1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai có mối tình Bắc-Nam, Nam-Bắc thì click vô đây !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aguything, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nghĩ rằng môi trường làm việc trong Nam là một môi trường làm việc tốt và đầy hứa hẹn hơn ở Hà Nội ko ??? Tại mấy người trong nhà mình đã ko thích miền Nam thì ko thích đủ đường. Mình thì vẫn thấy rằng môi trường làm việc trong đó dễ chịu hơn và dễ kiếm việc hơn ở ngoài này.
    Sao mình hỏi 9 người thì 8 người nói rằng môi trường trong đó dễ chịu vậy. Hix.... Mọi người đã từng làm việc trong đó thì nghĩ thế nào vậy ???
  2. mailanxuan

    mailanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic ui em thông cảm với mấy chị trên đây lắm .Chị hy sinh vì tình yêu thế ít ai làm đc như chị lắm í Đừng bỏ cuộc nhé chị
  3. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    hic, thấy mình liều hơn mọi người nhiều.
    Giai nhà mình ngày xưa làm ở SG, xong thì bị gia đình gọi về HN, mình người SG gốc luôn ( thề là ko có bà con, bạn bè nào ở HN). Vẫn te te ra đây, đi làm, ở 1 mình..... Haizzz cũng được 2 năm rồi. Chắc được bầu làm : Hội trưởng hội dại trai quá.
    Nhiều lúc cũng ức lắm, cứ lên cơn dở hơi, đòi ôm hết đàn em ( bao gồm 1 con cá sấu bông, 1 chó bông, 1 heo bông, 1 con garfield bông) đi về SG cho bỏ ghét . Tội vạ j cứ phải tò tò theo , tội j làm " trẻ xa mẹ " . Huhuhuhuhu
  4. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    trời, thiệt vậy hả??? giờ tình hình vẫn okie đấy chứ ???
    Nhưng cũng phải công nhận là mình nhiều lúc cũng hâm hâm, ko bít bạn có cảm thấy vậy ko nữa....
    Ôi cuộc đời bao ngang trái....
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    anh ấy vào Nam rồi, mình fải làm sao bh
    nhớ quá
    vừa mới hôm qua còn ôm hôn nhau, sao h đã xa tít tắp thế này
  6. bigone

    bigone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa con mình khai sinh ở HN.
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng khâm phục. Là một người phụ nữ Nam Bộ, bạn có thể chia sẻ cảm giác của bạn khi sống và làm việc ở HN? Để xem tôi có nên thuyết phục vợ tôi ra HN ko, hay là tôi nên tìm việc ở SG?
  8. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bạn cực kỳ luôn .
    Nếu có vụ bầu 1 phiếu của mình chắc chắn thuộc về bạn
  9. anon98

    anon98 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    èo, giống trường hợp nữ dv Hải Yến lúc 17t đã vào Nam theo đ/c Quang Hải nhỉ, cuối cùng... là tèo
  10. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    He he ? là?m gì? mà? cứ lo lf́ng nhì? xa nhau thẮy thẮ chứ biẮt 'Ău ơ? gĂ?n lài ...

Chia sẻ trang này