1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhữg chuyện tình dang dở..................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuncondexuog, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhữg chuyện tình dang dở..................

    Anh.............Anh..........,
    Nó nắm lấy tay anh, lắc lắc......... Nó dầm mưa, chạy tới, khuôn mặt ướt sũng, toàn thân lạnh ngắt, vậy mà vẫn ko lạnh bằng tay anh lúc đó.............
    Anh..........Anh, anh ơi......... Nó gọi, mỗi lúc một to hơn, anh vẫn nằm yên, ko phản ứg......... Nó quỳ xuốg, ghé vào tai anh, thì thầm : " Anh ơi, anh, anh gọi em à, em nè...... Anh, mở mắt ra, nhìn em nè.......Anh ơi............"
    Nó khóc, nó lắc tay anh, anh từ từ way lại, nhìn nó........ ánh mắt vô hồn, mệt mỏi ........ Đó ko phải là ánh mắt nó hay thấy ở anh........ Anh nói yếu ớt: " Anh phải đi rồi, cô bé à........ Chúa gọi anh rồi....... đừg khóc......... anh ko cho cô bé khóc mà........ nín đi......."
    " Không, em ko cho anh đi đâu hết, Chúa là gì, chúa ko được mang anh đi . Anh còn nợ em ba cậy kẹo mút, anh nhớ ko, anh còn nợ em một chầu kem, anh nhớ ko......... Em còn chưa làm cái thiệp cây thôg cho anh............. Anh ở đây, ở đây với em...... Em ko cho anh đi đâu hết........ Anh đi, là anh hư, là anh ko ngoan....... Em ko chơi với anh nữa......... " Nó nói, trog tiếg nấc.....
    " Nín đi, cô bé của anh, anh phải đi rồi, hứa với anh, là bé của anh phải sốg hạnh phúc nghen.......... Anh xin lỗi, anh ko giữ được lời hứa với bé..........để anh lên trời với Chúa, anh hái sao về, đền cho bé nghen................"
    " Ko, em ko chịu, em ko cần sao, em cần anh thôi, em ko thích sao, em thích kẹo mút của anh ........... em ko biết Chúa, Chúa ko được mang anh đi....... Anh phải ở lại đây , ở lại đây với em......."
    " Anh......... xin .......... lỗi".........
    " Ko, anh ...........anh ơi..................:"
    Nó gọi to, nhưg anh ko nghe nó nữa, anh đi rồi, anh về bên Chúa, về bên đức tin của anh.............. Nó ko theo đạo, nó ko tin Chúa, Chúa ko được lấy mất anh của nó đi...............
    Nó yêu anh, yêu anh nhiều lắm.......... Chúa, Chúa thì làm sao mà yêu anh bằng nó được............
    Mới hôm wa thôi, anh còn chở nó đi ăn ốc.......... còn hứa sẽ bày nó guitar, vậy mà...................
    " Anh ơi, anh,............... "nó vẫn gọi, vẫn nắm lấy tay anh mà lắc........
    Ngoài trời, mưa vẫn rơi, to hơn lúc nào hết................
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nó đứng đó ... lặng người nhìn anh lướt qua ... một người luôn làm trái tim nó rộn ràng ... một người có nụ cười ngây ngất vẫn thường cùng nó trò chuyện lúc đi dạo trên bờ biển ... người đã làm nó biết thế nào là tình yêu ................
    Anh không còn ở đó ... nó thậm chí không tin vào mắt mình đó là anh ... người hôm qua vừa nói với nó rằng " Anh rời xa em không phải vì không còn yêu em. Em còn quá trẻ, con đường còn dài ... lo học trước nhé... Anh sẽ chờ em ..."- lời nói hôm qua làm nó mới hạnh phúc làm sao... Nó cảm thấy anh thật tuyệt ... rằng nó sẽ cố gắng học để có được hạnh phúc sau này bên anh ... rằng anh sẽ chờ nó ...
    Thế mà hôm nay nó lại đón nhận một sự thật phũ phàng ... Anh ngang qua nó mà không hề nhận ra sự có mặt của nó ... Ánh mắt anh đang nhìn vào người con gái kia ... say đắm ... Nó kịp nhìn thấy nụ cười của anh nhưng không phải dành cho nó... Nụ cười quen thuộc từng làm nó ấm áp ... Bàn tay anh... bàn tay bao ngày nâng niu nó đang siết chặt bàn tay ai kia ... Người con gái đó thật đẹp ... thật hợp với anh, trắng ... cao ... thật thời thượng với những trang sức đắt tiền ... Nó nhìn lại mình ... đôi bàn tay chai vì cầm viết ... mắt kính tròn nặng trĩu vì học hành ... mắt nó không long lanh như người con gái đó mà nhuốm màu mệt mỏi ... Nó bật khóc ... nó muốn khóc thật to nhưng không thể ... Giờ đây ... nó cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa ... Trời mưa ... mỗi lúc một nặng hạt ... nó tự nhủ " Trời khóc thương mình đây mà "...................
    Vậy là nó đã trải qua một tình yêu ... thật đẹp nhưng cũng thật cay đắng ...
    ********
    Sau cơn mưa... trời lại sáng ... trên con đường vẫn còn ướt nhẹp ... một bóng dáng nhỏ bé... đang bước đi ... Mãi không ngoái nhìn lại ...
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 25/05/2006
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã về ... no'' đứng lặng nhìn Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, thế là nó đã về, kết thúc chuyến đi nghỉ hè ngắn ngủi ở Sing.
    Nó mệt mỏi, cầu mong cho chuyến đi ko bao giờ kết thúc, thế mà cũng phải đối diện với thực tại ... Hix ... Nó buồn thật ... thế là giác mơ của nó cùng chấm dứt.Nó dừng lại chỗ ga xe lửa ... nó hỏi anh có cần mua vé đưa tiễn không nhỉ, "Tiễn đưa một tình yêu " - anh cười khi nghe nó nói, thế mà nó thầy ánh mắt anh thật buồn. Hix ... lại một chuyện tình dang dở...
    Nó yêu anh ngay từ khi nhìn thấy anh, hình như anh cũng thế ... Cái gì cũng tốt ... chỉ có mỗi việc anh ko thuộc về nó làm nó đau lòng ... Nó buồn... Anh cũng buồn...
    Nó tự hỏi sao ông trời trớ trêu với nó vậy ... Tại sao anh và nó gặp nhau muộn màng thế ... tại sao anh và nó lại phải nghĩ về nhau một cách chua xót như thế ... Nó nhớ lại câu anh đã nói " Đừng hỏi tại sao anh yêu em, hay tại sao em yêu anh ... vì con tim có lí lẽ riêng của nó" ... Con tim nó bảo nó yêu anh ... nó biết và đau khổ vì điều đó ...
    Nó lại nghĩ về bạn trai hiện tại ... Nó tức không nén nổi... nó cảm thấy uất ức đến tận cùng ... nó lại chia tay bạn trai hiện tại, nó thấy mình ngu ngốc khi ở bên anh ta, nó lại ra đi mặc cho những dấu chấm hỏi của mọi người luẩn quẩn bên nó ... Mặc kệ, giờ nó cũng đang đau khổ vì tình như ai kia mà ... Nó không hối tiếc chút gì về sự lựa chọn của mình ... Từ khi yêu anh, hình như nó độc ác hẳn ... trong đầu nó nhiều suy nghĩ tàn nhẫn ... nó tự xỉ vả bản thân tệ hại ... lại cũng tự an ủi là chỉ vì yêu nên con người ta ích kỉ ...
    Giờ nó lại đang nhớ một người ... một người sẽ không bao giờ thuộc về nó ... Nó biết yêu anh là sai lầm ... yêu anh là tội lỗi ... yêu anh là trái ngang ... là cay đắng ... Rằng nó đang đi vào một ngõ cụt nếu không quay đầu lại ... Thế mà nó vẫn muốn bước đi ... Hix ...
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hơ hơ hay thế mà k sang bên kia viết nhể.
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    MẶC KỆ MỘT TÌNH YÊU
    Ngồi ở lớp mà An vẫn mải nghĩ ngợi về nụ cười của anh chàng gặp ban sáng. Đó là nụ cười nửa miệng mà An cảm thấy thật thân quen. Trong cái sự chen chúc nhau trên chiếc xe buýt chật hẹp, An đã bắt gặp nụ cười như thế. Lòng tự hỏi có phải anh chàng đó cười với mình không hay nhìn một ai khác. An thấy mình thật vớ vẩn, trong lúc mọi người trên thế giới đang cố gắng làm việc, bạn bè thì đang cố gắng chạy đua với chương trình học căng thẳng để chuẩn bị cho kì thi Đại Học thì mình lại đang thả dòng suy nghĩ theo một anh chàng không quen trên xe buýt.
    * * *
    - Thanh An có đây không ?
    Một giọng nói như trả An về lại thực tế.
    - Ở đây nè ! ?" Vẫn cái kiểu trả lời lém lỉnh như mọi khi.
    - Lại là hoa gửi cho chị đó. Chẳng biết ai mà si tình thế. S Chị kí vào đây nhé.
    Một lẵng hoa hồng vàng làm cả căn phòng như sáng rực lên. Nhưng không khí trong phòng vẫn vậy. Người ta quá quen với việc An được nhận hoa. Suốt 3 tháng nay, tuần nào cũng vậy, đến thứ tư là An lại được nhận một lẵng hoa hồng vàng từ một nhân vật bí ẩn nào đó. Lẵng hoa chẳng bao giờ có một dòng chữ nào. Không một lí do, không một lời nhắn ? Mặc kệ, biết làm gì được khi ai đó cứ gừi hoa cho mình. An vốn dĩ rất thích hoa hồng trắng, nhưng từ khi nhận được những bông hoa này, An lại thấy màu vàng của hoa hồng mới là đẹp nhất.
    Hoa hồng vàng không rực rỡ như hoa hồng đỏ, không dịu dàng như hoa hồng trắng. Nhưng dường như lại có một sự lôi cuốn kì lạ người đối diện. Giống như An, không đẹp rực rỡ nhưng lại dễ dàng được người ta yêu mến ?
    Bài học hôm nay có tiêu đề là ?oPháp Luật và Đời Sống?. Trong đó có nêu khái niệm ?oPháp Luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà Nước ban hành, thể hiện ý chí của Nhà Nước, được Nhà Nước bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của Nhà Nước?? Con người ta phải chấp hành luật của Nhà Nước ban hành ? còn luật do chính bản thân ban hành thì sao nhỉ ? An cũng thường đặt ra cho mình những luật lệ và chấp hành. Thỉnh thoảng ?obreak the law?? chẳng ai biết. Nhưng hình như so sánh với phạm pháp cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Có lẽ với An, cuộc sống quả là một thử thách đúng hơn là một món quà? Đôi lúc thử so sánh mình với những bông hoa hồng vàng kia, An chẳng tìm thấy điểm gì chung cả. Thế mà lâu lâu lại lấy giấy bút ghi ra characteristics của mình và bông hoa hồng, rồi lại đem so sánh xem có điểm nào giống nhau. Để rồi kết quả always là con số không. Nhiều lúc An nghĩ mình không bình thường ? nhưng mà chẳng sao. Có chết ai đâu?
    * * *
    Những lúc rảnh An thường suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nghĩ về tiết học, về những bông hoa hồng vàng, về con nhỏ bạn ngày nào cũng ăn 5 bữa rồi than tăng cân, về cô giáo dạy Tin ốm như que tăm mà lại đang mang bầu ? và nghĩ cả về anh ? Ngày nào An cũng dành ra vài phút để nhớ anh, vài giây để viết tên anh lên bàn theo cái cách mà những đứa bạn hay làm ? và An cũng dành ra vài giờ lúc nghỉ ngơi để nhớ về những ngày trước kia, những kỉ niệm cùng anh, và để nghĩ ra câu trả lời hợp lí cho lí do vì sao cả hai lại xa nhau ?
    Đã hai năm trôi qua, nhưng An vẫn chưa thể giải thích tại sao tình yêu của mình lại ra đi. Chỉ nhớ một ngày, số di động của anh ở trạng thái ?onot available?, rồi anh không còn xuất hiện ở trung tâm học anh văn, anh không còn sang rủ An đi ăn sáng trước khi vào học. Và đến lúc nhỏ bạn thân thông báo cho An biết anh đã sang Singapore du học. An mới nhớ rằng đã một lần nào đó anh đã nói với mình điều này. Rồi An nhận được email của anh. Anh chỉ viết một câu duy nhất. ?oAnh xin lỗi nhưng anh không còn yêu em nữa.?
    Singapore gần Việt Nam lắm. Chỉ mất có vài tiếng là đến? Thế mà sao giờ An thấy nơi đó thật xa. Mất anh, An bỗng nhận ra tình yêu không phải màu hồng? Anh ra đi và tất cả kết thúc. Kết thúc những tháng năm mơ mộng. Kết thúc cả những tháng năm đẹp nhất của tuổi 16. Không có anh bầu trời như màu xám, không có anh thành phố lặng lẽ đến vô cùng. Tất cả với An như không tồn tại. Giờ An không còn nhớ những ngày đó mình đã trải qua như thế nào? và An không bao giờ muốn nhớ lại?Tất cả đã là quá khứ, với An quá khứ không được lãng quên ? nhưng không nên cố gắng níu giữ.
    * * *
    Hai tháng trước An đã đến Singapore để nghỉ hè. Kì nghỉ một tuần ngắn ngủi. Singapore trên bàn đồ thật nhỏ bé, nhưng An biết khó có thể tìm thấy anh giữa biển người. Khi đó An đã tự hỏi, liệu rằng anh có biết mình đang ở gần anh không ? rằng anh có muốn gặp lại mình không ? Câu trả lời mãi không bao giờ tồn tại ? còn câu hỏi thì mãi chìm vào quên lãng.
    Kì nghỉ hè đã trôi qua, trở về với cuộc sống của một học sinh 12, đối mặt với những thử thách trước mắt, không biết mình phải vượt qua như thế nào. Anh cũng không ở đây, anh giờ đây có lẽ đã có người mới và một tình yêu màu hồng. Màu hồng mơ ước. Hai năm đã trôi qua, thời gian như đã làm lành vết thương của An. An nhận ra mình còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng điều đó không còn ý nghĩa nữa ? còn những khó khăn thử thách đang chờ?
    * * *
    Và An cũng không còn bận tâm đến những gì xung quanh nữa. Mục tiêu bây giờ là đậu Đại Học, tìm một scholarship để đi du học. Tất cả những cái khác không còn ý nghĩa gì nữa ? Mặc kệ anh đang ở đâu, mặc kệ anh còn nhớ hay anh đã quên mình ? Mặc kệ cho ngày mai có động đất hay sóng thần ? Mặc kệ cho những bông hoa hồng vàng cứ đến một cách lạ lùng ? Mặc kệ một tình yêu ? An vẫn phải tiếp tục cuộc sống.
    Bên ngoài gió vẫn thổi ? thời gian vẫn trôi theo tiếng đồng hồ ? tic ? tac ? tic ? tac ?
    ( HẾT )
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    nó ko là ai hêt
  8. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    ơ thế đã hết rồi à?
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ừh........thế là mình chia tay nhau.......im lặng........quay đầu bước đi.........

Chia sẻ trang này