1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai có mối tình Bắc-Nam, Nam-Bắc thì click vô đây !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aguything, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề bác nói đều đúng với trường hợp con bạn em. Giờ nó ra HN chả có bạn bè nào ngoài chồng. Mà vợ chồng k fải lúc nào cũng cơm ngon canh ngọt. Lúc ấy chả có ai để chia sẻ, tâm sự với mình. Mà nó còn là ng gốc Bắc, sinh ra ở đất Bắc đấy ạ, mà nó còn k chịu nổi fong cách sống của ng ngoài ấy.
    Còn em sinh ra và lớn lên gần 30 năm trong Nam, 1 năm ra HN chơi k biết bao nhiêu lần, bạn bè HN k thiếu, nhưng có lẽ để hoà nhập đc với môi trường ngoài Bắc là 1 việc k hề đơn giản đối với em. Môi trường sống, môi trường làm việc, khí hậu, tính cách con ng... của dân Bắc khó mà thích nghi đc. Lúc trước em rất quyết tâm ra, còn định mua nhà cửa, tháng 5 này xong xuôi công việc trong này sẽ chuyển ra HN sống, vì tình yêu, nhưng giờ có lẽ nên suy nghĩ lại
    Đến khổ
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc, sao lại mất tự tin thế, vậy mà cũng gọi là tình yêu. Cuộc sống phải luôn cọ sát thì mới có thi vị. Ở bắc lâu em sẽ khôn ra nhiều, học được nhiều.
    Ý mà chửi cũng là môn nghệ thuật mà
  3. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế ..Yêu gái sài gòn ...Du học cùng nhau rồi yêu nhau...Nhưng phải cái kiểu nói chuyện cua dân sài gòn khác với Hanội...Nhiều khi nói chuyện mà rất hay tự ái..Nhiều khi nhớ nhau mà gọi điện hỏi thăm tự nhiên có câu :Có gì không? Là muốn dập máy đi yêu con khác cho bõ ghét...nhưng nghĩ lại thấy yêu xa thế cảm giác lúc nào cũng mới ..gặp nhau thì lạ lẫm và xa nhau thì càng nhớ
  4. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi. Tôi chưa nghe ai nói "k tự tin thì k đc gọi là tình yêu" cả!
    Tôi ở trong Nam cũng có thể "học đc nhiều" và "khôn" hơn ối đứa rồi. Đâu cứ fải sống ở thủ đô thì mới khôn ra!? Có những kẻ đang ở thủ đô mà vẫn đần đấy thôi Đâu chả có ng này ng kia.
    Đúng là chửi cũng là môn nghệ thuật. Nhưng k fải ng nào cũng biết chửi có nghệ thuật.
  5. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Em "hoàn toàn" đồng ý với chị chị à . Nhưng có nhiều chuyện chỉ có thể nói với những người hiểu mình thôi . Kẻo lại xảy ra tranh luận không đáng có .
  6. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    TÍNH KHÍ mỗi người mỗi khác
    cũng là một lời nói nhưng n này nói thì ta không quan tâm nhưng n khác nói thì lại làm ta rất đau lòng...chỉ những n ta yêu thương nhất mới có thể làm ta đau đớn nhất...
    Tớ từ bé thường chỉ thoải mải bộc lộ tâm sự với mọi người trong gia đình hoặc một ai đó mình thật sự tin tưởng không có thói quen tìm sự an ủi từ bên ngoài
    hic hic nếu sau này có lấy chồng thì sẽ sao nhỉ...
  7. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang thế đây, người yêu ở ngoài Bắc nhưng mà tớ ngại ra ngoài ấy lắm.Chẳng biết có hoà hợp với cuộc sống ngoài đó không ? Huhu....Yêu thì yêu mà sao nhiều khó khăn lắm, nhất là gia đình nhà em fản đối ...Bảo xa xôi này nọ, các cụ muốn thăm cháu cũng khó...hic....Làm sao đây ???
  8. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em có một mối tình B-N . 3 năm rồi và giờ thì đứt rồi chị ạ . Em quê ở Thanh hoá , học HN - Bạn Em nhà ở Vinh - học SG . Bọn Em quen nhau hè 3 năm trước khi Em vào SG đi du lịch . lúc về thì bạn Em cũng nghỉ hè về , 2 đứa gặp nhau và yêu nhau .
    3 năm bọn Em yêu nhau là 3 năm áp lực gia đình đặt lên trên bạn Em . Bạn Em yêu Mẹ kinh khủng , yêu đến mức độ dã man . Bạn em LẠI Là 1 người đàn ông yếu đuối , như nhược , không ý chí , không quyết tâm , không bản lĩnh . Vì bạn Em quá yêu Mẹ .
    Đã bao lần em níu rồi buông . hợp rồi tan . nhưng bọn Em vẫn cố gắng được.Hôm noel vuàe rồi thì 2 dưad đi NTrang - đà lạt , Tết vừa rồi , bố mẹ ban em kỉem soát bạn Em rất gắt, có thể đi chơi nhưng cứ 2 , 3 tiếng phải về qua nhà 1 lần - đại khái canh không cho bạn em ra Thanh hoá . Em yêu ban Em và Em nghĩ . TY đâu cứ phải tính toán người ta ra thì mình mới vào , không thì thôi . Thế là Em có đk thì Em vào . Tối 26 tết đến chiều 27 về . Tối mùng 2 đến chiều mùng 3 tết về . Và tối mùng 6 đến trưa mùng 8 tết ( 13 14/2 và trưa 15/2 ) thì về . Moi chuyện vẫn suôn sẻ .
    Nhưng 17/2 bạn Em vào SG học . Chiều đi thì sáng bố mẹ gọi lại . Nói rằng là Bmẹ biết hết biết hết , bạn con vào những lần nào ,.2 đứa đi chơi ở đâu , đi những đâu và ở chỗ nào . Bố mẹ biết hết nhưng bố mẹ không muốn nói , vì muốn giữ cho con ăn tết được ngon ==> Càng làm ban Em cảm thấy có lỗi và khi áp lực gia đình quá lớn , người ta sẵn sàng buông tất cả , và bọn Em đã chia tay ngày 4/3 . 3 năm trời mình cố gắng . vây mà ...
  9. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chị rất chia sẻ với em. Yêu nhau xa cách k fải là dễ dàng, vả lại còn bị áp lực và cản trở của gia đình thì chị nghĩ em chịu đựng và duy trì tình yêu đc 3 năm là rất giỏi!
    Thôi đừng buồn nữa em à. Cứ xem như bọn em có duyên mà k có nợ...
  10. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi không trở lại diễn đàn... nhớ mọi ng wá...

Chia sẻ trang này