1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai cảm thấy mình " Hơi" lập dị trong box 85 ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi sugiaaotrang, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    những ai cảm thấy mình " Hơi" lập dị trong box 85 ?

    hey!!!
    tui cũng xin tự giới thiệu, tui là một người theo tui nghĩ là người lập dị nhất trong bõ 85 đấy lên cũng hơi buồn.
    thứ nhất: đang tuổi thanh niên nhưng lại không thích nghe nhạc trẻ mà thích nghe nhạc đỏ, tiền chiến, lãng mạn, nhac nước ngoài trước năm 1990.
    thứ 2: có thần tượng chẳng phải là ca sĩ nhạc sĩ nào mà chinh là Chu Tich Hồ Chí Minh , Fidel Castro, Ernesto Che Guevara..tôi rất tôm sùng 3 nhân vật trên,
    thứ 3: tui rất thích sưu tập tem và tiền xu hơn cả đi mua sắm quần áo hay giầy dép, mẹ hay anh trai mua cho quần áo nào thì mặc còn không thì chẳng đòi.
    thứ 4 : tui có một đặc điểm là không biết nói dối thế mới chết, vì thế mỗi khi có việc gì mẹ hỏi, hay anh em bạn bè hỏi là không dấu được.
    thứ 5: tui rất thích đọc chuyện Nga nhất là chuyện trong thời kỳ vệ quốc vĩ đại nhất là chuyện của mikhail solokop,
    thứ 6: các bạn có biết răng tui còn rất có thiện cảm với người Arab và người hồi giáo, tôi quý họ lắm ý.thế mới chết, do đó tui cũng có chút it hiểu biết và đạo hồi và người arab. vì thế cuộc đấu tranh của người Palestin theo tui là hoàn toàn hợp lý,tui cũng thích xem thời sự nữa chứ.
    tui còn đặc biệt yêu tổ quốc Việt Nam.
    thế ai mà nghĩ mình lập dị thì cứ nói ra để chúng ta cùng nói chuyện nhé hoặc những ai " bình thường" thì cũng xin đóng góp chút ý kiến cho tui thêm mở mang đầu óc nhé.
    xin cảm ơn
    .

                  [red] Hasta la victoria siempre [/red][/size=6]
  2. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Giỏi lắm, ít ra chú cũng nhận mình lập dị.
    1. Nghe nhạc đỏ, tiền chiến. Ui giời, tôi quen đống thằng thích dòng này. Mà nghe nhạc tiền chiến hào hùng phết. Nhạc đỏ hơi chuối tý thôi (sorry chú nhá). Lãng mạn, nước ngoài trước 1990. Thế Beatles là từ năm 2000 ah. Cái này là sở thích mỗi người thôi.
    2. Tôi cũng thế, ít thích một ca sỹ nào cả, chỉ có một số lúc tôi thích bài hát của họ chứ căn phòng chả bao giờ treo ảnh ca sỹ nào. Nhưng tôi thích game. Uh mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh thì người VN nào mà chả tôn sùng, nhưng như ca sỹ thì tôi ko được thế. Xin hỏi ông thứ ba là ai thế
    3. Một hobby thui, tôi thì thích RPG. Con trai mà thích mua sắm thì ko hay lắm, tôi ghét la cà các shop lắm
    4. Tốt chả có gì lập dị
    5. Tôi thì thích Jindô. Đọc truyện dài là điều tôi ghét nhất, nhất là chuyện khô khan như chiến tranh
    6. Cái này mới lập dị, người Hôi giáo tôi thấy chủ trương của họ cứng nhắc wá, và hiếu chiến. Thế mà quý mới tài
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Ernesto Che Guevara là 1 anh hùng dân tộc của Cuba, nhưng ông lại mang quốc tịch Arghentina. Ông theo chủ nghĩa Mác xít (Marxist) và là người giúp Fidel giải fóng Cuba và đã là người đứng đầu chính quyền Cuba , chỉ sau Fidel Castro. Sau này ông nuôi ý địn giải fóng thêm 1 loạt các quốc gia Nam Mĩ khác như Bolivia, Congo...nhưng sau Cuba, Mĩ đã cảnh giác hơn nên Che đã bị bắt và xử tử hình tại Bolivia

    vắn tắt 1 chút về Che , ai thích thì trao đổi thêm

    Mel thì thích nghiên cứu về lịch sử và chính trị, triết học của Karl Marx, Lenin (mặc dù chưa biết nhiều lắm, bởi sang đây mới quan tâm tới lĩnh vực này). Sang đây có đk nên cũng có tìm hiểu về cái mà ở VN gọi là "fản động", căn bản nó có liên quan đến politic.

    về ca nhạc thì thích nhất nghe TRịnh và Hồng Nhung. Tuy nhiên vẫn có khi thích nghe ƯngHoangFúc. Có khi nghe Manowar, MEtallica, Skidrow nhưng vẫn nghe nhạc của boyband,hay đại loại như vậy

    Không thần tượng ai cả, ai cũng có cái hay và dở.
    nhân tiện nói về dân Hồi Giáo. Nếu chỉ nói thế tức là đã quy chụp tất cả, cho rằng người Hồi Giáo là xấu. Trong Hồi Giáo, người ta cũng có chia ra là phe Hồi Giáo Cực Đoan và.... kô cực đoan đấy chứ. Ở Vn mình cũng có người theo hồi giáo mà ( chủ yếu là trong miền Nam)
    nói chung , kô có gì là lập dị hết mà nên nói là những sở thích hay tính cách đặc biệt của mình






    :-)
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái topic này là chỗ để khoe sở thích hả?Nên đổi tên đi cho vừa, sở thích của bạn là gì, nghe phù hợp hơn.He he.
    Nghe nhạc: Loại nhạc cũng nghe, ghét nhất nhạc sến.Thích nhất nhạc cổ điển, sau đó là nhạc Trịnh, nhạc đồng quê.Nhạc đồng quên , mộc mạc, giản dị, chỉ có tiếng hát và tiếng guitar như kể lể nhẹ nhàng bao tâm sự.
    Thần tượng: Chả có ai cả.Bởi chả ai là hoàn hảo cả.Đã từng thần tượng Bác Hồ nhưng mà...
    Truyện: các tác phẩm cổ điển của Pháp, Anh, TQ.Hic, chắc bỏ cả đời ra cũng chả đọc hết được mấy tác phẩm kinh điển của thế giới đâu nhỉ?Thế mới biết biển học rộng rãi thế nào.
    Hobby: bơi lội,cắm hoa.Khi bơi người ta được thư giãn hoàn toàn không phải suy nghĩ bất cứ điều gì.Khi bơi, đôi khi cũng là cách để xả năng lượng và stress, bơi như để tồn tại, bạn không quạt tay hay thở đều bạn sẽ chìm xuống làn nước sau kia.
    Còn cắm hoa ư?Hoa lá cũng có hồn và có thông điệp, để sử dụng được thông điệp ấy nói lên tâm trạng của mình, là một nghệ thuật.
    Còn người nước nào tôi có thiện cảm ư?Con trai Pháp galăng, con trai Ý đẹp.Nhưng mà người Pháp theo tôi, là elegant nhất, cả hai giới, không chỉ bởi đặc điểm khuôn mặt mà còn ở phong cách nữa.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra cái tiêu chí đánh giá lập dị như thế này thế?Chán các bác thật, cứ khai tông tốc như thế này thì đâu có liên quan gì đến lập dị.Dẫu sao, tôi cũng không lập dị và mấy cái mà sứ giả nêu cũng chả có gì lập dị cả,Trừ cái không nói dối hay không biết nói dối thì hơi kì quái và khó tin thôi.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  6. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hịc mình thấy mình cũng lập dị vì vào đây toần các anh chị hic hic hic có mỗt một mình sinh năm 89 ... chới với tụi 89 tụi nó trẻ con lắm ... thấy mình thích nhạc trịnh thì tụi nó bảo già khú đế ====> không hợp tụi nó ... hic hic hic /...... mình thích rap việt ===> tụi nó kêu già ........ nên thử chui vô đây coi các anh chị có suy nghĩ tiến bộ hơn bọn nhóc đó không .............
    Vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
     Trong con người tôi sống lẫn lộn ... người xấu kẻ tốt , rộng phượng lần rằn rết , thiên thần và ác quỷ ... nhưng bản tính " NGƯỜI " sẽ chiến thắng
     
     
     
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới là người lập dị nhất Box.
    Ai nhin` thấy tôi chắc biết.
    Quý thì bảo cá tính.
    Ghét thì bảo điên và hâm.
    Nói chung ko quan tâm lắm.
    Tôi hay làm trước khi nghĩ,chẳng xét đến hậu quả gì cả.
    Ngoại hình lập dị rồi,nhưng tính cũng lập dị luôn.Nhiều lúc bố mẹ hỏi tôi chẳng hiểu mày giống ai.
    Tôi thích rock ballad và những bài hát làm cho tôi buồn được vì tâm hồn quá khô cứng nên thích thế.
    Tôi chẳng bao giờ mặc áo mưa khi trời mưa.(Đừng nghĩ tôi cầm ô nhé,tôi ko phải thằng PD)mặc kệ,ốm thì thôi!
    Lúc buồn tôi thích thay đổi mình,cạo trọc,xỏ lỗ tai,nhuộm tóc,cạo lông mày.
    Lúc vui thì cũng chẳng biểu lộ lắm!
    Tôi chẳng sợ cái gì cả.Nhiều lúc đói làm càn,túng làm liều,nghĩ lại cũng thấy xấu hổ,có lúc giận thằng nào đó quá tôi ko ngủ được,chỉ muốn cho nó 1 trận,mặc kệ vào tù hay đuổi học.
    Tôi rất nhanh rung động và cũng dễ quên.Chỉ cần 1 buổi chơi đtử hay cái gì đó đại loại là ok.
    Thế đấy!Bây giờ chết mà ko đau chắc tôi cũng chết rồi
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
     
    20 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ  mà vẫn có con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào!
  8. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Chào cô em 89, nói thế chắc em lớp 9. Đừng nói bạn cùng lứa thế, dù gì cũng 89 cả. Cô em thích Nhạc Trịnh, xời có gì đáu, nhạc Trịnh ko phải là già khú đế, nó hướng nội, chứa nhiều tâm sự. Rap Việt, bây giờ lớp 9 mà thích Rap thiếu gì, chỉ có điều anh ghét Rap của Việt thôi, cái này càng ko già. Nhưng mà này, 2 trường phái của cô em khác nhau thế
    To quy da xoa: Tôi hiểu phần nào cái nick của ông, có lẽ nội tâm của chú chứa rất nhiều điều hơn cả vẻ bề ngoài. Đó ko phải là cá tính, cũng ko phải điên hâm vì ít ra ông cũng nhận thức được điều mình làm là gì, dù cho chưa có phản ứng gì với những thứ đó. Những điều ông làm khiến tôi cảm giác ông đang phản ứng với những gì diễn ra xung quanh, khiến ông có vẻ bất cần đời, nhưng vẫn biết xấu hổ. Điện tử có thể kéo ta một lúc thôi, căn bản là tinh thần ta ra sao, nó mới quyết định. Việc ông thích nghe rock ballad và sad music vì tâm hồn buồn chứng tỏ nội tâm của ông rất gay gắt, đối nhau chan chát, nửa muốn vui vẻ, nửa ra vẻ bất cần đời. Chúc ông có ai đó cure cái tâm hồn của ông :D
  9. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    lập dị hả?
    1,tóc dài đến vai
    2,áo mặc không bao giờ được coi là chỉn chu
    3.xe đi không bao giờ rửa sau 1 tháng
    4,thích đập trống mới lạ!
    5,....
    6,....
    7,....
    hehe chưa nghĩ ra!
    I found outIn the middle of a heartbeatAnd I know that I'm doin' rightTogether we are still so far apartI found outIn the middle of a heartbeatAnd the more I try to br your lightI can't get any closer to your heart
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mấy bạn lập dị nhất ở chỗ cho những đặc điểm trên là lập dị. Có ít nhất 1 triệu người giống như vậy ở trên Trái Đất. Xin cảm ơn đã ngắm nhìn
    Ta là Mad_Man, Ta nói điều mà ta thích

Chia sẻ trang này