1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomecy, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nomecy

    nomecy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhục quá

    Tôi không biết phải làm gì nữa rồi,là một thằng chưa bao giờ biết sợ một điều gì cả,chưa bao giờ dám mạo danh kiểu này cả,đến bây giờ nó phải dùng một cái nick khác để post lên diễn đàn này,thật là nhục nhã,một thằng trước đây đâu có ngu đến thế,là con trai của một lãnh đạo cấp cao,là môtj thằng thành đạt trong mọi việc,ừ thì nhìn bên ngoài nó hạnh phúc thế đấy,nhưng có bao giờ mọi người biết được nó như thế nào,khi công việc bộn bề không giải quyết hết được,hằng đêm nó chỉ biết đến cà fê và thuốc lá để căng đầu ra làm việc cật lực,nhưng rồi mọi thứ thay đổi,nó đã sử dụng một loại gây nghiện để tăng thêm hưng phấn để làm việc,ừ lúc đầu thì nó sợ lắm,nhưng nếu không có thì không làm việc được,mà không làm được thì hàng ngàn nhân viên dưới tay mình họ sẽ ra sao?lại lo lắng,lại làm việc,nó chẳng cần biết đến bản thân nữa,đến bây giờ,nó đã biết mình nghiện,không có thuốc,không làm được gì cả,mỗi lần đến văn phòng,cũng cài chặt cửa chỉ để làm một cái việc xấu xa đó,đi cai ư?muốn lắm,nhưng sẽ mất uy tín khi mọi người biết mình như này,hằng đêm về nhà,chỉ muốn có được một ai quản lý mình để mình biết sợ,nhưng cũng chỉ một mình cô độc,tâm sự cùng với ai chuyện này thì không dám,chưa bao giờ lại thấy mình nhục nhã đến như thế này,buồn lắm,hy vọng một ngày gần đây,mọi thứ sẽ thay đổi.
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    :(( hichic chia buồn với bác!!! Mong bác có đủ nghị lực để cai nghiện... hichic... có trăm thứ bà rằng điều khiến người ta phải thốt lên: Ôi, nhục quá! X-( Hi vọng là bác cảm thấy được chia sẻ!
    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you
  3. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cai sớm đi bạn ạ, trước khi mọi chuyện quá muộn. Ai trong đời cũng có lúc sai lầm. Và mỗi người gặp phải những sai lầm khác nhau. Trước đây, tôi cũng tìm cảm giác mạnh ở những cuộc đua xe tốc độ cao. Thú vị nhất là lúc bị công an đuổi (Vì chạy xe vòng vòng mà không có police thì chán lém :">). Cuối cùng, tôi cũng nhận ra sai lầm và chỉnh lại cuộc sống của mình.
    Chúc bạn sớm vượt qua được hoàn cảnh này, không bao giờ lặp lại sai lầm như vậy nữa.
    G9 & Good Luck
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất là phải có quyết tâm. Nếu k0 có quyết tâm thì bạn chả làm được cái gì cả.
    (Xin lỗi bạn vì hơi nặng lời) Nhưng bạn cố gắng bỏ sớm ngày nào hay ngày đó. Đừng vì nghĩ k0 có nó thì k0 đủ sức làm việc, thế thì tất cả những người nhiều việc đều phải nghiện hết ah, trên đời này đâu phải chỉ mình bạn có nhiều việc để làm đâu. Cái lý do này chuối quá. Còn thể diện ư, nó chả là cái đinh gì so với tình trạng của bạn hiện giờ cả. Nếu bạn k0 bỏ được thì trước sau gì người ta cũng biết. Mà k0 bỏ được thì chả biết còn sống nổi để mà giữ thể diện nữa hay k0.
    Đừng ngồi 1 chỗ mà hy vọng mọi sự thay đổi. Phải bắt tay vào làm ngay thì mới được. Tặng bạn 1 câu nói này : Nothing is impossible !



    Cyclo@
  5. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bạn biết nói câu "nhục quá " có nghĩa là bạn biết bạn đang làm sai và bạn hãy dùng nghị lực của bản thân bạn để đứng lên lại .Đừng sợ người khác cười mình hãy đi cai nghiện .Hãy sống như một con người chứ đừng để những thứ thuốc đó điều khiển bạn thành............tôi không muốn nói lên nhưng tôi nghĩ bạn hiểu .Đừng để tất cả những gì bạn từng một tay tạo dựng lên đổ xuống sông xuống biển .cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ bạn .
    chúc bạn thành công !:)
    dung
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    nhoc nghĩ rằng tuổi đời không bằng anh, và nếu nhoc ở trong trường hợp của anh, nhoc cũng cảm thấy thật... nhục nhã, dằn vặt bản thân, và chắc cái tôi (sĩ diện về danh giá gia đình, về tất cả thành đạt mình đang có) cũng lớn ghê lắm!
    Nhưng nhoc không thể để mọi chuyện dừng ở đó. Hãy dũng cảm đối mặt với những gì đã, đang và sẽ xảy ra sau đó. Lời khuyên của nhoc với anh cũng như lời khuyên của mọi người dành cho anh trong topic này.
    Con người ta có tốt đẹp hay không chính là khi người ấy có thật sự dám đối mặt với chính mình hay không mà thôi.
    Chúc anh cai nghiện thành công!
    Lấy lại "danh dự" của mình với mọi người sẽ không khó như anh nghĩ đâu. hehehee... dĩ nhiên, thời gian và niềm tin sẽ là thứ anh cần và đủ. Kiên nhẫn nhá.
    Chúc vui vẻ!
  7. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    + Xem xét lại công việc , tìm cách giảm bớt sức ép, có thể là tìm thêm trợ lý, share trách nhiệm cho người khác, cải cách hệ thống và cơ chế quản lý v.v Nói chung là trên đời này chả có công việc nào nặng đến mức làm người ta phải dùng thuốc cả. Tuỳ theo sức mà làm. Nếu không thì các CEO quản lý những tập đoàn đa quốc gia nghiện oặt hết cả Vấn đề là đừng ôm những công việc quá tầm, quá khả năng của mình. Nếu không quản lý điều hành được công việc cho hàng ngàn người, hãy làm việc với hàng chục, hay hàng trăm thôi. Đừng vì sỹ diện, vì tự ái hay vì ảo tưởng về bản thân, vì danh tiếng hão để cố theo đuổi một chức vị hay công việc nào đó rồi chết vì nó luôn.
    + Bí mật tự tìm hiểu và lập phương án tự cai nghiện ở nhà. Việc này chỉ có thể nói là " thành công hay là chết thôi" thậm chí thất bại thì còn nhục hơn là chết.
    + Nếu không làm được hai điều trên, còn việc thứ 3 có thể làm được, đó là lên Net xả stress , ngồi đợi đến ngày tất cả bung bét ra rồi viết 1 bài cuối vĩnh biệt mọi người. The End.
  8. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Love nghĩ nếu bạn quyết tâm thì sẽ làm được thôi.Bạn đừng có lo,đời còn dài mà ,sớm nhận ra mới là điều đáng quý."1 lần vấp ngã là 1 lần tự rút ra bài học cho bản thân"Cố lên bạn, đàn ông con trai thì phải biết tự đứng dậy.Chúc bạn sớm vượt qua
    Love is said to be blind
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    có cần tôi quản lí hộ cho không , nói đùa thế thôi chứ tôi rất sợ khi nhìn thấy người nghiện , nhưng khi nhìn thấy họ trong tình trạng phê thuốc , ko còn biết đến chuyện gì nữa thì tôi lại thấy thuơng họ va muốn làm 1 cái gì đấy , tôi đã từng chứng kiến những người ngoan ngoãn tìm đến ma tuý và khi thấy họ cai nghiện được tôi thấy rất mừng , tôi nghĩ là ko mất thời gian nhiều đâu , khoảng độ 3 tháng la quên được cơn thôi bạn ạ ,nếu bạn thực sự là người có ý chí
    hằng đêm về nhà,chỉ muốn có được một ai quản lý mình để mình biết sợ,nhưng cũng chỉ một mình cô độc,tâm sự cùng với ai chuyện này thì không dám,chưa bao giờ lại thấy mình nhục nhã đến như thế này,buồn lắm,hy vọng một ngày gần đây,mọi thứ sẽ thay đổi.
    [/quote]
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhằm nhò gì mà bác phải kêu như vậy ? Đã biết nhục biết là cái chết chắc chắn ở trước mặt sao không nghỉ ốm mà đi cai nghiện ở một nơi nào đó xa nơi mình ở một chút đi lại còn kêu gào ở đây làm gì ? Kêu gào mà không chịu làm 1 lần quyết tâm giải quyết cho xong đi lại còn thế này thế khác làm gì ? đằng nào chả thế trước sau gì rồi mọi người đều biết hết . Chặc chặc , nhưng mà lúc đó chắc mặt của mình đã dày bằng 4 cái thớt rồi chẳng biết nhục và xấu hổ là gì nữa đâu yên tâm đi . Mà thôi , ngu thì chết có bệnh tật gì đâu , mày cũng sẽ như tao thôi , tao cũng đang chờ chết đây này , chỉ vì theo mấy thằng bạn làm ăn ra Đồ Sơn vui vẻ mà bây giờ chết thì sớm mà không chết bây giờ .......Nói tóm lại là mình ngu mình chịu , mày còn khá hơn tao là mày chưa thấy cái chết đang đến gần đấy , tao phải hàng ngày nhìn cái chết ngày càng đến gần từng giờ một , từng phút một . Yêu người ta mà chẳng dám nói vì nói cũng chẳng để làm gì cả khi mình đã không thể đem lại hạnh phúc cho người ta mà lại đem đau khổ đến cho người ta nữa . Nhiều lúc trước mặt người ta tao muốn hét lên là tao yêu người ta lắm lắm , nhưng mà để làm gì hả?nói ra làm gì khi chẳng những không đem lại hạnh phúc cho người ta mà còn gây đau khổ nữa chứ . Gia đình tao cũng chưa biết , họ vẫn nghĩ tao là một đứa con ngoan nhưng mà họ đâu biết những lúc tao ở một mình tao muốn hét lên là tao không muốn chết không?Những ngày còn lại tao phải cố gắng giữ cho mọi chuyện bình thường để mọi người không phải đau khổ và buồn chán vì tao . Mày hiểu không cái thằng ngu kia , mày còn có cơ hội chứ tao thì không . mà mày nói máy là cái gì nhỉ ? À mày là :"là con trai của một lãnh đạo cấp cao,là môtj thằng thành đạt trong mọi việc" . Hừ hay nhỉ , đúng rồi mày có tiền có quyền lực hả mày sợ bây giờ việc của mày lộ ra rồi mày mất hết chứ gì ? Hừ , đằng nào mày chả mất , bây giờ mất thì mày còn mất ít chứ sau này mày muốn mất như bây giờ thì cũng chẳng được nữa đâu , tao cũng muốn thời gian quay ngược lại trước chuyến hàng tao thắng lớn kia , tao mong tao lúc đó đừng thắng lớn như thế mà không thể được . Thôi nói với mày cũng bằng thừa mà thôi, tự mày hãy giải quyết vấn đề của mày đi , không ai giúp mày được đâu . Tao chỉ hi vọng là đến lúc tao còn ngồi để lên mạng được thì thấy mày báo tin là mày đã tự cứu lấy mày được rồi thôi . Thôi tao đi uống thuốc đây.

Chia sẻ trang này