1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai có mối tình Bắc-Nam, Nam-Bắc thì click vô đây !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aguything, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ừ hỏi rất chính đáng mà , chuyện nghiêm túc mà thấy nay báo này, mai báo khác để còn dành tiền chứ, tình hình là lạm phát từng ngày
  2. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nhưng mọi người có thấy con gái như vậy có gọi là yêu mù quáng quá không??? hay như người ta nói là ... "dại trai" í mờ...
    Thỉnh thoảng lại trốn gia đình vào đó chơi với anh yêu, cảm giác phiêu lưu thì ko thể chê vào đâu được. Nhưng chỉ có điều anh bạn tớ bận mà không nghỉ làm được nên mỗi lần kêu anh ra HN thì anh lại kêu là không được. Vậy là tớ lại phải vào. Hix hix
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là 3 tháng nữa nó theo giai hẳn zồi đấy. Ấy chuẩn bị fong bì để "vui cùng bạn" đi
    [/quote]
    ừ hỏi rất chính đáng mà , chuyện nghiêm túc mà thấy nay báo này, mai báo khác để còn dành tiền chứ, tình hình là lạm phát từng ngày
    [/quote]
    Tình hình là tớ có báo gì đâu mà bảo nay báo này mai báo khác nhỉ
  4. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cứ liều thế là xong he he
  5. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hum nay mình gặp cậu Inđô, cậu nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ qua Sing làm việc, rồi khi về già sẽ trở về Inđô bên bố mẹ. Mình hỏi, nếu chẳng may làm việc ở đó, gặp "ý chung nhân" và kết hôn, sau này trở về Inđô thì cô ấy sẽ phải làm sao ???
    - nếu sau này cậu về Inđô, "nửa kia" sẽ phải làm thế nào ???
    +tất nhiên là phải theo tớ rồi, con gái lấy chồng thì phải theo chồng chứ ??
    - Nhưng nếu nhà cô ấy, bố mẹ chỉ có cô ấy là con gái duy nhất mà phải theo cậu về Inđô thì sao??
    + Nhưng bố mẹ họ vẫn ở đó mà, biết làm sao bây giờ, cô ấy phải theo tớ chứ
    - Nếu khi nào bố mẹ cô ấy ốm đau thì sao ???
    + thì sẽ về thăm họ chứ sao
    - nếu lúc đó cậu rất bận ko thể rời công việc ??
    + thì cô ấy sẽ về một mình
    - Thế thì cậu sẽ thật là ích kỷ đó, lấy vợ xong rồi chẳng nghĩ tới ai nữa, hay tốt nhất cậu lấy vợ gần nhà đi.
    + như thế thật là truyền thống và phong kiến
    Xem ra, vấn đề làm việc xa nhà, rồi lấy một ai đó xa nhà mình cũng không còn là xa lạ nữa. Hay là phải chăng các bậc phụ huynh của mình vẫn chưa quen với điều đó nhỉ ??? Nhiều lúc thật là khó suy nghĩ, chẳng biết phải giải quyết thế nào. Sao sự đời nhiều điều ngang trái....
  6. haivan123

    haivan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện để kể cho cô em này đây.
    Có 2 trường hợp để kể cho em
    - Trường hợp thứ nhất là thực tế bản thân chi: yêu một chàng trong SG, tha thiết, mơ mộng, cháy bỏng, hy sinh nhưng túm lại cũng ko thể lấy được vì cha mẹ dứt khoát ko gả con xa.
    Tình yêu đó kéo 5 năm, có lẽ giết chết cả một thời con gái, ko được gì cả, ko ai chia sẻ lúc cần thiết, tình cũng chỉ là tình, yêu thì có yêu nhưng mà yêu xa xôi cũng không thể hiểu hết được đâu em gái ạ. Giờ thì ko có lấy được nhau, đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ nhưng thi thoảng vẫn quan tâm , hỏi han nhau, động viên nhau.
    - Trường hợp thứ 2, trong thời gian yêu chàng SG đó, bay vào miền nam, trên máy bay quen một anh, sau đó làm mối cho cô bạn thân, bọn chúng yêu nhau mấy tháng ===> cưới
    kết cục như vậy kể như cũng là trọn vẹn đối với một mối tình ngàn dặm đầy tốn kém, nhưng lấy nhau về, khác nhau quá nhiều , về cách sống, cách sinh hoạt, cách ăn uống, cách suy nghĩ, không hiểu nhau lắm nên cũng kém hạnh phúc và nhiều lần cô bạn cũng định dứt bỏ tất cả để về Bắc. Không người thân thiết, xa gia đình, xa cha mẹ, xa bạn bè, chỉ có chồng để chia sẻ, nhưng chồng lại ko thể là người để chia sẻ nên chuyển sang trạng thái trầm cảm triền miên.
    Không biết, như mình, không lấy được chàng SG là không may hay là may mắn nữa.
    Phần đông dân SG ko có ưa dân bắc, lúc nào cũng : "Bắc Kỳ" nghe khó chịu lắm.
    Đó là câu chuyện để kể với em, còn tuỳ xem tình hình tình tính tang thế nào? và hoàn cảnh của em thế nào nữa, Vài hàng chia sẻ với em.
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    1700 km liệu có dài quá không?
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách thực sự là vấn đề, tớ từng nói thế, nhưng tớ vẫn tin với những người yêu nhau thật lòng thì 1700 km ko phải là quá xa
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tớ thì anh í là ng HN nhưngsắp đi công tác dài hạn trong tận Vũng Tàu. Lần này vào fải đến tháng 9 may ra mới ra đc vài ngày. Buồn quá....Mà chẳng hiểu sao bọn tớ ở bên nhau thì nói chuyện chứ chẳng bao h chat đc với nhau. Chẳng hiểu sao nữa.....Lo lắng ...thế này thì xa rồi có bền đc k nữa
  10. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hay là Ru tồ bay vào , tháng 9 bay ra ăn SN nhà Libra rồi lại bay vào J/K
    Tin là Ru tồ nói thía thoai, tự Ru tồ bít phải làm gì roài hehe. Tiến lên nhé Ru tồ iu quý
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...

Chia sẻ trang này