Ta cứ nghĩ rằng mất người đó ta sẽ ko sống đc !
    Ta cứ tự dày vò bản thân !
    Để rồi ta được jì !
    Có được lại người đó ko ?
    Họ đến với mình vì thương hại hay tình yêu lúc này !
    Cứng rắn lên đối diện với sự thật !
    Đứng trên đôi chân của mình và bước về phía trước nhá !
  10. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cứng rắn hay mềm yếu?
    Đâu phải aicũng làm được
    Đôi khi chỉ cần lòng thương hại
    Với sự chân thành thì tình yêu rồi sẽ đến.

Chia sẻ trang này