1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai có mối tình Bắc-Nam, Nam-Bắc thì click vô đây !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aguything, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang ở VT đây. Cho tớ số đt bạn trai để rủ đi cafe cho đỡ buồn
    Nói chung nhà neo ng, lại toàn con gái thì khó mà bỏ tất cả ra đi lắm. Còn bố mẹ già, lúc ốm đau k ai chăm. Mình ốm đau, gặp khó khăn cũng k có ng thân bên cạnh để chăm sóc, chia sẻ. Chưa kể cách sống và fong tục vùng miền khác nhau, k fải ai cũng thích nghi đc.
    Như con bạn tớ, ng yêu ở HN, nó bỏ công việc với mức lương cả ngàn đô để đc gần ng yêu với mức lương bằng 1/4 lương cũ, 1 mình mẹ nó với thằng em trai ở trong Nam (nhưng cũng mỗi ng 1 nơi vì em nó đang đi học). Nhưng đc vài tháng nó lại than thở chán ngán vì k chịu đc cách sống của con ng và môi trường ngoài HN. Gia đình k, bạn bè k, đi làm về suốt ngày chỉ quanh quẩn bên ng yêu riết rồi cũng chán. Tâm sự k biết "xả" với ai. Dễ bị stress lắm!
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thế còn số bạn gái thì chuyển cho anh, anh cũng rủ đi cafe chứ bộ
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có 1 số điện thoại của 1 em ******* nhầm số cho mình. Nghe yêu quá cơ
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    2 ông anh trên kia xê ra hông em uýnh bi giờ!!!
    Chỉ đc cái làm loạn là giỏi
    Hôm wa con bạn lại than chưa hết chán, bây giờ chỉ là đi từ cái chán này đến cái chán khác. Nó bảo nó ghét HN, HN bẩn kinh khủng, thấy HN chả có gì thú vị cả... Mặc dù trước khi chuyển ra HN nó đã biết trước và chuẩn bị tâm lý cho những điều ấy.
    Dẫu thế nhưng nó vẫn ký vào cái giấy ở fường, chịu đeo gông vào cổ, chịu sống ở nơi "kinh khủng" ấy với ng chồng đc sinh ra và lớn lên ở nơi "chẳng có gì thú vị cả", xung quanh k gia đình, k bạn bè thân thiết, k ng để tâm sự...
    Thấy con bạn mình đang bơ vơ chán nản như thế mà xót ruột.
    Cần fải chuẩn bị tư tưởng nhiều lắm trước khi chuyển đổi môi trường sống và làm việc.
    Có lẽ fải suy nghĩ thêm đã...
  5. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hix, chẳng nhẽ chẳng có ai hạnh phúc được khi lấy chồng, vợ xa hay sao ? Hay họ ko đủ yêu nhau để sống và cố gắng vượt qua tất cả.
    Tự dưng thấy bùn quá, nghĩ về anh, thấy thương anh nếu như 2 đứa ko đến đ.c với nhau, bởi tấm lòng anh chân thật, con người anh thẳng thắn. Nhưng nghĩ về gia đình, sao lại thấy khó chèo qua được "bức tường lớn" đấy thế nhỉ ???
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với . Lão già nhà tớ gốc bắc nhưng vào SG sống từ nhỏ nên cũng coi như ngưòi SG. Bọn tớ còn 3 năm nữa, ko biết thế nào. Bi h hắn lại đang đi học xa rùi , ko ở VN . Đã xa thì xa đủ đường, đúng là khốn khổ.
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa cưới thì ai cũng nghi đơn giản thôi, sẽ vượt qua đc. 1700 km chứ 2000k cũng chẳng sao. Cưới vào rồi mỗi người một nơi, cứ như chưa cưới, nhưng lại ko thể tung tăng như lúc chưa cưới... Đến lúc 1 trong 2 phải relocate, lại càng là vấn đề. Rồi thậm chí đến lúc 1 trong 2 ko hòa nhập đc với cuộc sống ở nơi đó... Thật là ác mộng không dám nghĩ tiếp nữa, đến đâu hay đến đó...
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ đó đấy, mình thì không thích ở một nơi quanh năm suốt tháng độc có một mùa, thế thì cuộc sống đơn điệu thật. Hà nội lạnh thật, nóng thật, nhưng lạnh mãi cũng chỉ 2 tháng, nóng quá cũng chỉ 1 thời gian, nó làm cuộc sống thi vị hơn. Hy vọng là em Bắc tiến thôi chứ anh không thể Nam chinh được. Mà cái vấn đề là em thì Công giáo, anh vô thần em có nghĩ gì không em?
  9. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Công giáo với vô thần thì có sao đâu. Công giáo với Phật giáo, có người còn cải đạo nữa là.
    Nghĩ thì cũng phải nghĩ cho cùng. Dân Bắc vào Nam sống được. Nhưng dân Nam ra Bắc thì không phải dễ sống. Đàn ông Nam ra Bắc có thể kiếm được bạn bè không khó lắm. Nhưng phụ nữ Nam ra Bắc thì chỉ biết có chồng. Chồng mà đi ctác chẳng hạn, thì ở nhà có 1 mình.
    Dân Bắc thâm thuý. Chửi đấy, nhưng nghe ko hiểu ngay. Nhe răng ra cười. Nghĩ vài ngày sau mới ra. Vài lần như thế chắc chỉ muốn quay ngược vào Nam.
    Dân châu Á nói chung và dân VN nói riêng thường là thích sống ở ngay tại nơi sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Ít khi thích đi chỗ khác xa lạ để sống và làm việc như western people. Thế nên, tốt hơn hết là không nên để xảy ra những mối tình như vậy. Mà thói đời ghét của nào trời trao của đó...
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Vậy thì một năm ra HN một lần . Tết hay dịp nào đó, nói chung đã yêu rùi thì phải tính cách dung hoà thôi chứ bít sao. Ko lẽ chia tay. Hắn nhà tớ hồi đầu cưa cẩm thì lừa mình bảo là hắn sẽ ra HN vì thích HN nhưng bi h tình hình đã khác hắn nói Nam tiến nhẹ như ko. Thì mình đành Nam tiến. Cũng nghĩ chán, nhưng sẽ tính cách ra HN nhiều nhất có thể thôi. Làm cái gì cũng được miễn là ko phải ân hận về sau mà

Chia sẻ trang này