1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai có mối tình Bắc-Nam, Nam-Bắc thì click vô đây !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aguything, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    sao k gặp topic này sớm hơn nhỉ
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đã từng có ..nhưng đứt rồi ..và nếu ko phải kẻ nam ngừoi bắc thì chắc chắn đã có 1 happy ending rồi ..buồn ..hic hic..nếu anh ko về lại HN mà ở luôn tại sg làm việc thì tụi mình đã ko nhu ngày hôm nay phải ko anh?..
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    mình cũng có 1 mối tình với 1 cô gái gốc Sài Gòn, ăn ngủ nghỉ sinh hoạt ở nhà cô ta mấy ngày, bố mẹ cô ấy coi mình như người trong nhà, giờ ra HN bùn ơi là bùn hu hu
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... Đau lòng quá
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    thôi mà, chỉ là kỷ niệm thui đừng bùn, phải nhìn về tương lai chứ
  6. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    chuyện đã qua rồi, 2 năm rùi... ko có 1 happy ending vì khoảng cách..
  7. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    mình định dấu chuyện này cho đến khi kết thúc nhưng gặp những người cùng cảnh ngộ có lẽ dễ dàng cởi mở tấm lòng hơn. mong mọi người chia sẻ, cũng như động viên.
    mình mới vào SG 1 lần mới đây, đi thăm em trai trong đó học, cũng là du lịch. tình cờ gặp anh chàng gốc Thanh Hoá nhưng vô SG làm ăn cũng đc 7 năm rồi, làm đầu bếp trưởng. gặp nhau tổng cộng có 3 lần thôi nhưng mình cảm nhận chàng là 1 người khá nhiệt tình, chân thực và rất dễ mến. từ đầu đến cuối mình giữ 1 thái độ rụt rè và giữ khoảng cách vì tính mình có lẽ sợ người khác lợi dụng. nhưng anh chàng đã giúp đỡ mình khá nhiệt tình và hoàn toàn vui vẻ. sau đó tiễn mình ra sân bay cũng chưa hề có chuyện gì xảy ra hết. tính đó đến nay hơn 1 tháng rồi ngày nào chàng cũng gọi cho mình chừng 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày để nói chuyện. chàng có nói chưa bao giờ yêu 1 cô gái nào trong SG hết vì rất sợ cách sống của họ. chàng 27 tuổi rồi nhưng chỉ có duy nhất 1 mối tình thời học sinh. cuộc sống cũng khá vất vả nhưng đến thời điểm này cũng đã ổn định.
    mình ko thể tính chuyện lâu dài với chàng đc vì thực tình chưa tiếp xúc nhiều nên chưa thể nói chuyện là yêu hay ko nhưng bản thân 2 người đã coi nhau là 1 cái gì đó rồi. chàng tính ra tết ra ngoài Hn làm luôn và sẽ có nhiều thời gian ở bên mình hơn. nhưng giữa 2 người có quá nhiều sự khác biệt: chàng gốc Thanh Hoá (bố mẹ mình thì ko cho mình yêu đương với người TH), chàng học vấn ko có nhiều (chưa cả tốt nghiệp cấp 3 vì gia đình khó khăn nhưng ra đời nhiều nên va chạm nhiều), ngoài ra ngoại hình của chàng tốt, cuộc sống rất lành mạnh, có trách nhiệm với gia đình và bản thân, tính cách tốt, hiện giờ làm bếp trưởng cho nhà hàng lớn, đã từng đc lên những tạp chí như Món ngon VN. còn về mình: tốt nghiệp ĐH, gia đình ko phải quá khó khăn, gia đình có tư tưởng cổ hủ, cố hữu chỉ muốn cho con kết hôn với những chàng trai có ăn học, công việc ổn định, nhất là ko thích những người có gốc gác ở miền Trung. hu hu
    mình có từ chối tình cảm của chàng và nói là cơ hội đến với nhau thực tế là ko có nên ko cho chàng cơ hội đc, nhưng chàng vẫn cứ lên kế hoạch ra tết sẽ ra Hn làm và sẽ cưới mình bằng đc.
    bản thân mình có 1 tình cảm thương chàng và thông cảm, chia sẻ với chàng, nhưng lấy chàng thì...quá xa vời.
    mình chẳng biết làm gì ngoài ngày ngày nhận điện của chàng, chia sẻ với chàng mọi điều cuộc sống, động viên chàng. nhưng có phải mình làm vậy là sai lầm ko?
    thực ra mình vào Sg để làm việc thì tiện hơn nếu mình thực sự yêu chàng, nhưng mình lại sợ gia đình mình thất vọng về mình. hu hu
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @dauxua252: thật ra thì 10 bạn thanh hoá thì cũng có 1-2 bạn chơi được mà, bố mẹ bạn can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm con cái rồi..... tớ nghĩ bằng cấp ko quan trọng đâu, quan trọng là khả năng bản lĩnh đàn ông có thể là chỗ dựa cho phụ nữ, đem lại hạnh phúc cho phụ nữ chứ không phải là bằng cấp, anh chàng mà bạn kể(thật ra mình cũng ko ưa MT cho lắm) thì mình thấy anh chàng đó là 1 người đàn ông tuyệt vời đó. mặc dù mình và nhiều khác được ăn học tử tế nhưng chưa chắc đã được như chàng trai đó đâu... bạn phải bảo vệ tình yêu của mình chứ
  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    @ kakalot: cám ơn anh đã quan tâm đến tâm sự của em nha! nói thật với anh rằng em ko hề tin là giữa em và chàng có kết thúc đẹp đẽ đâu. cũng bởi nhiều lẽ. gia đình em chưa hề biết chuyện này chỉ là 1 vài lần khi có thể hiện quan điểm em biết bố mẹ ko thích người gốc miền Trung thôi, chứ gặp chàng này em nghĩ là bố mẹ cũng ko hẳn có ác cảm gì vì anh chàng giờ giống như là lai SG rồi ạ. tính chàng chăm chỉ, làm ăn siêng năng lắm. ko học hành gì mà từ người bồi bàn, qua rửa chén, giờ làm bếp trưởng đc hơn 2năm, lương gần 10tr, đó cũng là 1 quá trình phấn đấu, phải là người có nghị lực, cứng rắn, biết vươn lên mới có thể làm đc. điều này em rất quý trọng ở chàng. ngoài này em cũng có quen với bạn bè của anh ấy (quen tình cờ chứ ko có chuyện dàn xếp) cũng đc nghe họ nói về chàng rất tốt. về con người em ngĩ là ít ai có đc nghị lực giống chàng. quan trọng là ko hiểu sao chàng dành quá nhiều tình cảm cho em. em thì cứ nửa nọ nửa kia, bản thân em khó chịu lắm. nếu xác định tương lai với nhau , em tin rằng cuộc sống cũng ko đến nỗi khó khăn lắm đâu, nhưng...hu hu. em cũng là người mong muốn có được người chồng để có thể mát mày mát mặt trước bố mẹ, gia đình, họ hàng, bạn bè. với cả, em cũng ko tính sống ở Vn. đúng là em là người tệ quá rồi!
  10. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ui , hoá ra cũng có nhiều bạn giống mình ghê !
    Tội nghiệp những ng yêu xa quá. Em giờ chỉ mún bay vô SG hỏi cho ra nhẽ, mấy ngày qua ổng làm gì mà hok liên lạc với em !!!

Chia sẻ trang này