1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomecy, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    có lẽ do sự cô độc quá , nhiều lúc mình tự dưng muốn chìm vào trong sự mơ hồ để khỏi suy nghĩ gì.
    B-T2-M -N
  2. nomecy

    nomecy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua,bắt đầu thử cai,cả đêm không thể ngủ được,đến độ hơn 3 giờ sáng,thèm không thể chịu được,lấy điện thoại gọi lấy hàng,bấm đến mấy lần không được,vứt máy lại,xuống phòng tắm gục đầu vào bồn nước lạnh đến hơn 1 phút,choáng váng,cảm thấy rất khó chịu,nhưng cũng cố được,được một lúc thì cảm thấy đỡ hơn,uống vài ly rượu mạnh,cảm thấy hơi say,bắt đầu thấy buồn ngủ,lên giường,nhưng không thể nhắm mắt lại được,hình như khóc thì phải,nước mắt chảy,rồi thiếp đi lúc nào không biết,điện thoại reo,8 giờ kém rồi,cậu lái xe đến đón,nhìn mình với ánh mắt có một điều gì đó hơi ngạc nhiên,mình bắt đầu cảm thấy sợ,sợ bị phát hiện ra chuyện này,soi mình vào gương,thấy hôm nay tội nghiệp quá,nhưng cũng đỡ lời được câu hỏi của cậu ta,"tối qua đi tiếp khách,uống nhiều quá thôi,tôi ổn,không sao cả" hay thiệt,nối dối được lắm,****,đến cơ quan,đi thẳng lên văn phòng,không dám nhìn nhân viên,cửa khép lại,mọi việc tạm thời ổn rồi,nhưng hôm nay,không làm được gì cả,mọi công việc phải hoãn hết lại,ngồi ngĩ,đã đến lúc tự cứu mình rồi,gọi điện cho ba mẹ,xin phép đi công tác một tuần,công việc cơ quan,gác hết lại,nhưng giao cho ai?một người chú,mình có thể tin,nhưng chuyện thương trường,không thể nói tin ai một cách chắc chắn cả,nhưng đành chấp nhận thôi,bây giờ về đến nhà,vào mạng xem mọi người chửi mình,thầm cảm ơn họ nhiều,và cũng tự hứa sẽ thay đổi,cảm ơn một số người gửi tin nhắn cho tôi,
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ạ! Cố hơn nữa, vì tôi biết bạn đã cố lắm rồi. Có khi đi cai lại tốt hơn, có nhiều chuyện mình không thể giúp gì được cho mình ngoài việc để cho người khác họ giúp mình!
    Hình như bạn chỉ uống, hay hít, nhưng 1 tuần cai nghiện sợ không đủ. Làm sao có thể điều khiển mọi việc từ xa là ổn nhất, nhưng có lẽ tuần cũng phải về 1 lần để họp hành, kiểm tra mọi chuyện.
    Ngày mai sẽ khá hơn thôi, ông bạn.
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  4. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chuyện cai nghiện 1 mình khó lắm, nếu tôi ở HN chắc chắn tôi sẽ đến giúp bạn. Anh tôi có 2 người bạn bi nghiện, cũng gia đình khá giả, có bố làm to trong nhà nước. nhưng sau khi nghiện hai người đó nghĩ lại, thấy thương bố mẹ quá nên tự mướn nhà để cai nghiện. Trong lúc đó chỉ có tôi và anh tôi là biết chuyện nên cố giúp họ. Chuyện này đâu thể để nhiều người biết được. Anh tôi đã phải cầm máy quay phim, cầm xe máy.... để có tiền giúp họ. Lúc đó bố mẹ tôi và gia đình tôi lo lắm, cừ nghĩ anh tôi bị nghiện vì tiền cho bao nhiêu cũng hết, lại đi cầm đồ gia đình, rồi vay mượn người này người kia. Nhưng hỏi thế nào anh tôi cũng không chị nói. Đến khi hai người bạn đó cai nghiện được rồi thì gia đình tôi mới biết chuyện.
    Trong chuyện này, nếu bạn có được 1 người bạn thân thì tốt nhất. Hay đến những trung tâm tư vấn, hay có thể gọi DT đến đó cũng được. Những người ở đó rất có kinh nghiệm và chuyên nghiệp, người ta sẽ giúp bạn biết là nên làm gì. Beside that, bạn có thể yên tâm là có rất nhiều người bạn trên mạng này, gần hay xa, đang quan tâm và lo lắng cho bạn. Chúng tôi trông chờ một ngày nào đó bạn báo cho chúng tôi biết là bạn đã cai nghiên thành công. Số người tự cai nghiện thành công không phải là nhỏ. Đây là thử thách thực sự của bạn, chúc thành công
    too KOOL for SKOOL
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Có một cái website hỗ trợ cai nghiện ở VN, bảo đảm anonymous, tôi quên mất, bác nào nhớ post lên giúp ông bạn!
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    bạn đã dám nói ra cái mình đang phạm phải và bản thân của bạn cũng muốn thay đổi thế thì tại sao ko nhỉ? bản thân của bạn sẽ quyết định hết tất cả mọi chuyện . bạn cảm thấy xấu hổ nếu như ai đó biết nhưng bạn sẽ có thể ko để ai biết tất cả phụ thuộc vào bạn. cắt cơn nghiện chỉ vài ngày va tất cả là do bản lĩnh của bạn, ko ai có thể giúp được bạn nếu như bạn ko quyết tâm.
    tears may be dried up but the heart never
  7. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    nhuc gi ma nhuc,biet nhuc ma khogn dung len con nhuc nha hon tram lan, ong con co toi,co ban be,dang san sang ben canh canh ong de ma dung day,de khi ong chet,ong con nhuc hon ma chang the lam duco dieu gi.O day ai con nho trang web ay thi ngay lap tuc post len day nhanh len . hay bat dau lai,du co muon mang nhung van con hon la khong co bat dau,con neu khong,ong nen tu tu ma chet som thi tot hon. siet chat tay ma co len !
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    thế vẫn chưa đi ah , giờ này còn ở đây , di đi , khi nào buồn thì gửi mail cho tui nhá , byby
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  9. nomecy

    nomecy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngày,vào mỗi buổi chiều,tôi sẽ cố gắng lên mạng để đọc những lời chia sẻ của các bạn,hiện nay tôi không ở hà nội,tôi nhận được tin nhắn qua mạng,cũng như qua điện thoại,tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm,cho đến lúc này,tôi thấy trong người vẫn bình thường lắm,còn bạn thân để giúp đỡ ư?rất tiếc,nó lại không làm việc ở việt nam,một năm gặp nhau chỉ được đôi ba lần,không giải quyết được gì cả,thôi,đang mệt,sẽ lên mạng lúc thích hợp.
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đời người là chuỗi những lỗi lầm, không cái này thì cái khác, không nhỏ thì lớn. Đọc cái topic này muốn nói cái gì đó nhưng lại đúng cái thời điểm không cảm giác nên cũng chẳng làm nổi việc gì ra hồn, không khuyên nhủ làm gì, khi mắc lỗi, biết lỗi là một chuyện nhưng còn có không phạm thêm lần nào nữa không lại là chuyện khác. Không phải người ta vẫn bảo, nói thì hay nhưng làm thì khó đó sao. Cái quan trọng là ở bản thân mình mà thôi, chẳng ai giúp được cả vì giúp cũng chỉ là bên ngoài và tinh thần, vô hình và hữu hình cũng có thể là động lực lớn đấy nhưng tất cả mãi là phù phiếm khi bản thân không cố gắng mà thôi.
    Điều khó nhất trong cả cuộc đời là vượt qua được chính mình.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này