1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai bít hôn rồi thì vào đây!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Bemituot, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, chắc bà này bị thằng nào Hun mà không đánh răng hay sao mà lại thấy kinh. Bà nhớ bảo nó lần sau trước khi hun thì phải vệ sinh nha
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  2. zeppelin

    zeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế làm em sợ quá ko dám yêu .
    IF I MUST DIE I WILL ENCOUNTER DARKNESS AS A BRIDE
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chưa hôn ai cả nhưng nhìn trên TV cũng đủ kinh rùi
    [topic]183226[/topic]
  4. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    ac.ac.ac.ac thế nay` thì khổ cho ai yêu ng` ko biêt hôn.Quá cả cực hình chứ
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  5. mr_coi`

    mr_coi` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nói hôn nhau là mất vệ sinh, sướng bỏ ... đi lại còn điệu. khà khà khà. Hôn nhau tay chân quờ quạng lung tung, muốn biết là thế nào không? câu trả lời nhé, " THỬ THÌ BIẾT"
    Mr_coi`
  6. super_girl

    super_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em là người chân thật nên chỉ kể những gì mà tận mắt chứng kiến thôi.
    Cách đây 5 năm, nghĩa là khi em mới qua.Em thấy 1 đôi hôn nhau ở ngoài đường, với tụi tây đó là chuyện bình thường, chẳng ai để ý.Em cũng quay mặt đi, nhưng vì hồi ấy mới nhớn,và tò mò nữa nên cái cổ nó hơi yếu quay ko nhanh lắm. Nên em đã kịp nhìn để rồi sau 5 năm mỗi lần nghĩ lại em lại thấy...muốn ra chè.....(Xin lỗi cả nhà)
    Các bác biết ko?Trong cái "khoảnh khăc lịch sử" ấy em thấy(Họ đứng ngay trước mắt em) 1 dòng..nước ...dãi chẩy xuống cằm cô gái. Rất nhanh nhen, 1 cái lưỡi đã kịp thò ra, liếm sach ko mất giọt nào....2 má của họ tròn vo giống như người ăn kẹo...
    Thôi em ko tả nữa vì em ko chịu được.....
    Chào cả nhà nhé.Chúc mọi ngươi có nụ hôn "ngot ngào"
    super
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    5 năm trước là nhìn người ta hun, còn bây giờ là ta hun, 5 năm sau là nhìn con của ta hun. Cái ngày xưa nhìn thấy họ làm, đến lượt mình làm chắc là điệu nghệ hơn nhỉ ?
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  8. zeppelin

    zeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôn cũng là 1 nghệ thuật đó nha
    to live is to die
  9. mr_coi`

    mr_coi` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn, khi mà mọi người nói về nụ hôn với một ý nghĩ tầm thường như vậy. Nụ hôn bao giờ cũng là một món khai vị của rất nhiều " bữa ăn" và nó làm tan biến đi rất nhiều phiền muộn sau một ngày làm việc mệt mỏi khi đi làm về được bạn gái hôn cho một phát....... Xong xác.... Gia đình lanh tanh bành.
  10. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0

    Nào thì kissing.
    http://net127.com/kissing/

Chia sẻ trang này