1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhức nhối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi breeze07, 24/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Buông tay để rồi mất tất cả.
    Cái gì thuộc về mình rồi thì trước sau gì cũng là của mình?
    Không tranh đấu sao?
  2. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Lòng thương hại ko giúp ta đứng lên !
    Mà càng ngày càng dìm ta xuống vực sâu !
    Đừng quá bi luỵ ok Girl !
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có 1 tâm trạng nhức nhối nhưng ko sâu sắc và đau đớn như breeze. Tớ chỉ cảm thấy bất lực vì 1 TY trôi qua tay, mà tớ đã ko cố gắng níu giữ. Cũng vì 1 nỗi sợ mơ hồ về 1 điều có thể xảy ra trong tương lai.
    Breeze à, rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi sẽ có lúc lòng mình lắng tâm lại. Mọi người yêu quý ấy, có nghĩa là chuyện của ấy có thể tha thứ được. Hãy tự tha thứ cho mình đi
  4. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách buông tay !
  5. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ^'s~^童话?O 你^s",个天使
    张?O?< ~^.??^S你
    "Tôi nguyện biến thành thiên sứ trong câu truyện cổ tích
    Dang rộng hai tay để bảo vệ cho em" (TongHua- GuangLiang)
    Không phải tìm đâu xa trong khi nó ở ngay bên mình, trong trí nhớ và ký ức. Mọi lúc, mọi nơi...
    Có thể có những gì từ 3 chữ LTL ?? (lift the leg; learn to love; & ??)
    Trong khi còn có thể yêu, hãy yêu hết mình (đó là một bài học mình mới được học), đừng để đến khi không thể yêu mới thấy "giá như..."
  6. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Có cái vàng vàng ồi thì tranh đấu làm jì nữa !
  7. breeze07

    breeze07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ. Mình cũng có những ngày thanh bình chứ. Chỉ tại...thời tiết cứ hay thay đổi...khi ấy lại day dứt, lại nhức nhối. Có những bạn lầm tưởng rằng mình đang đau đớn cho 1 tình yêu đôi lứa..nhưng nếu thế có lẽ đã nhẹ nhàng hơn. Nỗi đau mất đi một người như ruột thịt thực sự làm mình rằng xé, nhất là khi mình có những điều chưa kịp nói, việc chưa kịp làm, có những lỗi lầm chưa kịp cầu xin tha thứ.

Chia sẻ trang này