1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục quá, lại thua rồi

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi tranhoanglong, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nhục quá, lại thua rồi

    Đau quá anh em ạ, lần đầu tiên trong mùa có cơ hội xem MU đá live, vậy mà hết hiệp 1 đã thua 0 - 3. Mịa nó chứ, anh Sơn ra quân chán quá, thằng Fletcher thì toàn đi bộ, Rio thì lởm khởm. Nhìn bọn nó đặt tỷ lệ cá cược mà thấy nhục cho MU:

    Middlesbrough1.05 Draw9.00 Man Utd26.00

    Không hiểu tại sao vẫn để Schole và Flet đá chứ.....Hiệp 2 mà tiếp tục như vậy thì đek thèm xem MU đá trực tiếp nữa không cái TV lại chết yểu
  2. metro

    metro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình không được xem live,chi xem qua website livescore.com
    Hic...nhìn kết quả 45 phút đầu mà không tin nổi,đến khi nhét trận thì.....chán nản hẳn? liệu các cđv MU có xứng đắng đặt niềm tin vào những Paul Scholes,Rio Ferdinal, Rud VanNisterrooy,RoyKean,những người đòi gia hạn hợp đồng với những mức lương kỉ lục thế giới???
    Mùa giải này Mu coi như...chấm hết....tinh thần thi đấu bạc nhược,yếu kém,lối chơi chẳng rõ ràng.....,công thì yếu,thủ thì loạng choạng....
    Có lẽ MU cần 1 cuộc cải tồ toàn diện,từ HLV Ferguson đến các cầu thủ....cứ như thế này thì MU lại đi theo vết xe đổ những năm 70.....
    Cần những cầu thủ mới,thi đấu quyết tâm,ý chí hơn.
    Tinh thần thi đấu MU dạo này rất bạc nhược.....hễ bị dẫn trước là.....thua vỡ trận....Cứ nhìn cách Chelsea thi đấu..thật .....chẳng còn gì mà nói.....
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chán thật , có khi mùa sau không được dự CL
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhất là không làm cách nào để tống cổ được Fugaca đi cho rảnh nợ !!!
    Alex - Scholes - Keane - Giggs : cám ơn các bác về những gì đã làm cho CLB. Mời các bác đi viện dưỡng lão - các fan chúng tôi hy vọng sẽ còn giữ lại được hình ảnh tốt đẹp về các bác chứ không phải thất vọng liên tiếp như bây giờ.
    Fletcher : mời chú tiếp tục về Học viện đào tạo của MU để học tiếp, hoặc gia nhập đội ngũ đánh bóng băng ghế dự bị.
    Nistelrooy : anh hãy ghi bàn đi, hãy ký lên mành lưới của đối thủ trước khi đòi ký lên bản hợp đồng mới.
    Rio : trở thành một cầu thủ tốt hơn, thật sự "sao" thì mới khó chứ thi đấu NHƯ một ngôi sao, quan tâm tới chuyện ngoài lề hơn chuyện thi đấu thì ai chẳng làm được.
    Van Der Sar, Park, Ronaldo, Rooney,Smith : đừng để những người khác làm ảnh hưởng đến tinh thần MANU của các anh. Hãy xây dựng cho chúng tôi bộ khung mới vững chắc của CLB!!!
  5. 807777

    807777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    mọi người sao nặng lời vậy .là fan của MU thì ai chẳng đau khi chứng kiền MU đá như vậy .ai yêu mà chưa từng khóc chứ.
  6. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    hix, muốn khóc mà khóc ko nổi nè. chắc tại quá quen với thành tích kiểu này của MU mất rồi. Nghe xong mà chì còn mỗi một câu để nói: may mà hôm qua ko xem.
    Đến bao giờ mới có thể thôi thấp thỏm về fong độ trong từng trận đấu của các "trụ cột" (đã từng) của MU đây?
  7. The_Reds

    The_Reds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cả một trận cầu lông thư hùng vào tối thứ bảy như thường lệ, bỏ cả cafe cuối tuần với Ami....., chuẩn bị tinh thần để đón xem một trận cầu có thể nói là kinh điển của MU với đối thủ truyền kiếp Boro cũng như chờ đợi một chiến thắng của MU sau trận hoà thất vọng trước Spur....vậy mà....thất vọng lại chồng thất vọng!!!!! Xem MU đá mà tức đến nghẹn ngào....
    Nếu không phải là người hay xem bóng đá Anh, chắc không thể nghĩ rằng đấy là MU đang thi đấu! Nhạt nhoà đến vô hồn, vu vơ và bế tắc...Tất cả các vị trí của MU thi đấu đều dưới mức trung bình, thậm chí tôi nghĩ rằng nếu đưa đội hình 2 của MU vào thi đấu thì kết quả cũng không đến nỗi tệ như vậy! Không cần phải nói nhiều về những gì mà MU đã thể hiện vì tất cả mọi người xem đều đã biết. Cái mà tôi muốn nói ở đây là những nguyên nhân của thảm hoạ này....
    Điều đầu tiên tôi muốn nói ở đây là tinh thần thi đấu của các cầu thủ MU trong trận đấu này! Không thể đổ lỗi cho việc MU thiếu vắng một cầu thủ trụ cột ở giữa sân làm đầu tàu để dẫn dắt lối chơi của toàn đội để bào chữa cho thất bại này! Với dàn cầu thủ của MU hiện tại, họ thừa sức chơi ngang ngửa với bất kỳ đội bóng nào cho dù có phải chịu thất bại! Cái thất bại của MU trong trận này không phải vì họ kém đối thủ ở trình độ mà chính là tinh thần thi đấu thiếu LỬA, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ và hậu vệ. Họ thi đấu vật vờ, thiếu tập trung và không có nhiệt huyết, thể hiện ở vô số các đường chuyền sai địa chỉ, ở sự thất bại trong các cuộc tranh chấp tay đôi ở khu vực giữa sân, ở sự đeo bám các tiền vệ đối phương một cách lơi lỏng để họ thoải mái hoạt động và thực hiện các quả sút xa cũng như đột phá thẳng vào trung lộ. Tuyến tuyền vệ hầu như không có được một pha phối hợp có bài bản, không có những đường kiến tạo bóng cho tiền đạo thì việc thất bại thảm hại là tất yếu!!!.
    Đã từ lâu tôi nói rằng Fegie nên rời khỏi cương vị HLV của MU vì những gì ông ta đã thể hiện quá nghèo nàn, không có gì thay đôi so với 10 năm trước đây trong khi nhân sự đã thay dổi quá nhiều. Tuy nhiên, ở trận đấu vừa rồi, tôi nghĩ rằng lỗi của Fegie là không lớn, có chăng chỉ là việc đưa Ronaldo vào sân quá muộn! Ông không thể làm gì được với những cầu thủ mà ông có trong tay khi họ không còn là chính họ. Nhìn gương mặt của Fegie khi chứng kiến các cầu thủ MU thi đấu có thể thấy được sự thất vọng và bất lực như thế nào...
    Buồn quá! Không muốn nói nữa!! Chỉ hy vọng sau cú sốc này, MU sẽ nhanh chóng quay trở lại là chính mình..cho dù chỉ là những thể hiện ở tinh thần thi đấu mà thôi để khoảng 5 năm nũa, MU sẽ trở lại với hào quang mà họ đã có 5 năm trước đây!

  8. AE_niRvana

    AE_niRvana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các pác chứ, mỗi lần MU thua là iem *** nghủ được!!! Lượt tới gặp Chelsea, nếu thắng thì cũng koi như quên đi mối nhục này 1 fần. Mới hiệp đầu mà đã bị giã cho 3 nhát, xem mà ***g lộn...

Chia sẻ trang này