1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai bít hôn rồi thì vào đây!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Bemituot, 28/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_coi`

    mr_coi` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không phải là như thế! mà là ngày xưa, các cụ không cho con trai với con gái được đi với nhau, không còn được nắm tay nữa. có một lần cô gái đã ngửi thấy mùi mắm tôm ở mồm của người yêu mình, và trách, sao anh đi ăn thịt chó không cho em đi. chàng trai nhất định là chối cãi: anh thề với em là anh không đi ăn thịt chó mà. cô gái bực mình nói: Đúng là như vậy mà. Chàng trai cũng bực : không tin em thử liếm vào mồm anh xem có thấy mùi mắm tôm không. Cô gái đành làm thế để chứng minh được là mình đúng. bèn đưa mồm của mình vào mồm của chàng trai, và thấy có một điều gì đó fê fê....và thế là.......... nụ hôn bắt đầu từ đó, và hàng ngày cô gái cứ lấy cớ đổi cho chàng trai đi ăn linh tinh không rủ cô đi để được .................
    Mr_coi`
  2. danthanh007

    danthanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào cả phòng
    Bác Mr còi có ý kiến hay đó.Cả phòng hun bác cái nào !!!!!!!!!
    Thế em hỏi các bác xem:làm thế nào mà vừa hun má bên phải, lại vừa hun được má bên trái...
    Bác nào trả lời đuợc thì em cho hun 1 cái
    Xin lỗi em là boyyyyyyyyy......hêhhhe
    danthanh007

    ĐanThành007
  3. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    hehe
    nghe các bác kể đã thấy fê roài.giá mà ở đâu đó có dịch vụ ....hun thử nhỉ....chắc đông phải biết
  4. cun_con_lon_ton_17

    cun_con_lon_ton_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hoan hô mr còi giỏi quá ha
    cơ mà đấy là 2 cụ tổ của nụ hun vậy các cụ truyền lại đời con cháu như nào ạ??????????????bác giải thich nốt cho em zới

    người đã đi rùi ta mất cả mặt trời lẫn niềm tin
  5. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hôn hít tít mù nhể?Kể ra nghe các bác nói thèm thèm có ai làm gia sư cho em khoản nè ko?nếu được cảm tạ nhiều
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving
  6. nhoc_sieu_quay_86

    nhoc_sieu_quay_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chàoc bác em là thành viên mói có gì các bác góp ý cho em nhé!
    Em nói thât chứ các bác cư quá lời em thấy hôn nhau cũng vui lắm dó chư ạ.Em hỏi các bác chứ các bác cứ bảo kinh thế đi chơi với ngươi yêu các bác co hôn không nào? vả lại những ai chưa hôn dù biết là kinh nhưng ai lại không muôn thử hả?heeeeê
    linhlinh86
    linhlinh86
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ai mà nói đúng thế!!!
  8. Daihiepcuongphong_hn

    Daihiepcuongphong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Khiếp wá các bác ơi ! Hun làm sao ngon bằng ăn kẹo nhỉ ? Thế mà các bác quảng cáo rầm rộ wá thể !!!! Mà có thử mới biết được chớ !!!! Thiệt là khủng khiếp !!!

    I Love you more than I can say ! ! ! !
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    hehe bây giờ nói chuyện khi hun nhau thì sao đi các các bác , em thấy khi con trai hun mà con gái mắt cứ mở trừng trừng thì ức chế cực kì ấy
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hay là những người bức xúc của cái topic chuối cả buồng rơi đầy sân lăn đầy ngõ này hẹn nhau offline mà thử, xong rùi quay lại đây tường thuật
    It's better to burn out than to fade away

Chia sẻ trang này