1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai có mối tình Bắc-Nam, Nam-Bắc thì click vô đây !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aguything, 07/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của ấy sao rồi nhờ
    Con bạn tớ đã đăng ký kết hôn và 2 đứa đi du học rồi. 1 kết thúc có hậu
    Nhưng mà những chuyện tương tự thế thì... hơi hiếm
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1079751.ttvn
    Cũng là 1 mối tình Nam Bắc - nhưng được diễn ra tại SG. Không có bắt đầu, nên chẳng bao giờ kết thúc - hôm nay rất nhớ người SG
  3. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Vào SG cũng hay mà.Anh nhà tớ bảo ở HN gần trung ương,làm ăn khó.Ở SG làm ăn dễ,quan hệ cũng rộng hơn.Nói chung ở SG kiếm tiền khá hơn ở ngoài bắc này.Nếu mọi chuyện đi xa hơn,tớ sẽ vào trong đó.Mọi người nên nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.Chưa đi đã nghĩ đến chuyện buồn thì nặng nề lắm.Tớ vẫn tự nói với bản thân,vào đó môi trường mới,thử sức với những jì mới.Biết đâu trong đó lại fát triển đc những jì ngoài Bắc mình chưa thử sức.
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Từ HN vào SG thì còn có nhiều hy vọng để làm giàu và muốn thử sức, nên suy nghĩ còn tích cực 1 chút và muốn đi. Chứ từ SG ra HN thì ngược lại. Lý do thì ai cũng biết rồi đấy
  5. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    chuc cho nhung ai vao day co nhung happy ending, not like me!
  6. Zozo2006

    Zozo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    giờ phương tiện liên lạc .. hơi bị nhiều... ngại chi
  7. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay, em bắt đầu thấy đuối sức rồi mọi người ạ. Yêu xa cần nhất 1 người tâm lý, cảm thông, tin tưởng. Vậy mà anh, càng ngày càng nhậu nhiều hơn, bận nhiều hơn, tập trung với sở thích của mình hơn. Còn em, ko biết lạc vào xó xỉnh nào rồi.
    Em buồn quá mọi người ơi. Nhiều lúc muốn tìm ai chia sẻ cho bớt nỗi lòng mà ko được.
    Bố mẹ vẫn phản đối vậy, anh vẫn vậy, chẳng có biến chuyển gì. Bố mẹ phản đối anh không liên quan.
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    1 bé vào nam học 10 tháng sau quay ra và..."BƠ"...ôi F**K...1 e hơn t trong đó nhưng đang bận thi nên chưa có ý định j cả...
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lang thang, thế quái nào lại gặp cái topic này chứ. Cứ như là chuyện mình vậy. Đang kẹt tại Bình Dương cũng chỉ vì Nam - Bắc đây nè ( đang ngồi gõ những dòng này tại 1 tiệm nét ở Khu Sóng Thần - Bình Dương).
    Ai ít kinh nghiệm về vụ này cứ mạnh dạn hỏi tôi. Kể cả ngày không hết. Chỉ vì một con nhóc mà phải làm quả xuyên Việt nhớ đời ( lang thang cả tuần khắp miền Tây, không tỉnh nào không tới). Tóm lại, yêu người ở xa thì tốt nhất là cưới thật nhanh, may ra thành đôi. Chứ còn 3 cái sms, chát chít...nhanh nhạt lắm.Trước sau cũng out. Kinh nghiệm đầy mình đây nha!

Chia sẻ trang này