1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomecy, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nên nhớ ông không có lựa chọn nào khác (no way) nếu còn muốn sống và nhìn cuộc đời tươi đẹp này.
    Hãy vứt luôn cả điện thoại đi. Lúc này không cần gọi cho ai hết. Biết là khó đấy nhưng qua được 1 tuần thì có thể qua luôn. Nên nhớ lúc này cả ngàn người đang bên cạnh ông (cả quen biết lẫn không quen) và ai cũng mong ông trở lại bằng an.
  2. XacUopDoiMoi

    XacUopDoiMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cũng cai thử rồi đấy ! Không biết có đủ nghị lực và can đảm hay không nhỉ? Tay này con ông to lại sống sung sướng và thành đạt từ bé ( dưới sự kưng chiều và nâng đỡ của ông bà già nhà hắn ) , không biết hắn có chịu nổi nỗi đau khổ khi cai nghiện không nhỉ ? He he , nhưng mà nếu lúc đau đớn hắn mà tưởng tượng ra cảnh thê thảm khi mất hết tất cả và nhiễm HIV , sống nhục hơn con chó hoang đầu đường xó chợ chắc hắn sẽ phải quyết tâm thôi . Không biết hắn sống ở đâu nhỉ ? Nếu sống ở HP thì theo mình hắn nên đến khu đường tàu Mê Linh , Cát cụt ... để hắn nhìn thấy những kẻ không giống người đang vạ vật đến đó mua thuốc ( hi vọng hắn không thèm quá mà hoà nhập với bọn hồn ma dật dờ đó ) . Ôi mình đã trông thấy một thằng cao to đẹp trai , sinh viên trường Hàng Hải đi cùng với mấy thằng chỉ còn bộ xương , rách dưới bẩn thỉu vào đó mua thuốc , trông thấy mà cảm thấy đau lòng , nhất là giữa ban ngày ban mặt nó mặc đồng phục của trường HH để vào mua thuốc và khi đi ra nó vui vẻ đi cùng đám hồn ma kia nữa chứ ! Sao nó không nghĩ đến lúc nó cũng như mấy thằng kia nhỉ ? Chỉ sống vạ vật ở đầu đường cuối phố , chỉ rình rình đi ăn trộm để đủ tiền mua thuốc ... Sao nó không nghĩ đến cái tương lai sáng sủa mà nó có thể có nhỉ? Là sinh viên trường HH tuy là một trường vế dưới nhưng cũng là mơ ước của khối kẻ . Chán.
  3. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em bảo anh cách này cai nghiện nhanh nha. Anh tìm một ngượi có thể nói là hy sinh vì anh, hết lòng vì anh, họ yêu anh hơn yêu chính bản thân họ. Tom lại là tìm người yêu Hì hì hì.
    Anh chưa tìm được ai phải ko để em giới thiệu cho nha. Em nè để em Quản lý anh nha. Em mà quản thì hơi bị chặt đấy đảm bảo anh hết nghiện à. hihihi
    Nói đùa vậy chứ chỉ nghe xuông thì ko lam được gì đâu mà phải là thực tế cơ. Chúc anh thành công nha.
  4. nomecy

    nomecy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay tôi đang ở khu du lịch Tuần Châu,nơi này được quản lý cũng khá chặt chẽ,nên chuyện có thuốc đưa vào là không có,nhưng đêm qua,tôi cảm thấy trong người như bị mất sức,rất đau đầu.Tôi dính vào chuyện này cho đến gần ngày hôm này là đã được hơn 3 tháng rồi,tôi muốn lên diễn đàn là để cùng trao đổi với một số người thực sự đã trải qua chuyện này rồi để có thêm nghị lực,và một phần nữa là cũng muốn ai đã và đang dính vào chuyện này,hãy nhìn và để thấy điều sai lầm này,cảm ơn mọi người nhiều lắm.
  5. nomecy

    nomecy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế chó nào thế không biết,làm việc quần quật như trâu như bò,báo cáo về Tổng,vẫn không đạt,chỉ tiêu doanh thu đặt ra từ giờ cho đến cuối năm,thế chó nào mà không hoàn thành được,các ông chỉ biết ngồi máy lạnh,xe máy lạnh,karaoke máy lạnh,thì biết thế quái nào công nhân họ khổ như nào,chỉ toàn cái thằng nói phét,ở cả cái Tổng này nằm vào ban quản trị,chỉ toàn bị mang tiếng,già rồi thì về hưu sớm đi để cho thế hệ trẻ họ lên,tham quyền,tiếc,nhưng toàn là đồ phá hoại,ngồi họp với các ông nghe chối cả lỗ tai,nói phét thì không ai bằng,tôi thừa biết ông đã biết tôi,và rồi sẽ đọc những dòng này,nhưng tôi thách đấy,thằng già nào dám làm chuyện đó,thằng này chỉ biết sợ những thằng giỏi thôi,chỉ có những đứa giỏi hơn tôi mới có đủ tư cách trên tôi,ông chẳng là cái quái gì với tôi cả,tôi tin ai thì tôi giao việc cơ quan cho người đó,các ông chỉ cần biết,từ tôi cho đến nhân viên họ làm được việc là được rồi,còn cái mồm nịnh bợ thì ngậm vào mà ăn tiền của những thằng biết nói phét như tụi ông,con cái họ hàng nhà các ông toàn đứa không làm được việc mà vẫn ăn lương đều đó thôi,trách chó gì ai,còn bây giờ tôi đang phê thuốc đấy,tôi nghiện đấy,làm gì nào?đến lúc tôi trở về rồi cũng chỉ 2 năm nữa thôi,thì ông sẽ biết,còn chuyện nội bộ của công ty,thì ông làm ông chịu,tôi chẳng làm gì cả mà phải về để lại tiếng xấu.
  6. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    calm down man, tiểu nhân thì đầy rẫy, không việc gì phải tức cả. Bây giờ thì chỉ có mình mới giúp được mình thôi. Nếu tự cho là mình giỏi, thì hãy tự mình vượt qua chuyện này trước đã. Nếu ko qua được thì mọi chuyện coi như over, u chỉ là 1 thằng cặn bã xã hội thôi, thậm chí không bằng những thằng mà u chửi nữa. Vậy hãy cố lên man. Có câu ông trời sinh ra thằng đàn ông, trước khi giao cho nó trọng trách thì sẽ thử thách, đày đọa, hành hạ nó đã. Sau đó nếu nó vượt qua đươc thì mới đủ nghị lực để làm chuyện lớn. God bless you.
    too KOOL for SKOOL
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy,cuộc đời luôn nhiều cám dỗ và cạm bẫy,không cẩn thận là "Đứt cước" như chơi!Nhưng thôi,chưa có gì muộn cả phải không các bác!Cai ngay,chứ không là "Nhục tổng hợp" đấy...
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, lại còn có cái lý do để tập trung làm việc à? Theo tớ nghĩ thì khi phê nằm ườn ra thì làm được cái quái gì nhẩy? Mờ xưa nay chỉ thấy ở dân nghệ sỹ, khi phê đôi khi có chú cho ra được bài thơ, có chú cho ra được bức vẽ, có chú sản xuất ra 1 bàn nhạc..Dân kinh doanh thì cho ra được cái gì nhẩy? Quyết định? con số?..lạ nhảy
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đó (bạn bè, nhân viên) phát hiện ra bạn bị nghiện thì sao? Bạn có che giấu suốt đời được không?
  10. newheroine

    newheroine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cũng cai thử rồi đấy ! Không biết có đủ nghị lực và can đảm hay không nhỉ? Tay này con ông to lại sống sung sướng và thành đạt từ bé ( dưới sự kưng chiều và nâng đỡ của ông bà già nhà hắn ) , không biết hắn có chịu nổi nỗi đau khổ khi cai nghiện không nhỉ ? He he , nhưng mà nếu lúc đau đớn hắn mà tưởng tượng ra cảnh thê thảm khi mất hết tất cả và nhiễm HIV , sống nhục hơn con chó hoang đầu đường xó chợ chắc hắn sẽ phải quyết tâm thôi . Không biết hắn sống ở đâu nhỉ ? Nếu sống ở HP thì theo mình hắn nên đến khu đường tàu Mê Linh , Cát cụt ... để hắn nhìn thấy những kẻ không giống người đang vạ vật đến đó mua thuốc ( hi vọng hắn không thèm quá mà hoà nhập với bọn hồn ma dật dờ đó ) . Ôi mình đã trông thấy một thằng cao to đẹp trai , sinh viên trường Hàng Hải đi cùng với mấy thằng chỉ còn bộ xương , rách dưới bẩn thỉu vào đó mua thuốc , trông thấy mà cảm thấy đau lòng , nhất là giữa ban ngày ban mặt nó mặc đồng phục của trường HH để vào mua thuốc và khi đi ra nó vui vẻ đi cùng đám hồn ma kia nữa chứ ! Sao nó không nghĩ đến lúc nó cũng như mấy thằng kia nhỉ ? Chỉ sống vạ vật ở đầu đường cuối phố , chỉ rình rình đi ăn trộm để đủ tiền mua thuốc ... Sao nó không nghĩ đến cái tương lai sáng sủa mà nó có thể có nhỉ? Là sinh viên trường HH tuy là một trường vế dưới nhưng cũng là mơ ước của khối kẻ . Chán.
    [/quote]
    Xác ướp làm gì mà cứ phải gào ầm ầm lên thế, mình làm mình chịu. Đời phải thử cho nó biết. Không thử thì sau này con mình nó nghiện thì làm sao biết phát hiện giúp nó được
    Mới chơi được có hơn 1 năm thôi, sắp cai rồi mà có làm sao đâu. Anh Nomercy cố gắng lên. Tụi mình dễ đồng cảm hơn là cái hội hô khẩu hiệu xuông. Ai giám đi thử với tôi cho biết rồi về mà nói hay.
    NewHeroine

Chia sẻ trang này