1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai có mối tình Bắc-Nam, Nam-Bắc thì click vô đây !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aguything, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những ai có mối tình Bắc-Nam, Nam-Bắc thì click vô đây !!!

    Không biết có ai giống mình không nhỉ ??? Vào SG 1 lần rồi kết anh chàng trong đó luôn. Để khi trở lại, mang theo mối tình "xa cách" ngàn dặm. Có phải đó là do định mệnh, hay là do người ta cứ thích làm khổ nhau nhỉ ???

    Mình rất muốn được chia sẻ cùng các bạn, và lắng nghe kinh nghiệm của các bạn. Trong đầu mình xuất hiện rất nhiều rất nhiều dấu hỏi chấm, rằng "có nên.... hay có nên ....hay ko???"

    Bất kỳ ai mà ở một đầu này, có 1 người yêu ở đầu kia, đều có thể vote nha....
  2. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly, yêu như thế kém bền
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể cho cậu nghe nhé. Tớ có 1 ông anh ở SG. Hôm 23/1, 2 anh em đang chat, tớ rủ ra HN chơi. Ông í kêu chán, bảo là "HN lạnh lắm, ra ngoài đó ko có bạn gái thì ra làm gì". Tớ vui miệng, bảo:
    -Thế để em giới thiệu cho anh 1 nàng. Anh ra ngoài này là có ngay xe ôm.
    Tớ được cái nói là làm. Cho nick YM luôn.
    Hai tuần sau, tớ nhận được điện thoại từ trong SG ra, nói là tình hình cực kỳ ổn. Tớ thì vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, chỉ biết cung hỷ chứ biết làm gì???
    15/2, ông ý mò ra ngoài này, xem mặt người trong mộng. Kết đứ đừ luôn.
    Tuần trước, cô bạn tớ bay vào trong đó, thăm mẹ chồng tương lai.
    Tình hình là cưới đến chân rồi.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, quan trọng là có lòng kiên trì và tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau. Khoảng cách địa lý cũng là 1 trở ngại đáng kể nhưng nếu cả 2 cùng quyết tâm đến với nhau thì hem có gì ngăn cả được tình iu của 2 bạn. Chúc vui!
  5. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nhưng trở ngại lớn nhất của tớ đó là gia đình, anh ấy đã ra nhà tớ một lần và bố mẹ tớ không thích cho lắm. Giờ mọi người biết chuyện nên phản đối gay gắt lắm. Mỗi lần như vậy, làm tớ chẳng muốn sống nữa. Hix hix
    Rồi bố mẹ tớ vẽ ra bao nhiêu là viễn cảnh khó khăn trong tương lai. Khi ốm đau, sinh nở mà chỉ có trong đó 1 mình thì thế nào, bố mẹ sao vào thăm đây.... ặc ặc, nghe vậy mà đầu tớ chỉ muốn vỡ ra thôi.
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ui zồi! Cái này còn nhanh hơn cả tên lửa. Chỉ từ cuối tháng 1 đến giờ mà đã "cưới đến chân rồi" á?
    Xa nhau ít có cơ hội gần nhau, ít tiếp xúc với những thói quen sinh hoạt hàng ngày, k hiểu nhiều về tính khí của nhau. Sau này khi có cơ hội ở gần nhau (hoặc giả có lấy nhau về ở chung) thì lúc ấy tính tình, thói hư tật xấu mà bấy lâu ở xa k hề hay biết, nay mới đc bộc lộ hết. Lúc đó liệu có thất vọng k? Có chịu đựng đc mà bỏ qua cho nhau để tiếp tục sống k?
    Chưa kể khi yêu nhau "xa mặt cách lòng", nhất là khi có đối tượng bên cạnh luôn tấn công mình (và cả ng ấy nữa), trong khi xa xôi thiếu thốn tình cảm, cần 1 ng để chia sẻ những buồn vui hàng ngày, lúc ấy bản thân dễ bị lung lay lắm.
    Như bạn chủ topic nói đấy, bố mẹ bạn lo cho con gái là hoàn toàn đúng. Dù sao ở gần gia đình, có cha mẹ đỡ đần con gái cũng đỡ vất vả hơn, nhất là khi sinh nở, mẹ mình chăm bao giờ cũng chu đáo hơn mẹ chồng (vì mẹ hiểu hơn ai hết tính nết con gái mình, chứ hoàn toàn k fải vì fân biệt mẹ chồng-nàng dâu nhé!). Rồi làm dâu ở nơi xứ lạ quê ng, k ng thân thích, đâu fải chuyện gì cũng có thể tâm sự với chồng và gia đình chồng đc đâu (những bức xúc trong cuộc sống với nhà chồng chẳng hạn), những lúc ấy buồn và tủi thân lắm.
    Nhưng nói như thế k có nghĩa là yêu xa xôi và lấy chồng xa là k tốt, k nên. Chủ yếu là do tính cách và hoàn cảnh của mỗi ng thôi.
    Tớ thì ủng hộ việc yêu xa xôi vì tớ... đã từng và đang như thế
  7. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Miss ơi,
    Funny ở chỗ là họ còn hỏi tớ "như thế có quá nhanh không?"
    Tớ trả lời:
    -E hèm, so với ba nhân mười mũ tám thì còn cũng bình thường thôi
    Thật ra, nếu mà nói vấn đề thì nhiều lắm, kể sao cho hết. Nhưng thôi, tớ đành mắt nhắm mắt mở lần nữa mà cung hỷ vậy. Chỉ sợ sau này, họ cãi nhau, lại réo tên tớ ra thì khổ. Các cụ dạy chẳng sai "Ở đời có 4 cái ngu: làm mai, gánh nợ...". Tớ vớ vào cái đầu tiên mới đau chứ.
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đang trong thời kỳ say tình thì ai chả thế. Ngày xưa tớ cũng thế
    Thậm chí, mới bay vào ngày trước ngày sau đã ra mua vé tuần sau bay ra tiếp nữa
    Rồi suốt ngày mơ tưởng tính toán đến việc mai này ra Bắc làm dâu thế nào, cuộc sống ra sao blah blah... Nhưng rồi ng tính k bằng giời tính. Tốt nhất là cứ đc sống gần nhau hẵng rồi muốn tính gì thì tính.
    Bây giờ tớ cũng đang chuẩn bị cho việc sống gần nhau rồi mới tính toán tiếp
  9. investor12

    investor12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng dùng bộ xử lý nào. Cái này họ dùng Core2due
    Ví dụ cùng bài toán bạn dùng BXL Intel246 xử lý sẽ chậm nhưng dùng core2due thì nhanh hơn rất nhiều. hehe
    Như bọn tớ cũng nhanh phết, nhưng vẫn chậm hơn ông anh của bạn này
  10. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em là người Nam, anh ấy là người Bắc. Vì yêu quá nên em hi sinh ra HN học. Cũng liều ghê

Chia sẻ trang này