1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhục quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomecy, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thằng quần này bình thường đã được cưng chiều lắm rồi, thế nào là con trai của một lãnh đạo cấp cao,là một thằng thành đạt trong mọi việc, nói thẳng ra nó thiếu thứ gì, nó thèm thứ gì, thèm thuốc à, nó thử để biết, để mẽ, hay để chứng tỏ, tôi không tin nó chơi vì căng thẳng trong công việc, trong quan hệ, mà nó đú, thế đấy
    Mọi người cũng đừng đem lòng thương quá độ của mình ra khuyên nhủ làm này làm kia, nó ngu thì nó chịu, nó ngu thì nó chết, HIV, AIDS, đừng nói nó không biết ba cái thứ nhan nhản kia, nhân nào quả đấy, đó là qui luật
    Tôi không ác cảm với cậu, nhưng tôi không tin lòng thương, lời khuyên lời chia sẻ trên mạng lại cho cậu được cái gọi là tự cai nghiện, gọi là nghị lực, cậu chích thì cậu chịu, hoặc sướng, hoặc AIDS (nếu không thì cậu may), vậy thôi, cậu chọn!
  2. nomecy

    nomecy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thường người ta nói chỉ chết vì không hiểu biết thôi,nhưng tôi biết tác hại của nó,tôi chẳng cần ai thương hại tôi,đúng,từ bé đến bây giờ tôi được nuông chiều,nhưng tôi chưa bao giờ ỷ lại vào chuyện này cả,còn đú để chơi thì tôi không ngu,tôi có nhiều cách giải trí khác,nhưng tôi phải thú nhận,công việc rất căng thẳng,tôi cần sử dụng để làm việc,tôi biết nếu sài 3 lần thì không thể nghiện được,nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là đã sử dụng nó trong 1 tuần liên tục,khi các cậu rơi vào hoàn cảnh tôi thì mới biết được,nếu các cậu là người đứng mũi chịu sào cho hàng bao nhiêu nhân viên dưới quyền các cậu thì mới hiểu được,tất nhiên mình không làm được thì nhà nước cũng chịu lỗ thôi,nhân viên vẫn lĩnh lương đầy đủ,có chết thì chết nhà nước,nhưng tôi đã được một người Cha tốt dậy rằng " không có lỗi nhục nào bằng lỗi nhục mất nước,mà con đã làm kinh doanh,tức là nắm nền kinh tế của đất nước,mà nền kinh tế yếu,tức dân sẽ yếu,dân yếu thì mất nước"một câu nói tôi sẽ thấm nhuần suốt cuộc đời này,và cũng vì thế tôi sẽ làm việc cật lực,tôi không sợ mệt,chỉ cần hơn 1 nửa dân số có thể làm được việc là không sợ nước yếu rồi,vậy thì tôi phải cần bất cứ cái gì làm cho tôi có thể làm việc hiệu quả là tôi làm,nhưng quá sai lầm là dính vào thứ này.còn muốn chửi,ok,hiện nay tôi đang ngu,vậy có thể chửi được.
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nhục ư, nhục thật nhỉ, chửi ư, chửi dễ thế sao, thương hại không nhỉ, chẳng đáng, cảm thông thì người ta bảo là thánh thiện quá, vượt qua được không ? thời gian sẽ trả lời mà, tất cả chỉ là giãi bày và muốn ai đó lắng nghe dù là ảo dù là thầm lặng, dù là gần dù là xa...................có được cái này sẽ phải mất cái kia, điều đó cho thấy anh chỉ có được nhiều nên giờ phải trả lại bằng sự chịu đựng tất cả một mình đó thôi. Nếu nói được thì hãy làm được, như vậy thì anh sẽ trở thành một người mạnh mẽ và nghị lực nhất đấy, sea_nymph cũng biết người đã từng vượt qua được chuyện này, số đó quá quá ít nhưng dù sao họ cũng đáng coi trọng và đáng quý làm sao, họ sẽ có được hạnh phúc, chỉ, vâng, chỉ, cái chữ chỉ rất to và rõ : chỉ cần vượt qua giai đoạn này thôi.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. prince1979

    prince1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0



    Cố mà cai, đời còn dài lắm

    VTung
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đã cố gắng rồi thì cố gắng thêm chút nữa,đã nói thi phải làm, đã làm thì phải tự gánh hậu quả. Sẽ ko ai trách bạn nếu như bạn có thể tự vượt qua bản thân mình trong lúc này. Chẳng ai giúp bạn tốt nhất là bản thân bạn cả, biết là khó nhưng ko phải là ko thể. Tôi đã chứng kiến nhiều người như bạn và có người thành công có người ko, nhưng tôi nghĩ chắc bạn sẽ thành công vì trước mắt bạn là cả con đường lớn, cả một tương lai sáng lạng rộng mở, hãy cố gắng vượt lên tất cả. Chúc bạn thành công.
    tears may be dried up but the heart never
  6. cuongtransp1

    cuongtransp1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hi nomercy, tôi vì mạng chậm quá nên chưa check hết được list chủ đề của anh (chắc là anh cỡ 33 tuổi - tuổi anh tôi), ko biết anh cai được chưa, nhưng mà thấy thông cảm cho anh nhiều lắm, và cũng mừng cho anh nữa..vì sao anh biết không, may mà anh post tâm sự này lên mạng đó, những người bạn trên mạng sẽ cho anh nhiều ý chí hơn để mà " giã từ vũ khí", khi có người chia sẻ rồi thì cố lên, khỏi phụ lòng người ta....theo tôi thì mình ko làm được vì mặc cảm với mọi người thôi, không dám cho ai biết trừ mấy đứa bán thuốc..mà như thế sẽ càng lún sâu hơn mà thôi phải không..đến khi vỡ ra thì nhục gấp ngàn lần đó..nghiện dù ko có hại cho mọi người nhưng XH này khinh thường loại đó lắm.
    Thôi cố lên nhé anh. Thông cảm lắm nhưng ko biết nói gì hơn.
  7. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Bạn àm hãy vững tin. Mọi thứ sẽ thay đổi !
  8. newheroine

    newheroine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nomercy mới chơi có hơn 1 tuần, rồi thành 3 tháng thì còn nhẹ quá, cai không vấ đề gì. Nhưng nếu mà chích là hết thuốc chữa luôn. Có cai cũng vậy thôi. Nhiều đứa cai đến mười mấy lần rồi lại tái nghiện. Thôi cố mà cai, chơi như vậy là đủ rồi. Sao mình cai dễ ko hà, chẳng thấy tái nghiện gì cả. Hic hay là do hết tiền
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng phải nghiện một cái gì đó chứ. Có người nghiên làm việc vì khi công việc thành công cơ thể bạn sẽ tiết ra một chất kích thích là andrenalin, nó kích thích bạn và giúp bạn hăng say làm việc hơn. Tương tự, nghiện thuốc lá là vì trong thuốc lá có nicotin; nghiện cafe vì trong cafe có cafein; nghiện ma tuý vì trong ma tuý có heroin, cocain, hay amphetamin. Yêu cũng dễ gây nghiện vì khi yêu cơ thể tiết ra endorphin.
    Để dừng ngay việc nghiện thì không thể, vì tất cả các chất gây nghiện trên đều có tính an thần, giúp bạn đỡ căng thẳng và do vậy dừng đột ngột sẽ gây sốc. Tốt nhất là bạn hãy chuyển từ nghiện ma tuý sang nghiện cái khác , mà cũng phải làm việc đó một cách từ từ.
    Riêng tôi thì thích nhất là được ngâm rượu.
  10. nguyenthanhdung

    nguyenthanhdung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To nomecy:
    Em bây giờ cũng đang buồn lắm nhưng có lẽ không đến mức nghiêm trọng như anh .Nhiều lúc em tự hỏi cuộc sống là như vậy sao????Người ta phải sống .phải lo toan nhiều quá đến mức cảm thấy bức bối và không lối thoát Nếu lúc bình thường ,không tốt nhưng nói chung cũng không xấu, người ta nói rằng "àh khi gặp khó khăn nhất định tôi sẽ vượt qua được,có gì đâu và họ tự hào ...hay đang tự lừa dối chính mình ?"
    Trong hoàn cảnh như anh bây giờ chắc là khó khăn lắm: nỗi lo sợ cho danh dự của gia đình, cho sư nghiệp của bản thân, sợ tất cả .....và cảm thấy như ai cũng đang nhìn vào mình.....sợ bị phát hiện vì mình đang đấn thân vào 1 chuyện bị cả xã hội lên án!!!!Có lẽ lúc này anh cần có ai đó bên cạnh để chia sẻ , để quan tâm ...thế nhưng bản lĩnh của 1 thằng đàn ông không cho phép anh làm như thế.......

    Em có đứa bạn, cậu của nó bị nghiện cũng mấy năm rùi , cũng đi cai ..thế nhưng đâu vẫn hoàn đấy...thật là khó khăn.vì không có ai giúp đỡ cả,cũng không ai trong gia đình có được sự cảm thông.....trừ bà mẹ Có lẽ do lòng tin của họ đã mất(họ đã cố hết sữc để giúp), nhưng lý do nặng nề hơn .họ sợ mang tiếng...Thế đấy!!Như thế mà gọi là gia đình àh ?nực cười thật Bây giờ , xã hội , con người là thế : xấu che đi và tốt khoe ra,càng nhiều càng tốt trong khi mọi người thừa biết cái sự thối nát của nó Có lẽ em nói lan man quá......chính vì thế nên người ta lo sợ nhiều quá
    Anh đã bước vào 1 con đường sai trái thì bây giờ chỉ có anh mới giúp được anh thôi Mọi người cũng như em đây cung chỉ là nói chứ không thể hiểu hết được tâm trạng của anh
    Cuộc đời anh coi như sẽ chấm dứt tại đây nếu anh không cai nghiện ngay lập tức ., khó khăn còn ở trước mất
    Hãy chấp nhận nó và vượt qua 1 cách dũng cảm anh nhé!

    Theo em nghĩ
    1.Nên gạt bỏ những lo lắng về công viẹc sang 1 bên
    2 Cố gắng cai nghiện ở trung tâm đáng tin cậy và anh cũng cần có 1người bạn hay là 1 người thân trong gia đình ở bên cạnh như thế sẽ giúp anh tránh được những cám dỗ(vấn đề chọn nơi để cai cũng cần phải xem xét kĩ vì biết đâu những chỗ ấy lại dễ cung cấp thuốc nhất)
    Em cũng nghe nói về phương pháp cai nghiện bằng cách châm cứu Anh hãy thử xem sao?Nhưng anh là trường hợp mới nghiện nên chắc cũng không đến nỗi
    CỐ GẮNG LÊN NHÉ
    Sau khi cai nghiện hãy tham gia các hoạt động, chơi thể thao sẽ giúp anh bớt căng thẳng và mệt mỏi, tránh xa được những cám dỗ Đôi khi hãy biết đặt bản thân lên trên mọi người anh ạ và nhất là lúc này Hãy vì mình,......!!!!mọi ngưòi nghĩ gì mặc kệ,ok?
    Không có nghị lực anh sẽ không làm được gì cả
    Em sẽ không chúc đâu vì em tin anh làm được , kì tích là do con người tạo nên mà!
    Có tin mừng thì báo cho em 1 tiếng được chứ?
    Cụng ly nhé!!!!!

Chia sẻ trang này